FBI vào cuộc sau khi con gái tố cha giết người hàng loạt
Miêu tả về cách thức giết người và nơi chôn xác, Lucy Studey tin rằng cha của cô đã giết 50-70 phụ nữ.

Lucy Studey (giữa) và Cảnh sát trưởng Hạt Fremont Kevin Aistrope (phải) tại khu vực chó đánh hơi tìm kiếm hài cốt người. Ảnh:
Suốt 45 năm, Lucy Studey nói với nhiều người rằng cha cô đã sát hại hàng loạt phụ nữ trẻ và chôn họ với sự giúp đỡ của các con. Không ai tin cô. Phải đến tháng 10, các nhà điều tra mới tuyên bố chó nghiệp vụ đã đánh hơi được xương người tại địa điểm mà Lucy chỉ ở khu vực hẻo lánh của thành phố Thurman, phía tây bang Iowa, Mỹ.
“Tôi biết nơi chôn cất các thi thể”, Lucy nói với Newsweek hôm 21/10. Cô nhớ rõ cách cha cô, Donald Dean Studey, chỉ đạo cô và các anh chị em của cô giúp ông di chuyển các thi thể. Họ sử dụng xe rùa, hay xe cút kít vào mùa hè và xe trượt băng vào mùa đông.
“Cha sẽ chỉ nói rằng chúng tôi phải đi ra giếng, còn chúng tôi tự hiểu điều đó nghĩa là gì”, Lucy, 53 tuổi, kể. “Mỗi khi đi đến chỗ cái giếng hoặc leo lên đồi, tôi đều nghĩ ông ấy sẽ giết tôi vì tôi không chịu ngậm miệng. Khi cha đổ các thi thể xuống giếng, chúng chất đống lên nhau, rồi cha đổ dung dịch kiềm lên trên”.
Cùng ngày, cảnh sát hạt Fremont điều chó nghiệp vụ chuyên đánh hơi xác chết đến cánh rừng mà Lucy nhắc đến. Họ phát hiện dấu hiệu cho thấy có hài cốt phân hủy dưới giếng.
“Cô ấy kể một câu chuyện quái dị nhưng chúng tôi không có bất cứ bằng chứng nào khác ngoài việc chó đánh hơi được. Chúng tôi cần nhiều bằng chứng hơn thế”, Cảnh sát trưởng Hạt Fremont Kevin Aistrope cho biết.
Mỗi năm giết 5-6 người
10 năm trước, Lucy Studey đã gọi điện đến văn phòng cảnh sát trưởng hạt để báo cáo về vụ việc. Cảnh sát đi tìm nhưng không thấy cái giếng. Năm 2021, Lucy lại gọi cho cơ quan này, đến lúc này nhà chức trách mới bắt đầu xem xét các cáo buộc của cô một cách nghiêm túc.
Theo Lucy, cha cô sát hại 5-6 phụ nữ mỗi năm trong 3 thập kỷ, trước khi qua đời vào tháng 3/2013 ở tuổi 75. Sau đó, ông ta chôn xác nạn nhân trong và xung quanh cái giếng bỏ hoang trên mảnh đất 5 mẫu Anh. Cảnh quan đã thay đổi sau nhiều năm gia đình Lucy không sinh sống ở đây. Cô được nhà chức trách mời đến để xác định vị trí cái giếng hôm 21/10.
Lucy tin rằng cha cô giết tổng cộng 50-70 phụ nữ, chủ yếu là gái mại dâm và khách vãng lai, với hai nạn nhân nam trong độ tuổi 40 và 20. Các nạn nhân nữ trong độ tuổi 20, 30, có thân hình mảnh khảnh, tóc ngắn sẫm màu. Tất cả đều là người da trắng.
“Kẻ khốn kiếp đáng bị như vậy”, Lucy, người đã đổi tên khi lấy chồng, nhớ lại lời cha cô nói về một nạn nhân.
“Đào đi, đào đi”, Lucy lặp lại lời thúc giục trong lúc hai con chó lục soát đánh hơi tại hiện trường. Đến hàng rào ngăn cách với mảnh đất của hàng xóm, một con sủa lên báo hiệu, con còn lại ngồi yên tại chỗ như ra ám hiệu. Chúng chỉ ra dấu hiệu xương người tại 4 địa điểm.
“Hôm nay, những chú chó đã đánh hơi thấy mùi thi thể người phân hủy trong khu vực này. Cần phải làm việc nhiều hơn để xác nhận điều đó. Tôi cảm thấy những con chó làm việc khá tốt”, Jim Peters, người sáng lập tổ chức chó Tử thi Samaritan dẫn đầu cuộc tìm kiếm, nói.
Ngành khoa học về chó tử thi cho thấy kết quả tìm kiếm còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thời gian chết, thành phần đất, độ ẩm đất, năng lực và cách xử lý của mỗi con chó, cũng như cách chúng được huấn luyện.
“Tôi thực sự nghĩ rằng có xương ở đó”, ông Aistrope nhận định. “Thật khó để tin rằng hai con chó cùng chỉ ra một chỗ sai. Theo dấu hiệu, đây là khu chôn cất rất lớn. Tôi cũng nghiêng về lời của Lucy”.
Cảnh sát bang Iowa yêu cầu Đơn vị Điều tra Hình sự của bang vào cuộc. Bước tiếp theo, họ sẽ xin chủ đất để áp dụng thêm kỹ thuật để dò tìm hài cốt. Theo lời Lucy, nhiều nạn nhân được chôn trong giếng sâu tới 27-30 m, mặc quần áo, đeo trang sức. Cô cho biết cha cô giữ những chiếc răng vàng của họ làm chiến lợi phẩm.
“Tất cả những gì tôi muốn là đào những địa điểm này lên, mang những người phụ nữ đến nơi chôn cất đàng hoàng”, cô Lucy bộc bạch. Cô và các nhà điều tra cho biết dung dịch kiềm có thể đóng vai trò bảo quản các thi thể, thay vì đẩy nhanh quá trình phân hủy, đồng thời giúp che giấu mùi tử thi.
Không ai lắng nghe
Người phụ nữ tóc hoa râm, ít thể hiện cảm xúc trong buổi tìm kiếm. Cô tự nhận mình là người lạnh lùng, sống khép kín. Lucy nói cha cô là người dễ nổi nóng, thường xuyên say xỉn, đôi khi đâm hoặc bắn người nhưng phương pháp ưa thích của ông là đánh vào đầu phụ nữ.
Lucy cho biết cô đã kể chuyện về cha cho nhiều người, từ giáo viên, linh mục cho tới cơ quan thực thi pháp luật ở Iowa và Nebraska nhưng không ai chú ý. Cô nói tổn thương từ sự nuôi dạy thuở nhỏ và nỗi niềm bị buộc tham gia vào việc phi tang xác sẽ không nguôi ngoai cho đến khi sự thật được phơi bày.
“Giáo viên nói các vấn đề gia đình nên được giải quyết trong gia đình. Trong khi cơ quan thực thi pháp luật nói rằng họ không thể tin tưởng vào trí nhớ của một đứa trẻ. Khi đó tôi là một đứa trẻ, nhưng tôi nhớ tất cả”, Lucy giãi bày.
Cô kể rằng Donald Studey kiếm sống bằng cách buôn lậu súng và ma túy. Chúng được giấu trong thân cây rỗng rồi chở xuyên các bang của Mỹ. Ông ta đi qua các chốt kiểm tra dễ dàng nhờ cho các con ngồi trên xe.
Những năm 1950, Donald ngồi tù ở bang Missouri vì tội trộm cắp vặt. Năm 1989, ông ta lại vào tù ở thành phố Omaha vì lái xe khi say rượu. Ông ta thường xuyên gặp rắc rối với cảnh sát và sử dụng nhiều tên giả.
Donald có 2 người vợ nhưng họ đều tự tử. Ông từng cố tự kết liễu đời mình ít nhất 2 lần. Anh trai Lucy cũng tự tử khi mới 39 tuổi.
Về phần mình, Lucy nói từ thời trung học, cô luôn cố gắng ở nhà ít nhất có thể. Ngoài giờ học, cô làm thêm ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. Sau này, cô nhập ngũ bằng được dù ghét việc này.
Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Fremont dành 1,8 triệu USD ngân sách cho vụ việc, trong đó 25.000 USD cho chi phí khoan giếng và 300.000 USD cho việc đào bới hài cốt. “Nếu phải làm, tôi sẽ lật tung cả hạt lên để làm điều đó”, Cảnh sát trưởng Aistrope nói và cho biết ông hoan nghênh sự vào cuộc của FBI. Kỹ thuật DNA đã quá phổ biến và giờ đây có thể giúp ích trong vụ việc này.
Sở Cảnh sát Thành phố Omaha (bang Nebraska), nơi cách hiện trường hơn 60 km, đề xuất được giám định danh tính các nạn nhân vì họ có thể đến từ đó. Trong khi đó, nhiều cơ quan đang tìm kiếm hồ sơ về Donald Studey và những người mất tích để xem có trùng khớp với mô tả của Lucy không. Cảnh sát lo ngại nếu nạn nhân là gái mại dâm hoặc khách vãng lai, họ có thể không được thông báo mất tích.
Ngày 25/10, FBI cùng cảnh sát điều tra bang Iowa tìm kiếm các hài cốt. Đầu tuần này, họ thảo luận các bước tiếp theo trong cuộc điều tra. Tuy nhiên, không ai được phép cung cấp thông tin cho báo chí.
Chưa biết các anh chị em của Lucy có hợp tác với chính quyền hay không. Nhưng với cô, câu chuyện của cha đã đến gần hơn với ánh sáng. “Đây là những gì tôi đã nói với mọi người suốt 45 năm”, Lucy nói.

Bắt được tín hiệu lạ từ "mắt xích còn thiếu của vũ trụ"
Tiêu điểm - 2 giờ trướcMột tia sáng chói lòa đã đánh thức các đài quan sát tia X của người Trái Đất và làm lộ hành tung của một loại "quái vật vũ trụ" hiếm gặp.

Cà chua "kết đôi" một loài bí ẩn, sinh ra... khoai tây
Tiêu điểm - 21 giờ trướcMột nghiên cứu mới cho thấy chi Petota mà các củ khoai tây thuộc về vốn tiến hóa từ cà chua dại và một loài thuộc chi Etuberosum.

Vệ tinh NASA phát hiện "đảo ma" kỳ lạ giữa biển Caspi
Tiêu điểm - 2 ngày trướcTheo Đài quan sát Trái Đất của NASA, "đảo ma" đã hiện ra rồi biến mất chỉ trong vòng 2 năm.

Báo động khủng hoảng nước ngọt toàn cầu
Tiêu điểm - 3 ngày trướcNghiên cứu mới cho thấy các lục địa đang khô kiệt nhanh chóng, khi nước ngầm bị khai thác quá mức, đe dọa an ninh nước và lương thực toàn cầu.

Cuộc đời nam sinh từng cố tình để bị điểm 0 thi đại học hiện ra sao sau 17 năm gây chấn động?
Tiêu điểm - 3 ngày trướcGĐXH - Vào ngày thi đại học, nam sinh này đã cố tình viết những dòng sai phạm trên bài thi và nhận điểm 0.

Số phận người mẹ 'vừa ôm con vừa gánh cả thế giới' hiện ra sao sau 15 năm?
Tiêu điểm - 5 ngày trướcGĐXH - 15 năm trước, hình ảnh người mẹ tay phải ôm đứa con sơ sinh, tay trái xách balo, sau lưng cõng một chiếc bao tải khổng lồ từng làm xôn xao dư luận .

Siêu lừa Ấn Độ dựng đại sứ quán giả để chiếm đoạt tiền tỷ
Tiêu điểm - 6 ngày trướcSiêu lừa đảo bị bắt vì giả danh đại sứ quán của các nước ít được biết tới, nhằm chiếm đoạt tài sản của nạn nhân với chiêu trò hứa hẹn công việc và hợp đồng hấp dẫn.

Lý giải hiện tượng 'quả cầu lửa' xuất hiện trên bầu trời Nhật Bản khiến cả thành phố sáng như ban ngày
Tiêu điểm - 6 ngày trướcGĐXH - Người dân Nhật Bản kinh ngạc khi chứng kiến một 'quả cầu lửa' lao vụt xuống từ bầu trời vào tối 19/8.

Phát hiện lại loài rắn nhỏ nhất thế giới
Tiêu điểm - 6 ngày trướcLoài rắn dài chỉ 10 cm từng được cho là tuyệt chủng vừa xuất hiện trở lại tại vùng trung tâm đảo Barbados.

Lý do đáng sợ khiến bãi biển đẹp như mơ bỗng vắng khách giữa mùa hè
Tiêu điểm - 1 tuần trướcMột người phụ nữ đã chia sẻ lên mạng xã hội lý do đáng kinh ngạc khiến một bãi biển ở Anh trở nên vắng vẻ lạ thường trong đợt nắng nóng đỉnh điểm.

Lý giải hiện tượng 'quả cầu lửa' xuất hiện trên bầu trời Nhật Bản khiến cả thành phố sáng như ban ngày
Tiêu điểmGĐXH - Người dân Nhật Bản kinh ngạc khi chứng kiến một 'quả cầu lửa' lao vụt xuống từ bầu trời vào tối 19/8.