Gã chồng tàn độc, cắt đứt mũi và môi vợ
Một phụ nữ người Afghanistan đã bị chồng cắt đi đôi môi và mũi chỉ vì cô từ chối bán đồ trang sức để mua heroin cho chồng.
Các nhà chức trách ở Herat, Afghanistan cho biết cô Setara - người phụ nữ có 4 người con - đã bị chồng đánh đập và cắt môi, mũi tại nhà riêng. Người đàn ông độc ác được cho là đã dùng một hòn đá để đánh vào đầu vợ rồi sau đó sử dụng một con dao để cắt mũi và môi của chị.
Sau khi vụ việc đáng sợ xảy ra, Satara đã được đưa tới bệnh viện và hiện cô vẫn đang chờ đợi để được điều trị ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngày hôm qua, cô Setara, 30 tuổi, đã phát biểu trên tờ CNN rằng chồng cô đã trở nên hung hãn ngay sau khi cô từ chối chu cấp tiền mua heroin cho hắn. Cô nói "Anh ta cầm 1 hòn gạch đánh vào đầu tôi. Sau đó, anh ta cầm dao cắt mũi và đôi môi của tôi. Cuối cùng, anh ta lấy điện thoại di động và chiếc nhẫn trên tay tôi rồi bỏ trốn”.
Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, mẹ của cô Satara, bà Nasima vô cùng tức giận cho biết bà muốn cảnh sát bắt giữ và trừng phạt người con rể ác độc "ngay lập tức".
Cuộc tấn công tàn độc này đã dấy lên hồi chuông báo động về tình trạng bạo lực đối với phụ nữ ở Afghanistan.