Gã đàn ông bắt nhốt chục cô gái trẻ làm nô lệ tình dục, tình tiết vụ án gây rúng động vì quá tàn ác
Loạt tội ác khủng khiếp ngang nhiên diễn ra giữa thành phố lớn trong cả chục năm đã khiến dư luận bàng hoàng vì ngỡ chỉ có trong phim.
Tháng 12/2021, tòa nhà số 632 đường Hứa Xương, quận Dương Phố, thành phố Thượng Hải bắt đầu bị dỡ bỏ. Nhìn bên ngoài, đây là một tòa nhà lớn và khá cũ kỹ. Thế nhưng nó chính là nơi từng được mệnh danh là "Biệt thự đỏ" vô cùng nổi tiếng suốt vài năm qua. Trong suốt gần 2 thập kỷ, tòa nhà trông bình thường này đã ẩn chứa một tội ác kinh hoàng khiến dư luận Trung Quốc rúng động.
Thương nhân "làm giàu từ tay trắng" trá hình
Triệu Phú Cường cùng người vợ họ Lâm vốn xuất thân nghèo khó, làm nông dân. Năm 2000, hai vợ chồng tay trắng quyết chí lên Thượng Hải làm ăn. Sau một thời gian cố gắng, hai vợ chồng mở được một tiệm may nhỏ. Nhưng với Triệu Phú Cường, chỉ vậy thôi là chưa đủ. Vì muốn làm giàu nhanh, hắn lựa chọn con đường phạm pháp, đó là làm nghề mại dâm.
"Nhân viên" đầu tiên Triệu Phú Cường đẩy ra "bán hoa" chẳng ai khác chính là vợ của hắn. Hắn lân la tìm cách kết bạn với những người phụ nữ trẻ từ nông thôn lên Thượng Hải làm thuê như mình trước đây, sau đó kể câu chuyện của mình khiến họ đồng cảm và tin tưởng. Một số người vì muốn đi "đường tắt" mà đồng ý làm nhân viên cho Triệu Phú Cường. Còn với người từ chối, hắn sử dụng biện pháp kinh hoàng hơn rất nhiều: cưỡng hiếp, đánh đập rồi quay video nhạy cảm lại để nạn nhân bắt buộc phải nghe lời. Chưa hết, hắn còn xăm lên bộ phận riêng tư của các cô gái dòng chữ "hàng chuyên dụng của Triệu Phú Cường".
Ban đầu, Triệu Phú Cường mở 2 tiệm cắt tóc trá hình ổ mại dâm để các "nhân viên" của mình hành nghề. Các cô gái trẻ đều không được nhận một xu nào sau khi tiếp khách mà tất cả đều do Triệu Phú Cường quản lý.
Tích vốn trong tay, Triệu Phú Cường chuyển sang làm giang hồ bảo kê. Hắn khống chế được hơn 1000 gian hàng cho thuê ở Thượng Hải nhờ đội ngũ đàn em côn đồ khét tiếng của mình. Tất nhiên, loại hình bảo kê này là phạm pháp. Để có thể "yên ổn" làm ăn, Triệu Phú Cường đã xây dựng mạng lưới quan hệ với các cán bộ chính quyền lớn nhỏ bằng cách "dâng hiến" các cô gái trẻ trong cơ sở mại dâm cho họ.
Chẳng mấy chốc, tay nông dân ngày nào đã trở thành đại gia. Ở Thượng Hải gần 20 năm, Triệu Phú Cường có khối tài sản khoảng 1 tỷ nhân dân tệ (khoảng 3.700 tỷ VNĐ). Năm 2014, Triệu Phú Cường mua cao ốc số 632 đường Hứa Xương và đặt tên mỹ miều là Phú Sang. Bề ngoài, hắn là một doanh nhân đi lên từ tay trắng thành công nhờ bất động sản rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng tội ác phía sau thì dư luận xung quanh không một ai hay biết.
Địa ngục trần gian trong "Biệt thự đỏ"
Triệu Phú Cường mời rất nhiều nhân vật có máu mặt trong xã hội, bao gồm các quan chức tới tòa nhà của mình vui chơi. Nhưng sau đó, hắn lén quay lại video lúc quan khách được phục vụ bởi nhân viên của mình để từ đó uy hiếp, đe dọa họ.
Tòa biệt thự Phú Sang bên ngoài không được trang hoàng nhưng bên trong được xây dựng như chốn cung đình để ăn chơi. Các phòng đều trang trí xa hoa để các cô đào tiếp khách. Mỗi phòng lại có những lối đi bí mật để đề phòng tình huống bất trắc.




Nội thất bên trong Biệt thự đỏ
Những tội ác điên rồ mà Triệu Phú Cường thực hiện với 10 cô gái bị hắn lừa làm gái bán hoa là điều gây sục sôi nhất. Không chỉ đơn thuần là giam lỏng, bắt các nạn nhân "bán thân" ngày đêm, hắn còn nghĩ ra rất nhiều phương thức để hành hạ họ. Và mọi việc chỉ được phanh phui dần khi vào năm 2017, một cô gái tên Trần Thiến xuất hiện.
Triệu Phú Cường ở trên mạng đăng tin tuyển dụng nhân viên làm việc tại chuỗi cửa hàng ăn uống với mức lương rất cao, thực chất là hòng kiếm nạn nhân mới trẻ trung, xinh đẹp. Trần Thiến vừa du học Mỹ về, đi phỏng vấn ở cao ốc Phú Sang mà không hề biết mình sắp rơi vào cái bẫy kinh dị. Khi cô đến nơi và phát hiện đây là ổ mại dâm thì đã muộn. Trần Thiến bị bắt lại và không thể trốn thoát. Cô bị Triệu Phú Cường cưỡng hiếp và quay clip, sau đó nhốt lại cùng nhiều phụ nữ khác trong phòng ký túc xá.
Trong ký túc xá có cả vợ của Triệu Phú Cường là bà Lâm. Bởi vì từng ngoan cố tìm cách chạy trốn, Trần Thiến bị các cô gái chung số phận nô lệ tình dục kia đánh đập. Sau khi bị đánh đến thân tàn ma dại, cô bị đưa vào một phòng khám với y tá và bác sĩ. Nhưng thứ chờ đợi cô không phải là được chữa trị mà là chờ bị lấy trứng.
Đây chính là phương pháp làm giàu không thể tưởng tượng nổi mà Triệu Phú Cường tự nghĩ ra, đó là bán trứng của các cô gái để kiếm tiền. Nếu họ phản kháng và không nghe lời, hắn lấy trứng đi thụ tinh và nhờ người mang thai hộ. Những người phụ nữ sẽ vì thương xót những đứa con của mình mà không dám manh động và mãi mãi bị trói chặt ở trong Biệt thự đỏ. Ở bên trong căn cứ địa ngục có không ít đứa trẻ là kết quả của tội ác thú tính của Triệu Phú Cường. Chúng đều không được đăng ký hộ khẩu, không được đi học và cũng bị giam cầm như những bà mẹ.
Về bản thân Trần Thiến, chỉ sau 10 ngày liên tục bị tiêm thuốc kích trứng, cô đã bị tích nước trong bụng và vĩnh viễn mất đi cơ hội làm mẹ.

Tòa nhà giữa trung tâm Thượng Hải là nơi ẩn chứa tội ác ghê rợn mà chục năm người xung quanh không biết
Cuối năm 2017, Trần Thiến mới có cơ hội lẻn trốn ra bên ngoài và báo được cảnh sát. Thế nhưng đáng tiếc báo cáo của cô không được chấp nhận vì Triệu Phú Cường đã khống chế kịp thời mẹ của cô, đưa bà đến đồn cảnh sát và nói rằng Trần Thiến có vấn đề tâm lý mà thôi.
Đến cuối năm 2018, một nạn nhân khác của Triệu Phú Cường tên Thôi Thiến tiếp tục tố cáo hắn tội cưỡng hiếp. Cô chính là người vợ trên giấy tờ hiện tại của Triệu Phú Cường với mục đích để hắn làm hộ khẩu Thượng Hải. Vì có quan hệ rộng và quyền lực, Triệu Phú Cường dễ dàng thắng kiện Thôi Thiến. Uất ước, cô đã "rải đơn" tố cáo chi tiết về mọi tội ác của hắn trong suốt gần 20 năm tới hàng loạt cán bộ, chính phủ và cảnh sát.
Sau thời gian dài điều tra, bộ mặt thật của Triệu Phú Cường mới bị phanh phui. Vào phiên tòa diễn ra vào đầu năm 2021, tên ác quỷ này đã nhận án tử hình. Tuy nhiên sau đó án tử hình đã bị hoãn lại. Bên cạnh Triệu Phú Cường, 13 quan chức cán bộ nhà nước khác cũng bị cách chức, lĩnh án tù từ 1 năm 7 tháng đến 17 năm.
Nguồn: 163
Con thú khổng lồ bất ngờ quật ngã cột điện rồi gục bên rìa khu bảo tồn: Biết sự thật, nhiều người xót xa!
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcNhững dấu vết tại hiện trường sau đó hé lộ nguyên nhân khiến con thú khổng lồ gục ngã làm nhiều người không khỏi bàng hoàng.
Phát hiện "quái vật lớn nhất Đông Nam Á", nặng đến 28 tấn, chân to như cột đình
Chuyện đó đây - 1 ngày trước"Quái vật này" được mô tả có chiếc cổ dài, đuôi dài, thân hình nặng nề với 4 chân to như cột đình.
Cộng đồng mạng ùa vào chê tranh AI vô hồn, kém cỏi: hóa ra đây là tranh Monet thật đang treo trong bảo tàng Đức
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcKhông chỉ cho thấy sự xuất hiện của AI đang làm mọi thứ trở nên khó phân biệt thật giả thế nào, mà còn cho thấy phản ứng vội vàng của đám đông trở nên độc hại
"Tàu ma" chở nặng kho báu lộ diện sau 4 thế kỷ
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcTrong quá trình nạo vét để mở rộng một cảng biển ở Tây Ban Nha, một "tàu ma" chở nhiều khẩu pháo và bạc đã lộ diện từ đáy bùn sâu.
"Vua rồng" dài 13 m xuất hiện ở Mỹ
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcMột loài T-rex mới vừa được xác định sau gần nửa thế kỷ khoa học "lạc lối": Tylosaurus rex, "vua rồng" thống trị đại dương kỷ Phấn Trắng.
Nhiều người kéo đến công trường ở Trung Quốc tìm "kho báu cổ": Cơ quan địa phương công bố thông tin khiến mọi người "chưng hửng"
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcMột công trường làm đường tại thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc), bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi hàng nghìn người dân kéo đến đào bới sau thông tin phát hiện tiền cổ.
Cảnh báo núi Phú Sĩ ngủ say 300 năm sắp tỉnh giấc
Chuyện đó đây - 5 ngày trướcNúi Phú Sĩ về bản chất vẫn là một ngọn núi lửa đang hoạt động.
Nhật Bản phát triển động cơ máy bay "như viễn tưởng": Múi giờ trở nên vô nghĩa với tất cả hành khách
Chuyện đó đây - 6 ngày trướcĐộng cơ siêu thanh mới của Nhật Bản có thể biến các chuyến bay 2 giờ đến Mỹ thành hiện thực.
Nhặt được “viên đá lạ” trong công viên, người phụ nữ sốc khi biết đó là báu vật hàng nghìn người cùng tìm kiếm
Chuyện đó đây - 1 tuần trướcMột người phụ nữ Mỹ bất ngờ tìm thấy viên kim cương trắng nặng 3,09 carat tại công viên công cộng nổi tiếng Crater of Diamonds State Park. Nơi đây được mệnh danh là “mỏ kim cương duy nhất trên thế giới mở cửa cho tất cả mọi người”.
Phát hiện 'món quà từ quá khứ' hàng tỷ năm tuổi ẩn sâu dưới lòng đất: Không cần dầu mỏ vẫn tạo đủ điện cho 400 hộ dân mỗi năm
Chuyện đó đây - 1 tuần trướcCác nhà nghiên cứu lần đầu đo được dòng hydro trắng tự nhiên rò rỉ liên tục từ lớp đá cổ tại Canada, mở ra triển vọng mới cho ngành năng lượng sạch.
Phát hiện mỏ vàng 61 triệu tấn dưới lòng đất làm rung chuyển thị trường, lập kỷ lục lớn nhất lịch sử đất nước
Chuyện đó đâyVới trữ lượng ước tính vượt mốc 61 triệu tấn quặng, phát hiện này được kỳ vọng có thể làm thay đổi thị trường vàng toàn cầu.