Gần 5.000 người xếp hàng chờ hiến tế bào gốc cứu cậu bé 5 tuổi ở Anh
Cha mẹ của Oscar Saxelby-Lee kinh ngạc khi có hàng nghìn người lạ đáp lại lời kêu gọi giúp đỡ cậu con trai đang nguy kịch.

Theo Sun, Oscar Saxelby-Lee, 5 tuổi, ở thành phố Worcester, bị chẩn đoán mắc một dạng ung thư máu hiếm gặp vào tháng 12 năm ngoái. Các bác sĩ cho hay cậu bé chỉ có 3 tháng để tìm một người hiến tế bào gốc tương thích và bố mẹ của em đã nhanh chóng thành lập chiến dịch mang tên "Tay trong tay vì Oscar" với hy vọng sẽ có người cứu sống con trai.
Đáp lại lời kêu gọi của họ, cuối tuần qua, hơn 4.800 người đã xếp hàng nhiều giờ dưới mưa tại trường tiểu học Pitmaston để chờ xét nghiệm máu. Điều này khiến Olivia, 23 tuổi, mẹ của Oscar, vô cùng kinh ngạc và xúc động.
"Cậu bé đang rất tội nghiệp. Bình thường, cậu bé vẫn có thể chống nạng đến cửa hàng trong bệnh viện nhưng nay chỉ nằm một chỗ và thậm chí không ăn được", một người bạn của gia đình kể. "Olivia ở trong bệnh viện cả ngày và thực sự đang cố gắng giữ lạc quan. Đó là cơn ác mộng tồi tệ nhất với mọi bậc cha mẹ".

DKMS, tổ chức từ thiện tiến hành cuộc xét nghiệm máu, cho biết lượng người đông nhất từng tham gia vào một sự kiện đăng ký hiến tạng của tổ chức này là 2.200 người.
"Chúng tôi cảm thấy như mình không còn ánh sáng nào ở cuối đường hầm, nhưng khi nhìn thấy nụ cười lém lỉnh, sự dũng cảm và quyết tâm của Oscar, chúng tôi cùng mạnh mẽ trở lại", mẹ của bé trai nói. "Thằng bé chưa khi nào tỏ ra yếu đuối hay ngừng khiến chúng tôi ngạc nhiên trong những thời điểm khó khăn nhất và đối với chúng tôi, con trai là một chiến binh thực thụ".
Theo VnExpress.net
Chân dung CEO đẹp trai, tài giỏi thay thế Tim Cook tại Apple: Người dùng iPhone suốt 20 năm chưa chắc biết tên ông
Tiêu điểm - 53 phút trướcGĐXH - John Ternus là vị CEO hoàn hảo nhất để lèo lái đế chế Apple thống trị kỷ nguyên AI khi Tim Cook đang lùi lại ở đỉnh cao vinh quang nhất của sự nghiệp.
Hành tinh “chia làm 2 nửa” LHS 3844b có thể sinh sống được
Tiêu điểm - 2 giờ trướcmột nửa hành tinh LHS 3844b luôn là ban ngày, nửa còn lại là bóng đêm vĩnh cửu.
Căn bệnh “cười đến chết” tàn phá cả một bộ lạc
Chuyện đó đây - 13 giờ trướcĐằng sau bí ẩn này là lời giải thích đáng buồn.
Tìm thấy vàng dưới sông, người phụ nữ mang đi kiểm tra thì sốc nặng
Tiêu điểm - 1 ngày trướcMang số vàng thu thập được dưới sông mang đi kiểm tra, người phụ nữ vô cùng vui mừng khi biết giá trị của chúng.
Mộ cổ 700 năm khắc tên 4 chữ “Tề Thiên Đại Thánh”: Bên dưới là ai?
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcMột trong những khám phá gây tranh cãi nhất chính là một thanh gậy sắt dài hơn 7 mét, được làm từ sắt nguyên chất, nằm im lìm dưới lớp bụi thời gian.
Vì sao mèo nhà bạn thường ngủ nghiêng bên trái: Bí mật khoa học thú vị phía sau thói quen quen thuộc
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcKhông chỉ là tư thế ngủ ngẫu nhiên, việc mèo thường xuyên nằm nghiêng bên trái có thể phản ánh trạng thái cảm xúc, cấu trúc cơ thể và bản năng sinh tồn tinh vi. Những phát hiện khoa học hé lộ góc nhìn bất ngờ về hành vi tưởng chừng rất quen thuộc này.
Chuyên gia đưa ra cảnh báo mới về "Ngày tận thế"
Tiêu điểm - 2 ngày trướcNhân loại đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng trong thời gian có thể đo lường.
"Tàu ma" dưới đáy biển Na Uy xuất hiện điều đáng sợ
Tiêu điểm - 2 ngày trướcSau hàng thập kỷ biến thành "tàu ma" dưới đáy biển Na Uy, tàu ngầm K-278 Komsomolets của Liên Xô lại trở nên đáng sợ một lần nữa.
Lộ số tiền thanh toán của người đàn ông lưu trú khách sạn hạng sang tới 67 năm khiến nhiều người bất ngờ
Tiêu điểm - 3 ngày trướcGĐXH - Bất kì ai nghe xong câu chuyện này đều cảm thấy vô thực bởi người đàn ông thật sự xem nơi đây là nhà và ngay cả khách sạn cũng chấp nhận sự lưu trú dài hạn của ông.
Người phụ nữ bắt gặp con chim khổng lồ cao gần 1 mét băng qua đường
Tiêu điểm - 3 ngày trướcNgười phụ nữ đang lái xe thì bất ngờ phát hiện con chim cao gần 1 mét thản nhiên đi lại trên đường, dường như không sợ người.
Người phụ nữ bắt gặp con chim khổng lồ cao gần 1 mét băng qua đường
Tiêu điểmNgười phụ nữ đang lái xe thì bất ngờ phát hiện con chim cao gần 1 mét thản nhiên đi lại trên đường, dường như không sợ người.