Gần Tết, ngồi ở nhà cũng bị giật điện thoại
GiadinhNet – Cầm điện thoại trên tay, anh H hỏi khách mua gì. Vị khách nhìn tới nhìn lui rồi chợt chỉ một món hàng đặt trên kệ khá cao. A
Hỏi mua đồ rồi cướp
Nhà anh L.T.H ở P.Bình Thọ (Q. Thủ Đức, TP.HCM) buôn bán tạp hóa nên anh hay ra trước cửa nhà vừa lên mạng bằng chiếc iPhone 6 Plus vừa trông hàng. Dịp cận Tết, khách mua hàng cũng đông hơn.
Trưa 3/1, như thường lệ, anh H vừa trông hàng vừa lên mạng bằng smartphone thì có hai thanh niên đi xe gắn máy đến mua hàng, một thanh niên bước xuống, người còn lại vẫn ngồi trên xe giữ máy nổ.
Cầm điện thoại trên tay, anh H hỏi khách mua gì. Vị khách nhìn tới nhìn lui rồi chợt chỉ một món hàng đặt trên kệ khá cao. Anh H bèn nhón chân với tay lấy hàng, tay cầm smartphone thì buông thỏng theo người. Bất chợt vị khách gọn gàng “hẫng” chiếc smartphone của anh H rồi lên xe đồng bọn phóng thẳng.
Đến khi anh H định thần la to và đuổi theo thì hai vị khách hiện nguyên hình là kẻ giật đồ đã chạy mất hút.
![]()
Để trong két sắt cũng không thoát
Tin từ Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho hay đơn vị này đang tiến hành phối hợp cùng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM để điều tra, truy xét vụ trộm 2 chiếc két sắt, xảy ra tại nhà ông L.V.U (SN 1952, trú ở đường số 5, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM).
Vào khoảng 7h sáng 3/1, chị N.T.Q (SN 1996, là cháu gái và hiện ở nhà ông U) đi chợ thì phát hiện ngôi nhà có dấu hiệu bị trộm đột nhập.
Ngay khi vào nhà kiểm tra, chị Q phát hiện 2 chiếc két sắt chứa tài sản của gia đình đã bị kẻ trộm đục phá, toàn bộ tài sản bên trong không cánh mà bay. Ông U đã nhanh chóng trình báo Công an địa phương về vụ trộm. Ông U cũng đã cho biết số tài sản bị mất trong 2 két sắt ước tính khoảng 650 triệu đồng.
Trước đó hai ngày, vào lúc 22h, ông N.X.Tr (SN 1970, trú ở đường 15, khu phố 1, phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM) trở về nhà thì phát hiện đã bị trộm đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản nên đã trình báo Công an địa phương. Ông Tr. cho biết số tài bị mất trộm ước tính trên 500 triệu đồng. Hiện vụ việc đang cơ quan Công an được truy xét.
Chí Thạch-Đỗ Bá/Báo Gia đình & Xã hội