Gặp nạn ở Ninh Bình, khách Hàn nghẹn ngào trước hành động của người địa phương

| Đời sống

Khi di chuyển bằng xe máy trên đường, vị khách Hàn Quốc bất ngờ gặp tai nạn khiến mặt bầm tím, da ở tay và vai bị trầy xước. Vài người địa phương thấy vậy đã lập tức hỗ trợ, nhiệt tình giúp cô xử lý vết thương.

Sunny Jasmin là du khách đến từ Hàn Quốc, gần đây có chuyến du lịch dài ngày tại Việt Nam. Cô đã ghé thăm Hà Nội, Hà Giang, Ninh Bình, Quảng Bình và dành nhiều thời gian trải nghiệm tại mỗi địa phương.

Sau khi tham gia tour phượt vòng quanh Hà Giang bằng xe máy, Sunny cảm thấy thích thú với loại phương tiện 2 bánh này.

“Kết thúc hành trình vòng lặp thú vị ở Hà Giang, tôi nghĩ mình nên thử học lái xe máy và tin rằng Ninh Bình là điểm đến lý tưởng để thực hiện điều này”, cô nói.

Gặp nạn ở Ninh Bình, khách Hàn nghẹn ngào trước hành động của người địa phương - Ảnh 1.

Sunny đạp xe đi dạo ở Ninh Bình

Tại Ninh Bình, Sunny thuê một chiếc xe tay ga ở khách sạn mà cô lưu trú với giá 150.000 đồng/ngày.

Dù có chút lo lắng nhưng được nhân viên tỉ mỉ hướng dẫn và người bạn đồng hành giàu kinh nghiệm là Sophie động viên, Sunny lấy lại sự tự tin và tỏ ra hào hứng trước chuyến tham quan bằng xe máy.

Nữ du khách Hàn Quốc tiết lộ trước đó từng trải nghiệm lái xe máy khi du lịch Indonesia , song “chỉ được 5 phút phải quay lại dùng xe đạp” vì hệ thống giao thông ở nơi cô đến khá đông đúc, có nhiều đoạn đường khó đi.

Gặp nạn ở Ninh Bình, khách Hàn nghẹn ngào trước hành động của người địa phương - Ảnh 2.

Gặp nạn ở Ninh Bình, khách Hàn nghẹn ngào trước hành động của người địa phương - Ảnh 3.

Gặp nạn ở Ninh Bình, khách Hàn nghẹn ngào trước hành động của người địa phương - Ảnh 4.

Sunny và Sophie dành thời gian trải nghiệm nhiều món ăn ngon khi du lịch Ninh Bình

Cô hy vọng sẽ có một ngày trải nghiệm thú vị ở Ninh Bình với chuyến đi tự túc bằng xe máy.

“Không thể tin được là tôi đang lái xe máy ở Việt Nam. Điều này thực sự khá dễ dàng, còn dễ hơn việc lái một chiếc ô tô. Tôi nghĩ sắp tới mình có thể sẽ lái xe khi du lịch những vùng đất khác, không cần phải đi bộ nữa”, Sunny thốt lên thích thú.

Sau khi tới núi Ngọa Long và khám phá Hang Múa, Sunny cùng Sophie tiếp tục lái xe di chuyển tới địa điểm khác. Không may, khi tới khu vực cầu Khê Đầu Hạ (Hoa Lư, Ninh Bình), Sunny bất ngờ bị ngã xe.

Gặp nạn ở Ninh Bình, khách Hàn nghẹn ngào trước hành động của người địa phương - Ảnh 5.

Nữ du khách bất ngờ gặp tai nạn khi đang di chuyển bằng xe máy

Mặc dù rất đau, phần vai và lòng bàn tay bị trầy xước nhiều, chảy máu nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để xử lý sự cố. Sophie vốn có kinh nghiệm du lịch bụi tại Việt Nam nên lập tức lấy “đồ nghề”, hỗ trợ Sunny sát trùng vết thương.

Một vài người công nhân khi đi ngang qua, thấy hai vị khách nước ngoài gặp tai nạn đã lập tức dừng lại và giúp đỡ. Người thì dắt xe máy của Sunny vào lề đường, người thì chạy đi mua nước ngọt để họ giải nhiệt, có thêm năng lượng.

“Tôi đã khóc, có lẽ vì rất xúc động và không nghĩ điều này lại xảy ra. Nhưng tôi thấy dễ chịu hơn khi học cách thích nghi với những sự cố như vậy. Tôi chỉ hơi bực chút, thấy mình ngớ ngẩn vì đáng lẽ có thể dễ dàng tránh được tai nạn này”, Sunny nói.

Gặp nạn ở Ninh Bình, khách Hàn nghẹn ngào trước hành động của người địa phương - Ảnh 6.

Một người công nhân lớn tuổi ở gần đó đã giúp đỡ hai vị khách gặp sự cố

Khi người công nhân lớn tuổi trở lại và gửi cho họ hai lon nước ngọt mát lạnh, Sunny càng cảm thấy xúc động, dường như quên đi cơn đau sau sự cố vừa xảy ra.

Nữ du khách Hàn Quốc tiết lộ muốn gửi tiền hai lon nước nhưng người này nhất quyết từ chối, thậm chí còn lo lắng và hỏi han về vết thương xem cô có cần hỗ trợ mua băng gạc hay thuốc sát khuẩn không.

Sau đó, họ đã có cuộc trò chuyện ngắn nhưng đầy sự vui vẻ và thoải mái. Tuy bất đồng ngôn ngữ nhưng hai vị khách cảm nhận được sự thân thiện, tốt bụng của người dân địa phương.

“Chú ấy 60 tuổi rồi nhưng vẫn còn khỏe mạnh và chăm chỉ lao động. Chú còn cho chúng tôi xem video chú hát và đánh đàn ghi-ta. Chú thật sự tốt bụng, liên tục hỏi vết thương của tôi và chúc chúng tôi có chuyến đi tuyệt vời nữa”, cô gái trẻ bày tỏ.

Gặp nạn ở Ninh Bình, khách Hàn nghẹn ngào trước hành động của người địa phương - Ảnh 7.

Hai vị khách nước ngoài cảm thấy xúc động và vui vẻ trước sự tốt bụng, nhiệt tình của người địa phương

Trong video ghi lại chuyến khám phá Ninh Bình bằng xe máy và tai nạn bất ngờ trên đường, Sunny còn tiết lộ đã nhận được sự quan tâm nhiệt tình từ nhiều người dân địa phương.

Khi Sunny và Sophie tiếp tục di chuyển đến một nhà hàng ở xã Ninh Thắng, cách đó không quá xa, một người phụ nữ đứng tuổi làm việc tại đây đã nhanh chóng nhận ra vết thương trên người cô.

Người này ân cần hỏi han và lập tức đi lấy cồn sát khuẩn, tỉ mỉ xử lý phần da bị trầy xước cho vị khách nước ngoài.

“Tôi không biết cô ấy dùng gì nhưng không có cảm giác đau chút nào hết. Tôi đang cố kìm nén không khóc vì mọi người ở đây quá tuyệt vời. Họ đối xử với tôi như chính con gái ruột của mình vậy”, Sunny xúc động chia sẻ.

Gặp nạn ở Ninh Bình, khách Hàn nghẹn ngào trước hành động của người địa phương - Ảnh 8.

Người phụ nữ Việt nhiệt tình xử lý và băng bó vết thương giúp Sunny

Sau sự cố đáng tiếc, nữ du khách Hàn Quốc cho biết đã ở lại Ninh Bình một tuần để nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe. May mắn, vết thương trên người cô đã ổn định, phần da bị tổn thương cũng khô lại, không còn cảm giác đau.

“Tôi định ở lại đây cho đến khi bình phục hoàn toàn. Nhưng rất may chỉ trong một tuần, mọi thứ đã ổn trở lại. Tuần vừa qua, vì tai nạn mà tôi cũng không trải nghiệm được gì nhiều nhưng tôi hoàn toàn yêu thích bầu không khí nơi đây.

Khung cảnh thật sự yên bình, còn người dân địa phương thì rất tốt bụng”, cô bày tỏ.

Ý kiến của bạn
Hà Nội: Sau gần 10 năm 'đắp chiếu', nút giao Phạm Tu - đường 70 tăng tốc chạy đua về đích

Hà Nội: Sau gần 10 năm 'đắp chiếu', nút giao Phạm Tu - đường 70 tăng tốc chạy đua về đích

Đời sống -

GĐXH - Sau gần một thập kỷ đình trệ, dự án nút giao Phạm Tu - đường 70 (TP Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Với nhịp độ khẩn trương ngày đêm, công trình kỳ vọng sẽ hoàn thành trước ngày 31/12/2026, qua đó xóa bỏ "điểm đen" ùn tắc giao thông bức bối ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Hà Nội: Nhà xưởng tạm bợ ở Từ Liêm vẫn hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

Hà Nội: Nhà xưởng tạm bợ ở Từ Liêm vẫn hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

Đời sống -

GĐXH - Sau phản ánh về nguy cơ cháy nổ tại loạt nhà xưởng ven đường Nguyễn Văn Giáp, phường Từ Liêm, Hà Nội, ghi nhận của phóng viên ngày 5/8 và 10/8 cho thấy nhiều công trình vẫn hoạt động. Không chỉ được sử dụng làm kho hàng, cơ sở cơ khí, gara ô tô, một số nhà xưởng còn được tận dụng làm địa điểm kinh doanh dịch vụ, sân thể thao như cầu lông.

Hà Nội: Người đi xe máy bị hất văng xuống đường sau màn 'ăn miếng trả miếng' với ô tô trên đường Trần Phú

Hà Nội: Người đi xe máy bị hất văng xuống đường sau màn 'ăn miếng trả miếng' với ô tô trên đường Trần Phú

Đời sống -

GĐXH - Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội) đang vào cuộc xác minh sự việc tài xế ô tô và người điều khiển xe máy liên tục tạt đầu, đánh võng qua lại trên đường phố, đỉnh điểm là cú hất văng xe máy ngã nhào xuống đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.