Ghé thăm tác phẩm điêu khắc "siêu thực" - Ocean Atlas, bức tượng khổng lồ giữa lòng đại dương
GiadinhNet - Tác phẩm điêu khắc Ocean Atlas tại Bahamas được coi là "bức tượng điêu khắc lớn nhất dưới nước". Bức tượng mô ta một cô gái trẻ đang chống đỡ đại dương. Tác phẩm truyền tải thông điệp cho thế hệ mai sau rằng: "Hãy bảo vệ môi trường đại dương".
Bức tượng khổng lồ đắm mình giữa lòng đại dương xanh
Tác phẩm điêu khắc Ocean Atlas, do nhà hoạt động môi trường kiêm nhà điêu khắc người Anh - Jason deCaries sáng tạo nên. Bức tượng là một tác phẩm "siêu thực" dưới nước với kích thước lớn nhất thế giới. Nó cao 5m tính từ đáy biển và nặng tới 60 tấn. Được đặt ở ngoài khơi bở biển Nassau.

Tác phẩm điêu khắc "siêu thực" giữa lòng đại dương xanh
Chính vì sự đặc biệt của tác phẩm, mà nơi đây đã thu hút rất nhiều khách du lịch, cũng như những người yêu thích lặn biển tới để khám phá. Bức tượng mô tả hình ảnh một cô gái đang "gồng mình" chống đỡ đại dương. Nó thể hiện sự quan ngại của tác giả tới việc môi trường sống dưới đại dương đang bị chúng ta hủy hoại nghiêm trọng.

Không chỉ là địa điểm du lịch mà tác phẩn còn mang nhiều ý nghĩa với việc bảo vệ đại dương
Do quy mô và kích thước lớn của tác phẩm, nên nó phải được xây dựng bằng cách lắp ráp các phần của tác phẩm bằng công nghệ mới. Được xây dựng bằng vật liệu có độ pH trung tính nên tác phẩm có thể tồn tại bền vững dưới biển. Không những thế, tác phẩm còn góp phần tạo ra một rặng san hô mới cho các sinh vật biển tới định cư.

Du khách vừa chiêm ngưỡng, vừa nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường đại dương.
Đồng thời thu hút khách du lịch tới đây tham quan, tránh xa dần khỏi rặng san hô tự nhiên đang bị khai thác quá mức. Vừa giúp bảo vệ môi trường biển, vừa nâng cao nhận thức của du khách cũng như thế hệ trẻ về việc bảo vệ đại dương.

Bức tượng góp phần tạo nên một rặng san hô mới cho sinh vật biển cư trú.
Thông điệp mà bức tượng điêu khắc truyền tải tới thế hệ trẻ
Nằm trong quần thể vườn điêu khắc dưới nước do tổ chức BREEF (Tổ chức Giáo dục Môi trường Rạn san hô Bahamas). Tác phẩm này cũng gợi nhắc thông điệp của nhà điêu khắc Jason deCaries Taylor tới khách du lịch cũng như thế hệ trẻ một lời cảnh tỉnh tới việc bảo vệ sống của đại dương tới đời sống con người.

Tác phẩm truyền tải thông điệp: "Hãy bảo vệ đại dương xanh của chúng ta"
Với việc các đại dương và rạn san hô của chúng ta hiện đang phải đối mặt với sự sụp đổ từ nhiều mối đe dọa bao gồm: "Đánh bắt quá mức, mất môi trường sống, axit hóa đại dương, sự nóng lên toàn cầu và ô nhiễm nguồn nước". Tác phẩm tượng trưng cho gánh nặng mà chúng ta phải gánh vác trong tương lai. Thông điệp nêu cao tinh thần bảo vệ đại dương và trách nhiệm tập thể mà chúng ta phải chấp nhận để ngăn chặn sự sụp đổ của hệ sinh thái biển. Tránh gây hậu quả nghiêm trọng cho thế hệ mai sau.
