Gia cảnh của cô giáo Hoà Bình bị bắt vì chỉ đạo sửa điểm thi

| Xã hội

Chiều 24/,4, sau khi công an thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam và khám xét nhà của cô giáo Nguyễn Thị Hồng Chung, không khí nặng nề bao trùm căn nhà cấp 4 đã cũ nát, ẩm mốc.

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Chung (giáo viên Trường THPT Ngô Quyền, TP.Hoà Bình) là 1 trong 3 giáo viên vừa bị bắt tạm giam vì có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhiệm vụ được giao trực tiếp can thiệp và chỉ đạo các giám khảo khác thực hiện chấm thi tự luận môn Ngữ văn trái Quy chế thi THPT quốc gia, làm sai lệch kết quả thi của các thí sinh tại tỉnh Hòa Bình.

Căn nhà cấp 4 đã cũ tại tổ 7, phường Thái Bình (TP. Hoà Bình) sộc lên mùi ẩm mốc. Bà Đặng Thị Thanh (64 tuổi, mẹ ruột của cô giáo Hồng Chung) lặng người khi con mình bị bắt. Sự việc đến quá bất ngờ với gia đình bà.

Căn nhà cấp 4 cũ của bà Thanh - nơi mẹ con cô Chung đang ở nhờ. Ảnh: Huyên Nguyễn
Căn nhà cấp 4 cũ của bà Thanh - nơi mẹ con cô Chung đang ở nhờ. Ảnh: Huyên Nguyễn

Bà Thanh tâm sự rất buồn khi con gái bị điều tra vì vụ việc gian lận điểm thi , nhưng bà phải vững tâm để chăm lo cho 2 con nhỏ của chị Chung.

Bà Thanh kể, con bà lấy chồng năm 2003 nhưng kinh tế khó khăn, không có tiền mua nhà nên bà chia cho 1 phòng nhỏ để ở.

Căn phòng đơn sơ không có vật dụng quý giá mà cô giáo Chung và các con đang ở. Ảnh: Huyên Nguyễn
Căn phòng đơn sơ không có vật dụng quý giá mà cô giáo Chung và các con đang ở. Ảnh: Huyên Nguyễn

Trong căn phòng hơn chục m2, 4 người nhà cô Chung đang ở, chỉ có một số vật dụng rất đơn giản, cũ kĩ: 1 chiếc giường ngủ, 2 bàn học và chiếc tủ đựng quần áo.

Trên bàn làm việc, cô Chung vẫn còn giữ rất nhiều thẻ làm công tác thi tại Kỳ thi THPT quốc gia những năm qua.

Những tấm thẻ làm nhiệm vụ thi được cô Chung giữ lại. Ảnh: Huyên Nguyễn
Những tấm thẻ làm nhiệm vụ thi được cô Chung giữ lại. Ảnh: Huyên Nguyễn

Hằng ngày, cô Chung đi làm, bà Thanh đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc các cháu vừa tranh thủ bán chút hàng kiếm tiền mua thức ăn cho cả gia đình.

Chồng mất đã hơn chục năm, bà Thanh tần tảo nuôi con khôn lớn mong về già được nhờ nhưng rồi lại phải lo nhiều hơn cho con.

“Sau khi ra trường, nó lấy chồng ở huyện Yên Lạc và đi dạy tít trong huyện. Gần đây, nó xin được ra ngoài thành phố dạy, không có nhà nên tôi cho ở nhờ. Chồng nó trước đây làm giáo viên, nhưng sau này nghỉ việc đi làm tự do cũng ít khi về nhà.

Giờ tôi già yếu nhưng vẫn phải chăm 4 cháu nhỏ của 2 con, có đứa mới 5 tháng tuổi. Nó cũng ít khi tâm sự nên tôi cũng không nắm được thông tin gì về việc làm của con ở trường”, bà Thanh nói.


Bà Thanh tâm sự: “Nhà chẳng có gì quý giá, chỉ mong đủ tiền nuôi mấy đứa cháu ăn học“. Ảnh: Huyên Nguyễn

Bà Thanh tâm sự: “Nhà chẳng có gì quý giá, chỉ mong đủ tiền nuôi mấy đứa cháu ăn học“. Ảnh: Huyên Nguyễn

Cô Chung bị tạm giam, bà Thanh lại càng thêm gánh nặng khi vừa chăm sóc 2 con của nữ giáo viên này mới học lớp 9 và lớp 3, vừa động viên tinh thần cho các cháu.

“Chắc tối nay tôi cũng chỉ dám nói với các cháu là mẹ cháu đi làm chưa về thôi”, bà Thanh nghẹn ngào.


Gia đình cô giáo Chung chia sẻ với PV Lao Động. Ảnh: Huyên Nguyễn

Gia đình cô giáo Chung chia sẻ với PV Lao Động. Ảnh: Huyên Nguyễn

Chị Nguyễn Thanh Huyền – một học sinh cũ của cô giáo Chung tỏ ra vô cùng tiếc nuối khi hay tin cô liên quan đến vụ gian lận điểm thi tại địa phương.

Chị Huyền cho biết, từng học cô Chung cách đây nhiều năm. Cô luôn là giáo viên tận tình với học sinh và dạy rất giỏi. “Tôi tiếc và buồn nếu cô Chung thực sự có liên quan đến vụ sửa điểm thi này”, chị Huyền nói.

Ông Dương Đình Thắng - tổ trưởng Tổ dân phố 7, phường Thái Bình, TP.Hoà Bình - cho biết, vào 12h30 ngày 24.4, một cán bộ công an của phường và 2 cán bộ của Bộ Công an đã đến nhà ông thông báo rằng sẽ về làm việc với gia đình giáo viên Nguyễn Thị Hồng Chung đang sinh sống trên địa bàn phường vì có liên quan đến một số sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

“Sau đó, Công an đề nghị tôi đưa đến nhà cô Chung để chứng kiến việc khám nhà và lập biên bản làm việc. Gia đình cô Chung chưa có điều tiếng gì tại địa phương nên sự việc xảy ra tôi cũng bất ngờ” - ông Dương Đình Thắng nói.

Theo Lao động

Ý kiến của bạn
Tags:
Vụ bến bãi DN Quang Tuấn ở Hưng Yên: Hết hạn thuê đất, sử dụng sai mục đích, có nên xem xét gia hạn bến thủy nội địa?

Vụ bến bãi DN Quang Tuấn ở Hưng Yên: Hết hạn thuê đất, sử dụng sai mục đích, có nên xem xét gia hạn bến thủy nội địa?

Đời sống -

GĐXH - Tài liệu do UBND xã Vũ Thư (tỉnh Hưng Yên) cung cấp cho thấy, ngoài phần diện tích thuê lại của Công ty CP Xây dựng và Thương mại tổng hợp Đại Lợi, DN Quang Tuấn còn sử dụng gần 4.000m² đất nông nghiệp do một cá nhân thuê của địa phương để tập kết vật liệu xây dựng. Trong khi đó, nhiều hạng mục vi phạm về đê điều, công trình xây dựng trái phép vẫn chưa được xử lý dứt điểm nhưng bến thủy nội địa lại sắp đến thời điểm xem xét gia hạn hoạt động.

Hà Nội: Loạt công trình trái phép 'vô tư' mọc lên, chính quyền phường Phú Diễn vẫn 'im lặng' khó hiểu

Hà Nội: Loạt công trình trái phép 'vô tư' mọc lên, chính quyền phường Phú Diễn vẫn 'im lặng' khó hiểu

Thời sự -

GĐXH - Bất chấp các chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy và UBND TP Hà Nội về tăng cường kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng, đất đai và phòng cháy chữa cháy, tại phường Phú Diễn tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích vẫn diễn ra tràn lan. Điều đáng bức xúc hơn cả là dù cơ quan báo chí đã phản ánh và đặt lịch làm việc, lãnh đạo địa phương vẫn chọn cách "im lặng".

Lào Cai: Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy 'cải trang' tinh vi nhằm qua mắt lực lượng công an

Lào Cai: Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy 'cải trang' tinh vi nhằm qua mắt lực lượng công an

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Trần Văn Tam (SN 1985) về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Trước đó, đối tượng đang trốn cai nghiện này đã ngụy trang bằng tóc giả, kính đen, liều lĩnh đạp ga bỏ chạy gần 10km và cố thủ trong ô tô hòng thoát vòng vây của lực lượng công an.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.