Gia đình Nhâm Mạnh Dũng: Bố đi cày thuê, mẹ làm công nhân
Gia đình “người hùng” SEA Games 31 sống trong một ngôi nhà giản dị ở một làng quê cũng rất bình dị là xóm 5, thôn Thanh Long, xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Ngoài bố mẹ, cầu thủ 22 tuổi có một anh trai và còn bà nội nay đã ngoài 90 tuổi…
Điều ít biết về "chuyện tình mật ngọt" của "người hùng" vừa có pha ghi bàn bằng đầu đem lại chiến thắng lịch sử cho U23 Việt NamRạng sáng nay (23/5), vợ chồng ông Nhâm Văn Ngoan (50 tuổi), bà Vũ Thị Thương (45 tuổi) mới về đến nhà ở Thái Bình.
Đêm trước, cả gia đình ông bà lên Hà Nội, có mặt ở SVĐ Quốc gia Mỹ Đình cổ vũ, được chứng kiến cậu con trai út của gia đình - cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng cùng đồng đội chiến thắng thuyết phục đội tuyển U23 Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31, bảo vệ ngôi vô địch.
Với ông bà, vui hơn khi con trai mình chính là cầu thủ đã ghi bàn thắng duy nhất vào lưới U23 Thái Lan, góp phần quan trọng làm nên chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam.

Ngôi nhà gia đình người thân của Nhâm Mạnh Dũng đang sinh sống tại Thái Bình.
Về muộn, cả đêm không ngủ, phần vì quá đỗi vui mừng, hạnh phúc phần vì không còn thời gian để ngủ, nhưng đầu giờ sáng nay bà Thương, như thường lệ vẫn tới Công ty Hiền Lương, trong KCN Gia Lễ ở gần nhà để làm công việc của một công nhân.
Ông Ngoan thì khác một chút, không ra đồng như thường lệ mà dậy sớm quét dọn nhà cửa, bắc nước, pha trà. Bởi, như lời ông “từ sáng đến giờ rất đông anh em, họ hàng, xóm giềng, lãnh đạo xã, thôn đến chúc mừng, chung vui".
Cha cầu thủ cho hay, vợ chồng ông có hai cậu con trai, lớn là Nhâm Thành Trung (28 tuổi), út là Nhâm Mạnh Dũng.
“Bà nội các cháu nay đã ngoài 90 nhưng vẫn còn mạnh khỏe”, ông chia sẻ.

Ông Nhâm Văn Ngoan, cha của cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng.
Như số đông bà con thôn Thanh Long, như số đông người dân quê lúa Thái Bình, vợ chồng ông Ngoan quanh năm gắn với đồng ruộng. Sức khỏe tốt nên ngoài cấy mấy sào ruộng, mấy năm qua ông Ngoan đầu tư sắm thêm chiếc máy cày, máy gặt để cày thuê, gặt thuê cho bà con địa phương lấy thêm thu nhập.
Còn vợ ông, bà Thương, kể từ khi tỉnh Thái Bình có chủ trương đưa công nghiệp về nông thôn, bà xin đi làm công nhân. Sáng nay, khi vừa đến Công ty Hiền Lương, bà Thương được lãnh đạo nơi làm việc tặng hoa, tặng quà, xem niềm vui của gia đình người lao động là niềm vui chung của cả công ty.

Sáng nay, khi đến công ty làm việc, bà Vũ Thị Thương, mẹ cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng được lãnh đạo công ty tặng hoa, quà; chúc mừng, chia vui với niềm vui của gia đình bà.
Nói riêng về cậu út, người cha cho hay, từ bé Dũng đã rất thông minh, học giỏi và mê đá bóng. "Mới ba, bốn tuổi, đang học mầm non nhưng thấy cháu nó đã rất yêu bóng đá, lúc nào cũng quấn quýt với quả bóng. Đến năm lớp 5 thì Dũng được vào đội tuyển bóng đá của trường, của cụm, sau đó được tuyển lên Trường năng khiếu thể thao của tỉnh, ở trên TP Thái Bình. Cháu nó bắt đầu xa nhà từ đó!”, người cha nhớ lại.
Ông Đặng Thế Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện Thể dục thể thao (thuộc Sở VH-TT và DL Thái Bình) thì nhớ rằng, năm 2011, đang phụ trách bộ môn bóng đá của Trường Năng khiếu Thể dục thể thao Thái Bình, xem cậu bé Nhâm Mạnh Dũng thi đấu ở Giải bóng đá nhi đồng toàn tỉnh ông đã kinh ngạc trước khả năng chơi bóng của cậu bé khi ấy mới đang học lớp 5, trường làng. Sau giải này, Dũng được chọn lên, vừa theo học văn hóa và học đá bóng ở Trường Năng khiếu Thể dục thể thao của tỉnh, được tham dự giải vô địch U11 toàn quốc, tổ chức trong Đắk Lắk; hai năm sau thì được tuyển lên đội trẻ Viettel…".
Đặc biệt, theo ông Đặng Thế Dũng, ngày bé, tân vô địch bóng đá SEA Games 31 không chỉ đá bóng hay mà còn học văn hóa rất giỏi. “Khi chuyển lên học ở Trường năng khiếu thể thao, theo chương trình học, Dũng và các bạn cứ một buổi học đá bóng, một buổi học văn hóa. Tôi chính là người đưa Dũng đi thi học sinh giỏi Toán cấp thành phố và lần ấy cậu ấy đoạt giải Ba”, người phát hiện ra tài năng đá bóng của Nhâm Mạnh Dũng khi còn bé thông tin; thêm rằng, việc Dũng học văn hóa rất tốt khiến lúc đầu nhà trường gặp khó khăn trong việc thuyết phục bố mẹ Dũng cho em đi theo con đường đá bóng chuyên nghiệp, phải dày công thuyết phục mới được ông bà Ngoan đồng ý…
“Thực tế cho thấy, thường những cầu thủ học giỏi, nhất là những môn tự nhiên như Dũng thì khi đá bóng sẽ có lối đá thông minh, khoa học", Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện Thể dục thể thao tỉnh Thái Bình nhìn nhận.

Cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng sau phút ghi bàn đêm qua, 22/5.
Cùng tập thể cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể địa phương đến chung vui với gia đình ông Ngoan sáng nay, ông Phạm Công Luận, Chủ tịch UBND xã Đông Hoàng chia sẻ: "Chiến thắng của đội U23 Việt Nam đêm qua là niềm tự hào của cả dân tộc, bàn thắng của Dũng là niềm tự hào của quê hương, gia đình, dòng họ”.
"Cấp ủy, chính quyền địa phương dự định sẽ cùng gia đình tổ chức một buổi vinh danh thành tích của cháu Dũng kết hợp với hoạt động khuyến học, khuyến tài. Rất tiếc, theo lịch thi đấu, đội tuyển chỉ được nghỉ ít ngày sau đó lại ra nước ngoài thi đấu nên việc vinh danh cháu phải lùi lại”, ông Phạm Công Luận tiếc nuối.
Cấm người có nồng độ cồn điều khiển phương tiện bay không người lái
Thời sự - 7 giờ trướcNgười trực tiếp điều khiển phương tiện bay không người lái phải đủ 18 tuổi trở lên; trong máu, hơi thở không có nồng độ cồn, ma túy, chất gây ngủ...
Những hình ảnh khiến nhiều người ấm lòng sau đêm bão dữ
Thời sự - 8 giờ trướcSau bão số 13 (Kalmaegi), hình ảnh những người lính nhanh nhẹn, cần mẫn giúp dân dọn dẹp, dựng lại nhà cửa ở Quảng Ngãi và Gia Lai khiến nhiều người ấm lòng.
Nghệ An: Hủy nổ an toàn quả bom 250kg phát hiện dưới lòng sông Nậm Mô
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - Lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An vừa phối hợp các đơn vị liên quan trục vớt, vận chuyển và hủy nổ an toàn một quả bom nặng khoảng 250kg còn sót lại sau chiến tranh. Quả bom được người dân phát hiện dưới sông Nậm Mô, xã Tương Dương.
Đắk Lắk: 23 con trâu chết ngạt bên bờ suối do nước lên nhanh vì ảnh hưởng bão số 13
Thời sự - 14 giờ trướcGĐXH - 23 con trâu của 7 hộ dân xã Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) bị ngạt nước do nước dâng nhanh vì ảnh hưởng của cơn bão số 13.
Tin mới nhất về đợt mưa lớn ở Trung Bộ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13
Thời sự - 21 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13 nhiều nơi khu vực Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to. Nguy cơ cao gây ra lũ quét, sạt lở đất, mực nước trên các sông lên mức trên BĐ2, BĐ3.
Tin sáng 7/11: Công an Lào Cai thông tin vụ nam sinh hành hung, đẩy bạn xuống hồ có dấu hiệu 'Giết người'; nối thành công 2 bàn tay bị đứt lìa sau ca phẫu thuật kéo dài 12 tiếng
Thời sự - 21 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Lào Cai xác định vụ việc nam sinh lớp 8 hành hung rồi đẩy bạn xuống hồ ở phường Yên Bái có dấu hiệu của tội phạm “Giết người”; Sau 12 giờ, các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy nối thành công đôi bàn tay đứt lìa cho người đàn ông trong vụ ẩu đả với hàng xóm.
Bão số 13 Kalmaegi quần thảo Đắk Lắk, Gia Lai: Nhà sập, ngập khắp nơi, nhiều người cầu cứu
Thời sự - 1 ngày trướcMưa lớn, gió giật dữ dội, nhiều khu vực ở phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) chìm trong biển nước khiến người dân lên mạng kêu cứu.
Tin bão mới nhất: Bão số 13 giật cấp 15 quần thảo đất liền, dự báo thời điểm nguy hiểm nhất
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Bão số 13 giật cấp 15 đã vào đất liền các tỉnh Đắk Lắk – Gia Lai. Cơ quan khí tượng nhận định, từ nay đến 22h là thời điểm nguy hiểm nhất.
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 13 và mưa lũ do bão
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 210/CĐ-TTg chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 13 và mưa lũ do bão.
Cao Bằng: Phát hiện hàng chục tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Cao Bằng vừa phát hiện hơn 50 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng, nghi do các đối tượng từ Trung Quốc tuồn qua biên giới để tiêu thụ tại các cơ sở kinh doanh gần khu vực cửa khẩu.
Hiểm họa từ 'sự tiện lợi chết người' trên cao tốc
Thời sựGĐXH - Giữa dòng phương tiện vun vút trên cao tốc Pháp Vân – Cao Bồ, những chiếc xe khách tuyến Ninh Bình – Hà Nội vẫn thản nhiên tạt vào lề, đón, trả khách như ở "bến xe". Chỉ một cú phanh gấp, một giây lơ đễnh, thảm họa có thể ập đến, vậy nhưng dường như không ai sợ hãi điều đó.