Giải bí ẩn bức ảnh bé gái 'mắc kẹt' trong bêtông

| Bốn phương

Bức ảnh bé gái như đang đi dưới lòng đường đổ bêtông để lộ nửa thân trên khiến người xem 'rối não' thực chất là một ảo ảnh quang học đơn giản.

Giải bí ẩn bức ảnh bé gái mắc kẹt trong bêtông - Ảnh 2.

Bé gái người Mỹ 'mắc kẹt' trong bêtông? Ảnh: Reddit.

Bức ảnh bé gái này lần đầu được người mẹ đăng trên Reddit hồi đầu tháng. Trong ảnh, bé gái mặc đồ màu hồng, nửa thân dưới dường như "biến mất" trên đường phố khi chơi ngoài trời. "Ôi con gái tôi, nửa còn lại của nó đâu?", bà mẹ người Mỹ viết trong phần chú thích và thách thức người dùng mạng tìm ra đáp án.

Bài chia sẻ nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt thích và hàng nghìn bình luận. Một người dùng mạng là nam giới viết: "Quả thật là một ảo giác thú vị". Bình luận này được like tận 630 lần, chứng tỏ nhiều người cũng cảm thấy như anh này. Một bình luận khác của một phụ nữ thậm chí còn nhận được 3.400 lượt thích. Cô này viết: "Ảo ảnh đáng kinh ngạc quá đi. Tôi xin thừa nhận là tôi vẫn chưa nhìn ra nổi".

Hiện bức ảnh đã được đăng lại trên Facebook và cũng lập tức trở nên nổi tiếng, với hơn 600 người bình luận chỉ trong vài giờ. Một người dùng mạng viết: "Tôi phát ớn khi nhìn ảnh này vì não tôi cứ như không hoạt động vậy".

Giải bí ẩn bức ảnh bé gái mắc kẹt trong bêtông - Ảnh 3.

Cô bé đứng sau bức tường có viền bêtông cùng màu với mặt đường gây ảo giác bị mắc kẹt, mất nửa người. Ảnh: FB.

Cuối cùng, một người tinh ý đã phát hiện ra bí mật đằng sau bức ảnh. Người này giải thích rằng cô bé hóa ra đang đứng sau một bậc cao có đường viền bêtông trùng màu với nền đường, đo đó tạo cảm giác như bé gái đang hòa vào đường phố. Ngoài ra, điều khiến bức ảnh khó lý giải hơn chính là bé gái đã nâng khuỷu tay cùng độ cao với bậc bêtông nên càng tạo cảm giác nửa dưới bị chìm xuống.

Sau khi có người đưa ra đáp án, một số người ậm ừ nhận ra, một số khác vẫn cảm thấy nhức đầu vì nhìn mãi vẫn thấy hoa mắt.

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.