Giải cứu nhiều cô gái bị ép bán dâm ở TP.HCM

| Pháp luật

Kiểm tra khách sạn ở quận 12, TP.HCM, cảnh sát phát hiện nhiều cô gái bị Đoàn cùng đồng bọn giam lỏng để ép bán dâm cho khách.

Ngày 21/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang củng cố hồ sơ để khởi tố Phạm Hoàng Em (ngụ TP Cần Thơ), Vũ Văn Tuấn (28 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Vũ Đức Hoàng (42 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận), Vũ Hoàng Tân (18 tuổi, con của Hoàng) để điều tra về hành vi mua bán người và bắt giữ người trái pháp luật.

Giải cứu nhiều cô gái bị ép bán dâm ở TP.HCM - Ảnh 1.

Tân, Hoàng, Tuấn (từ trái qua) bị điều tra về hành vi giam giữ người trái pháp luật. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, Công an quận 12 kiểm tra khách sạn trên ở phường Đông Hưng Thuận, phát hiện 11 cô gái, trong đó có một số người chưa đủ 16 tuổi, có dấu hiệu khả nghi. Cảnh sát sau đó đưa tất cả người có mặt tại khách sạn để mở rộng điều tra.

Bước đầu, cảnh sát xác định khách sạn trên do Lê Thanh Đoàn (36 tuổi, ngụ TP Hà Nội) và vợ là Lê Thị Huệ (32 tuổi) thuê kinh doanh. Cặp vợ chồng sau đó thuê Tuấn, Hoàng, Tân làm lễ tân, quản lý khách sạn và giám sát các cô gái. Riêng Em là quản lý quán karaoke ở TP Cần Thơ, đã "bán" cho Đoàn 5 cô gái với số tiền 140 triệu đồng.

Giải cứu nhiều cô gái bị ép bán dâm ở TP.HCM - Ảnh 2.

Em bị điều tra về hành vi mua bán người. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cơ quan điều tra, các cô gái phần lớn làm tại các quán karaoke, thiếu tiền chủ và được Đoàn “mua” lại để bán dâm trả nợ. Ngoài ra, một số cô gái khác xin vào làm việc và bị Đoàn ký hợp đồng ràng buộc.

Hàng ngày, các cô gái ăn, ngủ tại khách sạn và bị Tuấn, Hoàng, Tân giám sát chặt chẽ. Khi khách có nhu cầu, Đoàn sẽ điều các cô gái đi bán dâm. Số tiền kiếm được các cô gái không được hưởng mà bị Đoàn thu sạch. Nếu không làm khách vừa lòng, các cô gái còn bị nhóm này đánh đập.

Hiện Đoàn và Huệ bỏ trốn. Công an quận 12 yêu cầu 2 người này ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Cái kết đau đớn của người đàn ông lỡ dại chê đồ ăn vợ nấu không ngonCái kết đau đớn của người đàn ông lỡ dại chê đồ ăn vợ nấu không ngon

GĐXH - Khi thưởng thức bữa ăn sáng, người chồng tỏ ra không hài lòng và chê bữa ăn sáng vợ nấu không ngon. Ngay sau đó, người chồng liền lĩnh ngay một phát đạn vào đầu.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

'Vỗ béo' lợn bằng Salbutamol: Hành vi nguy hiểm đến mức nào?

'Vỗ béo' lợn bằng Salbutamol: Hành vi nguy hiểm đến mức nào?

Pháp luật -

GĐXH - Đường dây sử dụng Salbutamol để "vỗ béo" lợn với quy mô hơn 10.000 tấn vừa bị Công an TP HCM triệt phá đang đặt ra nhiều vấn đề đáng lo ngại về an toàn thực phẩm. Theo TS.LS Đặng Văn Cường, hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi không chỉ vi phạm các quy định về quản lý chăn nuôi, an toàn thực phẩm mà còn trực tiếp đe dọa đến sức khỏe người tiêu dùng.

Hà Nội: Thu giữ gần 20 tấn hàng hóa, khởi tố chủ cơ sở sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Hà Nội: Thu giữ gần 20 tấn hàng hóa, khởi tố chủ cơ sở sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Đạt về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Đường dây này đã thu mua nguyên liệu trôi nổi rồi "khoác áo" ngoại nhập cho hàng nghìn thùng bánh kẹo, nước uống với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.

Vụ lấn chiếm đất rừng xã Kim Anh, Hà Nội: Bắt 7 đối tượng, khởi tố hàng loạt cán bộ kiểm lâm bắt tay 'ngầm' mua bán đất rừng, chung chi hối lộ

Vụ lấn chiếm đất rừng xã Kim Anh, Hà Nội: Bắt 7 đối tượng, khởi tố hàng loạt cán bộ kiểm lâm bắt tay 'ngầm' mua bán đất rừng, chung chi hối lộ

Pháp luật -

GĐXH - Tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III năm 2026 của UBND TP Hà Nội chiều 5/10, đại tá Nguyễn Đức Long – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin chi tiết về tiến độ điều tra sai phạm xây dựng lấn chiếm đất rừng phòng hộ tại xã Kim Anh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.