Giải mã "tiếng hát" từ nơi cách Trái Đất 2.700 năm ánh sáng

| Chuyện đó đây

Các nhà nghiên cứu Úc đã tìm thấy "cỗ máy thời gian thiên hà" từ 27 ngôi sao trẻ hơn Trái Đất hơn 500 triệu tuổi.

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi Đại học New South Wales (Úc) vừa phát hiện các ngôi sao có thể phát ra dạng dao động đặc biệt mà họ gọi là "tiếng hát của các vì sao" từ cụm M67 nằm cách Trái Đất 2.700 năm ánh sáng.

Giải mã "tiếng hát" từ nơi cách Trái Đất 2.700 năm ánh sáng- Ảnh 1.

Cụm sao M67 cách Trái Đất 2.700 năm ánh sáng - Ảnh: NASA

Cụm sao M67, còn gọi là cụm sao King Cobra (Hổ Mang Chúa), chứa các ngôi sao gần như giống hệt nhau về tính chất nhưng khác nhau về khối lượng.

Các tác giả đã tập trung vào 27 ngôi sao trong cụm, cùng có tuổi đời khoảng 4 tỉ năm, tức sinh ra sau Trái Đất hơn nửa tỉ năm.

Chúng liên tục phát ra các dao động tinh tế có thể phát hiện được bằng kính thiên văn, mà các nhà khoa học mô tả là giống những tiếng hát.

"Tiếng hát" này cung cấp những hiểu biết sâu sắc về cách các ngôi sao thay đổi theo thời gian.

Mặc dù những ngôi sao này có cùng độ tuổi nhưng khối lượng khác nhau sẽ khiến chúng già đi với tốc độ khác nhau.

Ngoài ra, sự khác biệt về tần số các "nốt nhạc" trong "tiếng hát" mà mỗi ngôi sao phát ra, cũng cung cấp manh mối về các đặc tính bên trong của ngôi sao đó.

Do vậy, một quá trình theo dõi lâu dài các "tiếng hát" khác nhau từ cụm M67 sẽ giúp các nhà khoa học vẽ nên bức tranh đa dạng về cách mà các ngôi sao có thể tiến hóa khác nhau trong cùng một môi trường.

Mô hình này có thể mở rộng để nghiên cứu về lịch sử Mặt Trời của chính chúng ta - vốn có độ tuổi hơn các ngôi sao M67 chỉ một chút - và thậm chí là lịch sử phức tạp hơn của Milky Way (Ngân Hà, tức thiên hà chứa Trái Đất).

Do vậy, các tác giả mô tả việc lắng nghe "tiếng hát của các vì sao" như một "cỗ máy thời gian thiên hà", cũng có thể được áp dụng cho cả các thiên hà khác mà chúng ta muốn nghiên cứu trong tương lai.

Ý kiến của bạn
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.