Giải Mai vàng 2011 và những "ì xèo"

| Giải trí

GiadinhNet - Đêm trao giải Mai Vàng năm nay có khá nhiều ý kiến cho rằng cơ cấu một số giải có phần không hợp lý.

 
Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 16 diễn ra vào tối 21/1 tại nhà hát Hòa Bình (TP HCM) thu hút được hàng trăm "ngôi sao" đến tham dự. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh những cá nhân và ekip xuất sắc ở các mảng: Điện ảnh, sân khấu, truyền hình và ca nhạc đã có nhiều đóng góp trong năm vừa qua.
 
Lan Ngọc nhận giải Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất

Mai Vàng lần thứ 16 có 66 nghệ sĩ và tác phẩm thuộc các lĩnh vực ca nhạc, sân khấu và điện ảnh - truyền hình được bạn đọc đề cử tranh giải. Chương trình do Đinh Anh Dũng làm đạo diễn; biên tập âm nhạc: Nhạc sĩ Nhật Trung; MC: Quỳnh Hương cùng các nghệ sĩ tham gia biểu diễn: Thành Lộc, Hồng Vân, Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Hồng Nhung, Quang Dũng, Hồ Ngọc Hà, Đức Tuấn, Nguyên Vu....

Đêm trao giải Mai Vàng năm nay có khá nhiều ý kiến cho rằng cơ cấu một số giải có phần không hợp lý. Ví dụ như kết hợp giữa phim truyền hình và phim điện ảnh được dồn thành 1 giải, đề cử "Diễn viên kịch" và "Nghệ sĩ cải lương" được gom chung lại trong một hạng mục là "Diễn viên sân khấu".

Tuy nhiên, điều gây thắc mắc hơn cả vẫn là phần giải "Bài hát được yêu thích nhất" được trao cho đồng tác giả Lê Quang - Đàm Vĩnh Hưng với ca khúc "Việt Nam 2020". Đây là bài hát mà có rất ít người biết nội dung, ca từ cũng như âm điệu của nó. Tìm hiểu về bài hát này chúng tôi được biết, "Việt Nam 2020" được nhạc sĩ Lê Quang sáng tác nhạc và Đàm Vĩnh Hưng viết lời dành riêng cho chương trình Duyên dáng Việt Nam 21 diễn ra vào đầu năm 2010. Sau đêm biểu diễn nói trên, cái tên "Việt Nam 2020" gần như chìm nghỉm bởi nó hầu như không mấy xuất hiện ở các chương trình ca nhạc lớn hay trên các phương tiện truyền thông khác. Tra tên bài hát này trên công cụ tìm kiếm cũng... rất khó thấy. Thế nhưng, nó vẫn "giật giải" một cách ngoạn mục.

Ngoài ra, Mr Đàm cũng "thâu tóm" luôn 2 giải thưởng khác là "Ca sĩ hát nhạc truyền thống" và "Nam ca sĩ hát nhạc nhẹ được yêu thích nhất" với 2 ca khúc "Bài ca không quên" (Phạm Minh Tuấn) và "Mùa chim én bay" (nhạc Hoàng Hiệp, thơ Diệp Minh Tuyền).

Trong số "dàn sao" hội tụ đêm trao giải Mai Vàng, 2 nhân vật được cho là có trang phục gây ấn tượng nhất đó là người đẹp Thủy Tiên và mỹ nữ Ngân Khánh. Bộ cánh của Thủy Tiên là chiếc váy đỏ dài với phần trước ngực... trong suốt. Với trang phục đặc biệt này, "đôi gò bồng đảo" khá lớn của Thủy Tiên lộ ra rất rõ. Còn nhìn Ngân Khánh thì nhiều người liên tưởng ngay tới Phạm Băng Băng. Ngân Khánh diện váy ngắn, đội mũ và làm tóc giống Phạm Băng Băng đến... 90%. 
 
Một số giải thưởng Mai vàng 2011

Phim trong năm được yêu thích nhất: Cổng mặt trời.

Người dẫn chương trình truyền hình được yêu thích nhất: Phan Anh (Vietnam Idol).

Nam diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất: Lý Hùng vai Quang Trung (phim Tây Sơn hào kiệt).

Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất: Lan Ngọc vai Nương (phim Cánh đồng bất tận).

Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca được yêu thích nhất: Cẩm Ly (ca khúc Gió lên).
 
H.Phương
nguyenquyen
Ý kiến của bạn
Doãn Hải My tuổi 25: Hậu phương của Văn Hậu sau hơn 2 năm cùng chồng vượt qua chấn thương

Doãn Hải My tuổi 25: Hậu phương của Văn Hậu sau hơn 2 năm cùng chồng vượt qua chấn thương

Giải trí -

GĐXH - Ở tuổi 25, Doãn Hải My vẫn giữ vẻ đẹp ngọt ngào, thanh lịch sau khi làm mẹ. Phía sau hình ảnh nữ tính ấy là hơn 2 năm cô kiên trì đồng hành cùng Đoàn Văn Hậu trong hành trình điều trị chấn thương, từ những ngày lo lắng nơi đất khách đến khoảnh khắc chứng kiến chồng trở lại sân cỏ.

Tuổi 41 của Lê Phương trong rạng ngời hạnh phúc

Tuổi 41 của Lê Phương trong rạng ngời hạnh phúc

Giải trí -

GĐXH - Lê Phương vừa bước vào tuổi 41 với bộ ảnh tươi tắn và lời chúc tốt đẹp cho bản thân. Nữ diễn viên nhận được sự quan tâm từ khán giả và đồng nghiệp, thể hiện hành trình nghệ thuật bền bỉ của cô.

Đỗ Mỹ Linh năm 20 tuổi

Đỗ Mỹ Linh năm 20 tuổi

Giải trí -

GĐXH - "10 năm trước, ở tuổi 20, Linh ở trên sân khấu bỡ ngỡ nhận chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam. Khi ấy, Linh chỉ biết đó là một khoảnh khắc thật đẹp, nhưng chưa thể hình dung chiếc vương miện ấy sẽ mở ra một hành trình dài đến vậy...", Đỗ Mỹ Linh chia sẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.