“Giải nhất thuộc về... cụ Nguyễn Du!”

| Giải trí

GiadinhNet - Theo cách nói hóm hỉnh của Nhà thơ Trần Đăng Khoa thì “giải Nhất chắc chắn thuộc về… cụ Nguyễn Du rồi”, bởi theo quan điểm của ông thì người viết lục bát tài nhất ở Việt Nam không ai khác là đại thi hào Nguyễn Du.

 
 
Trong tổng số trên 15.500 tác phẩm của hơn 1.000 tác giả tham dự cuộc thi thơ lục bát “Ngàn năm thương nhớ”, Hội đồng chung khảo đã chọn ra 18 bài thơ xuất sắc nhất để trao giải vào sáng ngày hôm nay (2/7) tại trụ sở Hội nhà văn Việt Nam.
 
> Các tác phẩm tham dự cuộc thi thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ" hầu hết đều hướng tới chủ đề ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tình yêu đôi lứa và mọi mặt đời sống con người Việt Nam nói chung và Thăng Long - Hà Nội nói riêng.
 
> Số tiền cho mỗi giải Nhì tăng lên từ 5 triệu lên 7 triệu đồng. Ngoài số tiền từ các nhà tài trợ, các cơ quan báo chí tham gia tổ chức cũng đã đóng góp thêm 10 triệu đồng để tăng quỹ giải thưởng cho người đoạt giải.
 
> Các tác phẩm tiểu biểu tham dự cuộc thi sẽ được tuyển chọn và xuất bản thành tập thơ "Lục bát 2008- 2009".
Lễ trao giải diễn ra sáng nay đã khép lại cuộc thi phối hợp phát động giữa Báo Gia đình và Xã hội (Thường trực Ban tổ chức cuộc thi), Tuần Báo Văn nghệ, Báo Giáo dục và Thời đại, Báo Người cao tuổi, Hệ phát thanh có hình (Đài Tiếng nói VN) và Website lucbat.com. Đây là một trong nhiều hoạt động văn nghệ hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, nhằm khuyến khích phong trào sáng tác thơ lục bát, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc.
 
Trong 74 tác phẩm xuất sắc nhất lọt vào “chung kết”, Hội đồng Chung khảo gồm Nhà thơ Hữu Thỉnh (Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng); Nhà thơ Vũ Quần Phương; Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu; Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc (TBT Báo GĐ&XH – Trưởng ban Tổ chức cuộc thi) đã xét chọn ra 4 giải Nhì, 7 giải Ba, 7 giải Tư và không có giải Nhất.
 
Lý giải về việc không có giải Nhất, Ban tổ chức cho biết, nếu theo cách làm thông thường “so bó đũa chọn cột cờ” thì vẫn có thể chọn giải Nhất, vậy nhưng Hội đồng chung khảo nhận thấy đây là cuộc thi của các cơ quan báo chí có lượng bạn đọc khá đông đảo, nên đặt cuộc thi trong bình diện chung của đời sống văn học ngày hôm nay, tức là đặt ra các yêu cầu hết sức “chuyên nghiệp”với tác phẩm, do vậy mà không chọn giải Nhất".
 
Còn theo cách nói hóm hỉnh của Nhà thơ Trần Đăng Khoa thì “giải Nhất chắc chắn thuộc về… cụ Nguyễn Du rồi”, bởi theo quan điểm của ông thì người viết lục bát tài nhất ở Việt Nam không ai khác là đại thi hào Nguyễn Du.
 
Một số hình ảnh ở Lễ trao giải:
 
Trưởng ban giám khảo - Nhà thơ Hữu Thỉnh phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: Chí Cường
Trưởng ban tổ chức - TBT báo Gia đình & Xã hội Lê Cảnh Nhạc phát biểu về cuộc thi. Ảnh: Chí Cường
Trao giải cho 4 tác giả đoạt giải Nhì. Ảnh: VA
Cuộc thi thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ" đã thu hút sự chú ý cao của báo chí và những người yêu thơ. Ảnh: VA
Nhà thơ Vũ Quần Phương đang say sưa với các vần lục bát. Ảnh: VA
Một số vị khách quốc tế cũng đến tham dự Lễ trao giải. Ảnh: VA
 
Việt Nguyễn
 

Vietin Bank hân hạnh tài trợ cuộc thi này.

vietanh
Ý kiến của bạn
Johnny Trí Nguyễn tuổi trung niên: 'Tôi cảm thấy mình không cần phải cố gắng để hạnh phúc'

Johnny Trí Nguyễn tuổi trung niên: 'Tôi cảm thấy mình không cần phải cố gắng để hạnh phúc'

Giải trí -

GĐXH - "Hiện tại, tôi cảm thấy mình không cần phải cố gắng để hạnh phúc vì điều đó luôn hiện hữu trong mọi khoảnh khắc. Việc kết nối với những người xung quanh và cống hiến hết mình cho nghệ thuật, võ thuật truyền thống chính là nguồn năng lượng tích cực lớn nhất của tôi lúc này", Johnny Trí Nguyễn chia sẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.