Vẫn chưa hoàn hồn, bà Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1965) kể lại: “Khoảng 4 giờ 30 ngày 7/4, lúc tôi đang ở trước nhà làm công việc thì nghe tiếng ầm ầm của tôn lợp, căn nhà có dấu hiệu siêu vẹo và sắp đổ. Nghe tiếng la hét của tôi đứa con trai đang ngủ ở bên trong vội vã chạy thoát ra ngoài thì căn nhà đổ sụp hoàn toàn”.
|
|
|
Ngôi nhà bị sụp đổ hoàn toàn |
Trên gương mặt còn tái nhợt, anh Nguyễn Ngọc Thiện (SN 1991) nói: “Lúc chạy thoát ra khỏi nhà bình tĩnh trở lại thì tôi thấy các nhóm thanh niên phá căn nhà mình đều bịt mặt và lên xe gắn máy của đồng bọn chờ sẵn đứng bên ngoài rồi tẩu thoát”.
Căn nhà bị nhóm đối tượng dùng máy xúc phá trên thuộc số nhà 201 đường Hoàng Hoa Thám phường 6 quận Bình Thạnh. Theo ông Đặng Thanh Hồng là chủ nhà cho biết năm 1993 vợ ông (bà Hồng) thuê ở phía trước sân. Đến năm 2005, chủ nhà là ông Bính bán lại phần đất có diện tích rộng 3,8 mét và dài 13 mét cho vợ chồng ông, hai bên có viết giấy tay mua bán. Sự việc rắc rối là đến năm 2008, ông Bính ủy quyền toàn bộ mảnh đất của ông bao gồm phần đất mà trước đó đã bán cho gia đình ông Hồng cho vợ là bà Phước.
|
|
|
Đơn kêu cứu của gian đình ông Hồng. |
Thấy bất hợp lí, vợ chồng ông Hồng làm đơn khởi kiện ra tòa và chờ giải quyết thì bất ngờ trong thời gian này bà Phước bán lại toàn bộ diện tích đất này cho công ty Bình Nghĩa. Đến năm 2011, công ty Bình Nghĩa bán phần đất trên cho một người khác nữa. Thời gian này, gia đình ông bị các nhóm giang hồ đến đòi xử.
Điển hình ngày 16/11/2012, khoảng 10 đối tượng kéo đến đập phá phía sau nhà bếp, ông Hồng bị gãy tay phải vì bị cây trên nóc nhà đổ xuống.
Sự việc chưa được giải quyết ngã ngũ thì đến ngày 7/4 vừa qua xảy ra sự việc trên.
|
|
|
Chiếc máy xúc nhóm đối tượng dùng phá nhà nạn nhân. |
Cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Văn Tám - Trưởng công an phường 6, quận Bình Thạnh cho biết: “Chúng tôi đang bảo vệ hiện trường và chuyển hồ sơ lên cơ quan điều tra quận Bình Thạnh, đồng thời cử người đến bảo vệ gia đình ông Hồng”.
Du Nguyễn