Giật mình những cái chết đáng sợ trong nhà tắm

| Xã hội

GiadinhNet - Sự bất cẩn trong dùng bình nóng lạnh và thiếu hiểu biết khi ứng cứu người bị điện giật đã gây ra nhiều cái chết thương tâm ngay trong phòng tắm ngôi nhà.

Bé gái bị điện giật tử vong khi đun nước bằng ấm siêu tốc trong nhà tắm

Vụ việc đau lòng xảy ra với bé Hà Thị Yến Nhi (9 tuổi) vào khoảng 18h ngày 4/8 tại Tiểu khu 1, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Theo lời xác nhận của trưởng thôn tiểu khu 1, vào thời điểm trên, bé Yến Nhi vào trong nhà tắm để tắm. Tuy nhiên, khi cháu rút phích cắm ấm siêu tốc ra khỏi ổ điện thì nguồn điện rò rỉ giật khiến Yến Nhi tử vong.

Bé Yến Nhi bị điện giật tử vong khi rút ấm siêu tốc (ảnh minh họa)
Bé Yến Nhi bị điện giật tử vong khi rút ấm siêu tốc (ảnh minh họa)

Được biết khi tai tạn xảy ra bố mẹ Yến Nhi không hề biết, chỉ khi thấy cháu tắm lâu quá mới vào kiểm tra thì con gái đã tử vong trong chậu nước.

Vào cứu vợ bị điện giật trong nhà tắm, mẹ và con trai tử vong

Cách đây chưa lâu, khoảng 23h ngày 14/4/2016, chị Phạm Thị Bích Ngoan (24 tuổi, trú ở đường Trần Phú, phường 5, TP.Vũng Tàu) vào nhà tắm. Khi mới chạm tay vào vòi hoa sen, chị Ngoan bị điện giật ngất.

Nghe tiếng động trong nhà tắm, anh Nguyễn Xuân Bảo Phước (34 tuổi) - chồng chị Ngoan chạy vào xem và cũng bị điện giật ngã xuống sàn, bất tỉnh.

Phát hiện sự việc, bà Tôn Nữ Thị Chung - mẹ anh Phước, chạy tới chỗ con trai và cũng bị điện giật ngất xỉu.

Sử dụng bình nóng lạnh không đúng cách gây nguy hiểm khôn lường.
Sử dụng bình nóng lạnh không đúng cách gây nguy hiểm khôn lường.

Một lúc lâu sau, chị Ngoan tỉnh lại. Thấy chồng và mẹ chồng bị điện giật nằm trên sàn, chị cố trèo lên các đồ vật khô để ra ngoài kêu cứu.

Mọi người vội cắt điện cầu dao và đưa bà Chung và anh Phước đi cấp cứu nhưng cả hai đã tử vong.

2 bố con bị điện giật chết trong nhà tắm

Chiều 24/1/2014, ông Đỗ Đình Khôi (SN 1945, trú tại Khu 5 xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) có tháo bình nóng lạnh của gia đình ra để sửa chữa. Đến tối cùng ngày, chị Phạm Minh Nga (SN 1975, con dâu ông Khôi) bật bình nóng lạnh rồi vào nhà tắm để vệ sinh phụ khoa. Khi dùng vòi hoa sen phun nước thì chị Nga bị điện giật.

Ông Khôi đang ngồi xem tivi ngoài phòng khách, thấy con dâu kêu ú ớ mới chạy vào kéo tay định lôi ra ngoài thì cũng bị giật bất tỉnh tại chỗ.

Thời điểm xảy ra sự việc, 3 đứa con nhỏ của chị Nga cũng đang ở nhà. Tuy nhiên, rất may khi thấy ông nội và mẹ ngã ngửa trong nhà tắm, cả 3 cháu đã không vào ứng cứu ngay mà chạy sang nhà hàng xóm để hô hoán, báo tin nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, ông Khôi và chị Nga đã tử vong sau đó.

Bé 12 tuổi tử vong do rò rỉ điện từ bình nóng lạnh

Ngày 16/9/2012,cô bé Lê Ngọc Huyền (Thanh Hóa) tử vong do rò rỉ điện từ bình nóng lạnh. Được biết, khoảng chiều tối, Huyền đi tắm gội, khi vừa chạm tay vào vòi hoa sen thì bị nguồn điện rò rỉ giật ngã trong nhà tắm.

Thấy con gái ở trong nhà tắm khá lâu mà không ra, mẹ của em vào thì Huyền đã nằm gục dưới đất, toàn thân thâm tím. Huyền được đưa đến bệnh viện ngay lập tức nhưng em đã tử vong trước khi tới nơi.

Biện pháp an toàn nhất để ngăn ngừa những tình huống thương tâm và đáng tiếc như trên, theo các chuyên gia, vẫn là bật bình nóng lạnh trước 10-20 phút, tắt bình rồi mới vào tắm. Mặc dù bình nóng lạnh có hoạt động tốt, có trang bị rơ-le chống giật nhưng nếu người dùng tắm trong lúc nguồn điện vào bình vẫn đang chạy thì nguy cơ bị giật điện vẫn có thể xảy ra.

Theo một số chuyên gia về kỹ thuật điện, nhiều người dân quan niệm sai lầm rằng bình nóng lạnh có rơle tự ngắt thì có thể cắm điện suốt 24/24 giờ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rơle chỉ có nhiệm vụ điều khiển độ nóng của nước trong bình. Trong quá trình sử dụng, nhiệt độ nước trong bình thấp thì rơle tự động cấp điện; khi nhiệt độ nước cao thì rơle tự động ngắt chứ rơle này không có chức năng bảo vệ chống điện rò rỉ ra nước.

Ngoài ra, nhà tắm là nơi ẩm ướt, rất dễ truyền điện nên tuyệt đối không để và sử dụng bất kỳ thiết bị đun nấu nào trong nhà tắm.

K.N(th)

Ý kiến của bạn
Tags:
Ngày khai trường đặc biệt ở Hà Nội: 'Không sao đâu con, có cô ở đây rồi'

Ngày khai trường đặc biệt ở Hà Nội: 'Không sao đâu con, có cô ở đây rồi'

Giáo dục -

GĐXH - Sáng 5/9, hàng triệu học sinh Hà Nội hân hoan bước vào năm học mới trong tiết trời dịu mát. Với những em bé lần đầu xa vòng tay cha mẹ, ngày khai trường xen lẫn háo hức và bỡ ngỡ. “Không sao đâu con, có cô ở đây rồi”, lời nhắn nhủ dịu dàng của cô Vũ Thị Hoài, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sen Hồng, khiến ngày khai trường của các em thêm ấm áp.

Hà Nội: Lừa bán vé concert Taylor Swift và nhiều chương trình ca nhạc qua mạng để chiếm đoạt tài sản

Hà Nội: Lừa bán vé concert Taylor Swift và nhiều chương trình ca nhạc qua mạng để chiếm đoạt tài sản

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sức nóng của các sự kiện âm nhạc lớn, một đối tượng sinh năm 2003 đã dựng lên màn kịch bán vé giả mạo trên không gian mạng để chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng này.

Hà Nội sắp chi 86.000 tỷ đồng 'giải cứu' sông Nhuệ và hệ thống Bắc Hưng Hải

Hà Nội sắp chi 86.000 tỷ đồng 'giải cứu' sông Nhuệ và hệ thống Bắc Hưng Hải

Thời sự -

GĐXH - Tại cuộc họp về kế hoạch phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm tại các hệ thống sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ - Đáy và Ngũ Huyện Khê ngày 4/9 vừa qua, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho biết địa phương đang gấp rút hoàn thiện thủ tục để triển khai hai dự án hạ tầng môi trường quy mô lớn với tổng kinh phí lên tới 86.000 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.