Giết 9 người chỉ vì... bị vợ bỏ

| Bốn phương

Không thể chịu được cú sốc bị vợ bỏ, một người đàn ông ở Ấn Độ đã dùng rìu chém chết 4 phụ nữ và 5 trẻ em để trả thù.

Giết 9 người chỉ vì... bị vợ bỏ 1
  Tình trạng phụ nữ bị tấn công và hãm hiếp là một vấn đề lớn ở Ấn Độ. Ảnh: AP

Sự việc xảy ra tại huyện Behratoli, thuộc bang miền trung Chhattisgarh, Ấn Độ, ngày hôm qua. Cảnh sát trưởng Govardhan Singh Darroh cho biết cả 9 nạn nhân, bao gồm 5 bé gái từ 2 đến 9 tuổi, một bà mẹ 25 tuổi và 3 người phụ nữ khác ngoài 60 tuổi, đã bị tên Pandu Nagesia, 35 tuổi, giết hại.

"Có tổng cộng 9 người bị chém chết", AFP dẫn lời ông Darroh nói. "Nghi phạm ban đầu tấn công bà mẹ 25 tuổi và đứa con gái 2 tuổi của cô này, sau đó thì giết lần lượt từng người hàng xóm sống quanh đó. Dường như hắn ta bị quẫn trí sau khi người vợ bỏ đi".

Một người chứng kiến kể lại rằng những người phụ nữ và bọn trẻ bị tấn công vào đầu giờ chiều hôm qua khi đang tập trung trong nhà sau khi những người đàn ông trong gia đình đã đi làm ở một hầm mỏ gần đó. Các quan chức địa phương cho hay sẽ bồi thường 25.000 Rupees mỗi người cho những gia đình có người thân bỏ mạng dưới lưỡi rìu của tên Nagesia.

Các vụ tấn công nhằm vào phụ nữ ở Ấn Độ đã trở thành vấn đề cả thế giới quan tâm từ tháng 12 năm ngoái sau khi một nữ sinh 23 tuổi bị đánh đập và hiếp dâm tập thể trên xe buýt trong thành phố New Delhi. Nạn nhân qua đời 2 tuần sau do bị thương quá nặng. Vụ việc đã khiến người dân Ấn Độ và thế giới bức xúc, quốc hội nước này đã phải đưa ra những điều luật mới và cứng rắn hơn để bảo vệ phụ nữ.
 
Theo Ngôi sao
thanhloan
Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.