Giỏ xách chứa tiền tỷ biến mất cùng người đàn bà trú mưa
Trú mưa sau nhà bà Minh, người đàn bà mua ve chai thừa lúc sơ hở đã "nẫng" chiếc giỏ xách đựng tiền, vàng trị giá hơn 1 tỷ đồng của gia chủ.
Ngày 15/8, Công an quận 6 bàn giao Nguyễn Thị Hằng (46 tuổi, ngụ quận 11, hành nghề buôn bán ve chai) và toàn bộ hồ sơ vụ án cho Công an TP HCM điều tra theo thẩm quyền.
Theo điều tra, cuối tháng 7, bà Minh (ngụ phường 9, quận 6) trình báo mất một túi xách có chứa 33 cây vàng, tiền mặt, nhiều nữ trang…trị giá hơn một tỷ đồng. Chiếc túi này bà Minh để trên bàn vi tính tại căn phòng sau nhà nhưng nó đã "không cánh mà bay".
Theo nạn nhân, thời điểm bị mất trời đang mưa to, tại cửa hậu có một phụ nữ bán ve chai đứng trú mưa. Được một lúc, người này đi khỏi, kiểm tra lại thì bà Minh không thấy túi xách đâu.
Vào cuộc điều tra, cảnh sát phát hiện trong số những người mua bán ve chai trên địa bàn, Hằng đột nhiên có nhiều biểu hiện bất minh. Vợ chồng bà này hàng chục năm nay sống nghèo khổ, bỗng "đổi đời" khi mua sắm xe tay ga, đất… Giải thích với hàng xóm, vợ chồng Hằng hoan hỉ "chúng tôi vừa trúng số".
Sau thời gian thu thập bằng chứng, mới đây, cảnh sát bất ngờ ập vào kiểm tra nhà trọ của bà Hằng tại xã Tân Kiên (huyện Bình Chánh), thu giữ hơn 63 triệu đồng... Trước nghi vấn trộm tài sản mà cảnh sát đưa ra, Hằng một mực cho rằng đã nhặt được giỏ xách của bà Minh trên đường đi mua ve chai.
Tiếp tục thu thập bằng chứng về số tiền bất minh, cuối cùng, Hằng đã thừa nhận hôm đó lợi dụng trời mưa, nhà bà Minh vắng người nên đã lẻn vào "nẫng" giỏ xách của gia chủ. Bà ta đã bán phần lớn số vàng đi mua đất, xây nhà… phần còn lại thì gửi chị gái cất dùm.
Được cảnh sát thông báo về nguồi gốc tài sản, chị gái Hằng đã nhanh chóng giao nộp chiếc hộp chứa hơn 3 lượng vàng cùng nhiều nữ trang đá quí… để cơ quan điều tra trả cho người bị hại.
Theo VnExpress
Tên nạn nhân được thay đổi.