Thời gian gần đây, nhiều người dân phản ánh tại công viên 30/4 (quận 1, TP.HCM) xuất hiện người phụ nữ hơn 30 tuổi, bộ dạng rách rưới đi xin tiền. Đây là nơi bán cà phê "bệt" nổi tiếng ở Sài Gòn nên tập trung đông người, đặc biệt là các bạn trẻ.
Những người uống cà phê tại công viên này đều bị người phụ nữ đến xin tiền. Chị ta cầm theo xấp vé số, nhưng đa số là vé cũ. Khi đến nơi các bạn trẻ ngồi, người này không đưa vé số ra mời mua mà hỏi xin tiền.
Chiêu xin tiền của người này là... bài giảng về đạo đức, rằng việc giúp đỡ kẻ đang gặp khó khăn là tạo phúc cho mình. Đa số mọi người từ chối cho tiền. Tuy nhiên chị ta rất "kiên trì" dừng lại xin đến gần 5 phút. Nhiều người khó chịu nên rút tiền ra cho để được yên ổn uống cà phê. Nếu mọi người vẫn không cho tiền, chị ta giở "chiêu" cuối cùng là "em đang bị bệnh HIV, làm ơn cho ít tiền để sống những ngày cuối đời".
Việc "giới thiệu" bị HIV khá hiệu quả, các bạn trẻ nghe thế thì tỏ ra e ngại nên rút tiền ra cho để chị ta sớm bỏ đi. Đến chiều tối, sau khi xin được kha khá tiền tại công viên 30/4, chị này đi về đường Phạm Ngọc Thạch, đón xe ôm đến địa điểm khác hành nghề tiếp.Cuối tháng 12/2014, UBND TP.HCM kêu gọi không cho tiền và thực hiện kế hoạch đưa người ăn xin, người lang thang vào các trung tâm xã hội. Tuy đã được thực hiện gần nửa tháng, nhưng người ăn xin ở Sài Gòn vẫn còn nhiều.
Theo Trường Nguyên (Zing.vn)