Giới trẻ mặc áo dài, cầm cờ Tổ quốc hào hứng check-in dịp đại lễ 30/4

| Đời sống

Dịp 30/4, giới trẻ Hà Nội diện áo dài truyền thống, tay cầm cờ Tổ quốc, hào hứng check-in lan tỏa niềm tự hào dân tộc theo cách hiện đại, gần gũi và đầy cảm xúc.

Giới trẻ mặc áo dài, cầm cờ Tổ quốc hào hứng check-in dịp đại lễ 30/4 - Ảnh 1.

Những ngày tháng Tư, Hà Nội khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ trong sắc đỏ sao vàng chào mừng lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Giới trẻ mặc áo dài, cầm cờ Tổ quốc hào hứng check-in dịp đại lễ 30/4 - Ảnh 2.

Trên nhiều tuyến phố trung tâm như Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ, Tràng Thi, hay quanh khu vực Hồ Gươm, Quảng trường Ba Đình,... không khó để bắt gặp hình ảnh người dân, đặc biệt là giới trẻ rạng rỡ trong tà áo dài truyền thống, tay cầm lá cờ Tổ quốc, ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa bên bạn bè và gia đình.

Giới trẻ mặc áo dài, cầm cờ Tổ quốc hào hứng check-in dịp đại lễ 30/4 - Ảnh 3.

Sắc cờ đỏ sao vàng tung bay trên nền trời xanh, cùng không gian rộng lớn, trang nghiêm nơi đây tạo nên khung cảnh thiêng liêng, tự hào.

Giới trẻ mặc áo dài, cầm cờ Tổ quốc hào hứng check-in dịp đại lễ 30/4 - Ảnh 4.

Bạn trẻ Hà Nội hòa vào không khí của ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Giới trẻ mặc áo dài, cầm cờ Tổ quốc hào hứng check-in dịp đại lễ 30/4 - Ảnh 5.

“Em rất thích cảm giác được đi dạo trên Quảng trường Ba Đình những ngày này. Nhìn đâu cũng thấy cờ đỏ sao vàng, cảm giác tự hào dâng trào. Mỗi lần check-in là một lần em muốn nhắc nhớ mình đang sống trong một đất nước hòa bình và tươi đẹp. Nhưng em cũng hiểu rằng, để có được những ngày thanh bình như hôm nay, đã có biết bao người ngã xuống. Máu của các anh, các chị đã nhuộm đỏ lá cờ Tổ quốc, để thế hệ chúng em được lớn lên trong yên vui và trọn vẹn”, Diệu Hoa (24 tuổi, ở Hà Nội) chia sẻ.

Giới trẻ mặc áo dài, cầm cờ Tổ quốc hào hứng check-in dịp đại lễ 30/4 - Ảnh 6.

"Cảm giác bước đi giữa hàng cờ đỏ làm em nhớ đến các bài học lịch sử thời phổ thông. Em nghĩ check-in không chỉ là chụp ảnh, mà là ghi dấu lại cảm xúc của mình với đất nước", Mai Anh (22 tuổi, ở Hà Nội) nói.

Giới trẻ mặc áo dài, cầm cờ Tổ quốc hào hứng check-in dịp đại lễ 30/4 - Ảnh 7.

Không chỉ tại Quảng trường Ba Đình, khu vực xung quanh phố cổ,... mà cả những ngõ nhỏ, ban công nhà dân hay các quán cà phê ven đường cũng rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng, tạo nên một Hà Nội đậm chất lễ, thấm đẫm tình yêu quê hương trong từng góc phố dịp 30/4.

Giới trẻ mặc áo dài, cầm cờ Tổ quốc hào hứng check-in dịp đại lễ 30/4 - Ảnh 8.

Con ngõ nhỏ ở quận Hoàn Kiếm được trang trí đẹp mắt với 10 hàng cờ Tổ quốc và cờ Đảng. Người lớn, trẻ con đi qua ai cũng ngước nhìn, ai cũng thấy lòng rộn ràng.

Giới trẻ mặc áo dài, cầm cờ Tổ quốc hào hứng check-in dịp đại lễ 30/4 - Ảnh 9.

Hình ảnh những lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện tại con ngõ trên phố Đặng Thái Thân (quận Hoàn Kiếm) tạo nên bức tranh rực rỡ và gây xúc động.

Giới trẻ mặc áo dài, cầm cờ Tổ quốc hào hứng check-in dịp đại lễ 30/4 - Ảnh 10.

Giới trẻ mặc áo dài, cầm cờ Tổ quốc hào hứng check-in dịp đại lễ 30/4 - Ảnh 11.

Không chỉ giới trẻ, nhiều em nhỏ cũng được phụ huynh đưa tới các quán cà phê, không gian công cộng để chụp ảnh với cờ Tổ quốc nhân dịp 30/4.

Giới trẻ mặc áo dài, cầm cờ Tổ quốc hào hứng check-in dịp đại lễ 30/4 - Ảnh 12.

Thiếu nữ mặc áo dài trắng chụp ảnh check-in dưới dải cờ đỏ sao vàng tại các quán cà phê ở Hà Nội.

Giới trẻ mặc áo dài, cầm cờ Tổ quốc hào hứng check-in dịp đại lễ 30/4 - Ảnh 13.

Những khoảnh khắc giản dị không chỉ giúp các bạn trẻ lưu giữ kỷ niệm đẹp, mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc theo cách gần gũi, sáng tạo, đúng với tinh thần yêu nước từ những điều nhỏ bé của thế hệ trẻ hôm nay.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: Chuyến về quê cuối cùng của chàng tân sinh viên

Nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: Chuyến về quê cuối cùng của chàng tân sinh viên

Đời sống -

GĐXH - Vừa bước vào giảng đường đại học chưa đầy 2 tuần, nam sinh N.Đ.S (SN 2008) đã mãi mãi không thể trở về sau khi bị nước cuốn xuống cống thoát nước ở Hà Nội. Ở quê nhà, người mẹ tảo tần từng nghe con thủ thỉ “chỉ thích ăn cơm mẹ nấu” giờ phải đối diện với nỗi đau mất đi người con trai cả cùng bao ước mơ còn dang dở.

Ước mơ dang dở của nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: 'Con muốn đi học để sau này đỡ đần mẹ'

Ước mơ dang dở của nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: 'Con muốn đi học để sau này đỡ đần mẹ'

Đời sống -

Mới nhập học Trường Đại học Mỏ - Địa chất được 2 tuần, nam sinh N.Đ.S đã gặp nạn trên đường trở về nhà trọ. Phía sau sự ra đi đột ngột của em là hoàn cảnh gia đình khó khăn, người mẹ làm công nhân may và ước mơ được học đại học để có một công việc tốt hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.