Hà Nội chủ trương di dời chợ tạm Hoà Bình: Dân chợ Giời… kêu trời!
GiadinhNet - Gọi là tạm nhưng chợ Hòa Bình (hay chợ Giời, chợ Trời) đã tồn tại suốt từ năm 1985 đến nay.
![]() |
|
Chủ trương di dời chợ Hòa Bình đang gây hoang mang cho hơn 700 tiểu thương. Ảnh: V.N. |
Chưa bàn, chưa ý kiến đã đề nghị?
Có mặt ở chợ Hòa Bình chiều 9/10, chúng tôi ghi nhận được hoạt động kinh doanh tại đây vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, tâm lý hoang mang của tiểu thương đã bắt đầu xuất hiện. Các biện pháp “đối phó” cũng manh nha hình thành. Tiếp chuyện phóng viên, ông Dương Văn Hiếu – Trưởng Ban quản lý (BQL) chợ cho biết mới nắm được thông tin về di dời qua báo chí chứ chưa nhận được văn bản nào từ UBND quận Hai Bà Trưng. “Mấy hôm nay bà con tiểu thương xôn xao lắm, tìm đến BQL để tìm hiểu. Chúng tôi cũng giải thích cặn kẽ nên họ cũng tạm yên tâm. Họ muốn biết di dời đến chỗ nào, chính sách ra làm sao…”, ông Hiếu nói.
Theo ông Hiếu, chợ Hòa Bình đã hình thành từ thời chống Pháp (trước 1954) chuyên buôn bán đồ cũ. Đến năm 1985 thì chính thức thành lập, có Ban quản lý và đi vào hoạt động quy củ hơn. Khu vực chợ nằm rải rác qua 5 tuyến phố, ngõ với hơn 700 tiểu thương kinh doanh có hợp đồng (thuê vỉa hè, lòng đường), chưa kể số lượng lớn các hộ gia đình sẵn nhà cửa làm mặt bằng bán hàng. Mặt hàng thì đủ loại, chủ yếu về cơ khí, điện máy, dụng cụ cầm tay, điện tử, băng đĩa hình, phụ tùng xe, đồ cũ… Ông Hiếu cũng cho hay, cách đây 6 - 7 năm đã nghe đến đề nghị di dời chợ về khu vực Đền Lừ (quận Hoàng Mai) rồi, giờ mới thành chủ trương. Tiết lộ từ BQL còn cho thấy, chợ Hòa Bình mỗi năm đóng góp số tiền thuế không nhỏ cho ngân sách nhà nước. Năm 2011, tổng thu thuế đạt 16 tỷ đồng, năm 2010 cũng khoảng 12 tỷ đồng.
![]() |
|
Hiện tiểu thương không dám nhập thêm hàng về bán bởi thông tin di dời chợ. |
|
Báo cáo việc di chuyển chợ trong quý IV/2012 Theo thông báo kết luận ý kiến của lãnh đạo UBND TP Hà Nội tại cuộc làm việc với quận Hai Bà Trưng (thông báo ngày 3/10), thành phố đồng ý với chủ trương di chuyển chợ Hòa Bình mà quận kiến nghị. UBND thành phố yêu cầu quận Hai Bà Trưng khảo sát, điều tra tổng thể các hộ hiện đang kinh doanh trong khu vực chợ, từ đó có phương án đề xuất, báo cáo UBND thành phố trong quý IV/2012. |
Dù quang cảnh khá lụp xụp với vải bạt, mái che, quầy hàng giăng kín cả mấy con phố nhỏ, song chợ Hòa Bình lại là địa chỉ yêu thích của dân công nghệ, cơ khí, điện tử gia dụng vì hàng rất rẻ và sẵn. Có những mặt hàng không thể kiếm ở đâu ngoài khu vực được xem là lộn xộn này, do các tiểu thương có mối nhập từ nước ngoài. Với những mặt hàng đặc thù về máy, chợ Hòa Bình không bẩn, ô nhiễm hay có nguy cơ cháy như chợ bình thường. Ông Dương Văn Hiếu khẳng định, chưa bao giờ xảy ra cháy nổ trong chợ. Hàng ngày, sáng sớm tiểu thương dọn hàng ra, đến 5h chiều lại dọn vào. Một tiểu thương chuyên bán máy khoan bê tông còn lập luận: “Chợ Hòa Bình văn minh hơn tất cả các chợ khác. Mấy chỗ này chẳng phải khu vực giao thông chính, mấy ai qua lại đâu. Ngày xưa chúng tôi toàn buôn thúng bán mẹt, “đuổi” không xuể nên mới thành lập BQL để hoạt động cho quy củ. Bây giờ, nếu di dời, tôi sợ sẽ rất nhiều người ở lại kinh doanh như trước”.
Bà Nguyễn Thị Kha cũng khẳng định, nếu chợ bị di dời đến khu vực Đền Lừ, bà và nhiều người sẽ “buôn thúng bán mẹt” ngoài vỉa hè, ai cần lấy thêm cái gì thì chạy vào trong nhà bê ra. Tiểu thương này còn khoe, mỗi tháng gian hàng của bà đóng tiền thuế tới hơn 6 triệu đồng. “Đến đền Lừ thì xa quá. Khách quen không tới, không biết có bán được hàng không?”, bà Kha nói.

