Hà Nội: Kẻ nghi sát hại xe ôm giữa đêm lọt ống kính camera

| Pháp luật

GiadinhNet - Gia đình khó khăn, ông Đỗ Xuân Thủy phải hành nghề xe ôm kiếm thêm thu nhập. Để rồi một buổi tối cuối năm, ông đã bị sát hại một cách dã man. Hung thủ đã lấy đi của nạn nhân này chiếc xe máy cà tàng cùng nhiều tài sản khác. Trong khi manh mối truy tìm hung thủ đang gặp nhiều khó khăn thì cơ quan chức năng nhận được thông tin: Camera của một hộ gia đình đã ghi lại được hình ảnh của nghi can.

 

Hiện trường phát hiện thi thể ông Thủy. 	Ảnh: XT
Hiện trường phát hiện thi thể ông Thủy. Ảnh: XT

 

Xác chết tại bãi đất trống

Cái chết thương tâm của người chồng đã xảy ra được gần 1 tháng, nhưng sự day dứt vẫn thường trực trong từng giấc ngủ của bà Nguyễn Thị Hiểu (46 tuổi, trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Mong muốn lớn nhất của bà Hiểu lúc này là cơ quan công an sớm bắt được hung thủ.

Thắp nén hương lên bàn thờ chồng trong ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong ngõ, đôi mắt đỏ ngầu, giọng run run, bà Hiểu tâm sự: “Đau đớn lắm các anh à. Tất cả cũng chỉ vì kinh tế gia đình khó khăn nên dẫu cái Tết đã cận kề nhưng ông ấy vẫn không quản ngại mưa gió, lạnh giá dắt xe ra khỏi nhà để chạy khách. Hôm đó là vào tối 15/2, ngoài trời đổ mưa nặng hạt, cái lạnh thấu xương  nhưng ông ấy vẫn nhất quyết đi làm. Trước khi ra khỏi nhà, ông ấy còn nói với mấy mẹ con tôi là tranh thủ chạy khách thêm vài ngày nữa để lấy tiền sắm Tết. Thương chồng vất vả, lặn lội trời mưa, tôi chỉ biết lẳng lặng lấy áo mưa và dặn ông về nhà sớm”.

Chồng đội mưa đi làm, bà Hiểu tâm trạng cồn cào, không tài nào chợp mắt được. Tới tận giữa đêm vẫn không thấy chồng về, bà Hiểu bỗng rùng mình, lòng nóng như lửa đốt. Linh tính chắc có chuyện chẳng lành, bà Hiểu gọi điện vào di động của ông Thủy. Những hồi chuông dài dằng dặc nhưng không hồi đáp. Không dám nghĩ tới trường hợp xấu, bà Hiểu vẫn cố gắng tự trấn an rằng chắc ông Thủy gặp bạn bè nên đi uống chén rượu. Chờ cho tới rạng sáng vẫn không thấy chồng về, bà Hiểu đành gọi điện nhờ sự giúp đỡ của người thân. Tất cả người thân trong gia đình đã tổ chức đi tìm ông Thủy nhưng vẫn không có tin tức gì. Khi mọi người trở về nhà trong tâm trạng mệt mỏi thì em trai ông Thủy bất ngờ nhận được điện thoại của cơ quan chức năng thông báo đã phát hiện ông Thủy nằm bất tỉnh tại một bãi đất trống cuối đường Xuân Đỉnh.

Hung tin khiến bà Hiểu ngã quỵ, những người thân còn lại trong gia đình lập tức tới nơi phát hiện ông Thủy. Tại hiện trường khi đó, ông Thủy trong trạng thái bất tỉnh, người nhợt nhạt vì mưa rét. Tiến hành kiểm tra, mọi người phát hiện nạn nhân đã tử vong. Lúc đầu, người thân nhận định có khả năng ông Thủy uống rượu say trên đường về bị ngã dẫn tới tử vong. Tuy vậy, sau đó mọi người phát hiện chiếc xe máy của nạn nhân đã biến mất, đồng thời trên cùng mặt, đầu nạn nhân có nhiều vết thương lạ nghi bị vật cứng tác động vào.

Manh mối quan trọng

 

Bà Hiểu thắp hương cho chồng, mong công an sớm bắt được hung thủ. 	Ảnh: XT
Bà Hiểu thắp hương cho chồng, mong công an sớm bắt được hung thủ. Ảnh: XT

 

Theo những thông tin do gia đình nạn nhân cung cấp, ông Thủy vốn hành nghề xe ôm đã lâu nên rất thông thạo địa bàn. Mặt khác, nạn nhân cũng là người cẩn thận nên nếu vào đêm tối chỉ nhận chở khách là người quen để đảm bảo sự an toàn. Chính vì vậy, gia đình bà Hiểu nghi ngờ đối tượng sát hại ông Thủy để cướp tài sản phải là khách quen. Bà Hiểu cho biết, trước thông tin này, cơ quan công an thừa nhận đây chính là một manh mối quan trọng để họ làm căn cứ khoanh vùng đối tượng.

Bà Hiểu cho biết thêm, trong quá trình điều tra đã xuất hiện thêm một manh mối rất quan trọng. Theo đó, camera của một nhà dân đã vô tình ghi lại được hình ảnh của nghi can. “Đoạn video cho thấy có một nam giới còn trẻ, dáng người cao gầy, cứ đi qua đi lại với dáng vẻ bồn chồn”, bà Hiểu kể.

Được biết, vợ chồng ông Thủy sinh được 2 người con trai, đang trong tuổi ăn học. Do không có công việc ổn định nên dù đã nhiều tuổi ông Thủy vẫn phải hàng ngày chạy xe ôm. Từ ngày ông Thủy mất, gia đình mất đi trụ cột, mọi gánh nặng trong cuộc sống đổ dồn lên vai bà Hiểu.

Rất nhiều người dân sinh sống tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm khi nghe tin sự việc cũng tìm tới hỏi han, động viên, chia sẻ. Một người hành nghề xe ôm tại phường Xuân Đỉnh nhận định: Nhiều khả năng đối tượng gây án bị nghiện, đang cần tiền để mua thuốc nên mới xuống tay giết người cướp tài sản. Giờ đây, quá trình điều tra xuất hiện nhiều manh mối quan trọng, hy vọng công an sớm tìm ra được kẻ thủ ác.

Xuân Thắng

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng. Lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố 10 bị can, thu giữ hàng trăm con dấu, phôi giả và nhiều thiết bị máy móc chuyên dụng.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sức hút từ các bộ phim ngắn do trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tạo với kịch bản giật gân, các đối tượng tội phạm mạng đang giăng ra một "ma trận" lừa đảo mới là "vừa xem phim vừa kiếm tiền". Nhiều người dùng đã bị dẫn dụ vào các bẫy nhiệm vụ trực tuyến, ép xem quảng cáo, cài mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại và bị chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 55 triệu đồng đối với Công ty Giải trí truyền thông Son do có hành vi tổ chức cuộc thi sắc đẹp mang tên "Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026" khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.