Hà Nội: Một người chết cháy bí ẩn giữa cánh đồng hoang
GiadinhNet – Người dân phát hiện người đàn ông bị cháy từ đầu tới lưng, cạnh hiện trường có can xăng và máy lửa.
Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 17/1/2016, một người dân ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội) khi đi ăn cưới về qua cánh đồng hoang bàng hoàng khi nhìn thấy một thi thể đã bị cháy đen.
Sau khi sự việc được loan báo, đã có hàng trăm người dân hiếu kỳ đến xem. Đồng thời, lực lượng chức năng TX Sơn Tây cũng nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.
Nạn nhân được xác định là ông T. (56 tuổi, ở phố Quang Trung), ở nhà bán chim và cách nơi xảy ra vụ việc vài trăm mét. Tại hiện trường, cơ thể ông T. bị cháy từ đầu tới lưng, cạnh hiện trường có can xăng và máy lửa.
Theo một cán bộ dân phòng, sau khi được báo tin, người nhà đã đến hiện trường nhận diện thi thể. Được biết, ông T. rời nhà đi từ 4 giờ sáng cùng ngày, người nhà đi tìm nhưng không thấy.
“Người dân nghi ngờ cái chết của ông T. có nhiều uẩn khúc vì tại hiện trường không có đám cháy nào xảy ra”, bà L. – một người dân khu vực đặt nghi vấn.
Phùng Bình/ Báo Gia đình & Xã hội