Hà Nội: Muôn kiểu chờ con thi dưới cái nắng hầm hập 40 độ
GiadinhNet - Suốt cả buổi sáng, dưới cái nắng 40 độ C, các bậc phụ huynh vẫn nhẫn nại chờ các sĩ tử tham gia kỳ thi THPT Quốc gia 2015.
Từ sáng sớm, để tránh tắc đường, không ít phụ huynh đã đưa con đi tới các điểm thi từ 5 giờ. Dù phải chờ đợi dưới cái nắng gay gắt, hầm hập như thiêu như đốt, các bậc phụ huynh vẫn nhẫn nại, chỉ mong con em làm tốt phần thi Toán, để vững tâm tự tin cho 5 môn thi còn lại.
Trời nóng trên 40 độ, bất kỳ chỗ nào có bóng mát, các bậc phụ huynh đều tận dụng
Bóng cây xanh là nơi để các vị phụ huynh tận dụng trong khoảng thời gian chờ đợi.
Bóng cây xanh tiếp tục là "cứu cánh" cho các vị phụ huynh trong khoảng thời gian chờ con thi những buổi sắp tới
Hồi hộp, trông ngóng con sau 180 phút thi môn Toán
Không có mũ, ô, ông bố nhẫn nại này che tạm tờ báo, chỉ mong con làm tốt phần thi của mình
Các phụ huynh trong trang phục "ninja" kiễn nhẫn chờ con tại điểm thi trường THCS Tân Mai (Hoàng Mai, Hà Nội)
11 giờ, chuông báo hết giờ làm bài, vị phụ huynh này cho biết: Chỉ mong nụ cười của con bước ra khỏi cổng trường thi
Là buổi thi môn đầu tiên nên các phụ huynh, ai nấy đều không giấu nổi vẻ lo lắng
Những ông bố bà mẹ đứng ngồi không yên, căng thẳng không kém sĩ tử
Đề thi Toán năm nay được nhiều thí sinh đánh giá là "dễ thở"
Chí Cường/Báo Gia đình & Xã hội