Hà Nội: Người dân Chương Mỹ vẫn phải sống chung với vật nuôi sau vụ vỡ đê
GiadinhNet - Sau 1 tuần vỡ đê Hữu Bùi, người dân thôn Nam Hài, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ vẫn đang chịu hậu quả nặng nề. Nước chưa rút hết, nhiều hộ buộc phải cho lợn, gà, vịt … vào nhà để giảm thiệt hại của mưa lũ.
Thôn Nam Hài là 1 trong 4 xã bị cô lập và chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận lũ vừa rồi. Chỉ trong vài tiếng nước lũ dâng cao, trang trại nuôi cá, gia cầm, thủy sản của hàng chục hộ dân nơi đây đã bị tàn phá nặng nề.
Ông Nguyễn Văn Vĩnh - Chủ tịch xã Nam Phương Tiến cho biết: "Đến giờ phút này đã rút được 4 phần nước, tuy rằng việc đi lại vẫn gặp nhiều khó khăn nhưng xã đã có nhiều biện pháp để giúp bà con khắc phục hậu quả mưa lũ. Trên 1000 thùng nước sạch, 1500 thùng mì tôm là hàng cứu trợ của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện và tỉnh đã được chuyển đến tận tay người dân. Xã đã lập ban chỉ đạo và tiểu ban tại các thôn để làm công tác vệ sinh môi trường, nước rút đến đâu, vệ sinh đến đấy. Thu gom gia súc, gia cầm chết, rác thải, triển khai các phương án dự phòng dịch bệnh sau bão để tránh bùng phát dịch bệnh."
Gia đình ông Nguyễn Hữu Phan (58 tuổi), một trong những hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất ở thôn Nam Hài cho biết ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Chỉ vài tiếng khi nước lũ lên, tất cả gia cầm trong trang trại đều bị cuốn trôi theo dòng nước. Do biết thông tin lũ muộn, nên chỉ chạy được người và một ít gia cầm.
Ông Phan chia sẻ: “Trang trại có 500 con gà, 1000 con vịt. Lúc được báo tin lũ về, chỉ chạy kịp người và gần 400 con cả vịt lẫn gà, còn lại bị lũ cuốn hết. Xe máy, máy phát điện cũng bị cuốn trôi. Xót xa lắm chứ nhưng chỉ biết nhìn thôi chứ đành bó tay. Nước lũ chưa rút hết, gia đình đành phải quây gà và vịt trong nhà ở cùng người. Bất tiện lắm nhưng bắt buộc phải làm.”
Sau khi cơn lũ đi qua, cuộc sống của người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn khi đồ đạc đã bị lũ cuốn trôi. Được biết thôn Nam Hài hiện có 358 hộ dân. Thiếu điện, thiếu nước sinh hoạt, nhiều hộ dân còn nhốt lợn trong sân nhà, nhiều nhà còn đem đi gửi nhà người quen mong giảm bớt thiệt hại.
“Cả trang trại lợn bị tàn phá nặng nề, chẳng còn gì. Chạy vội được một ít mà nước lũ chưa rút nên phải cho vào sân ở cùng người. Tôi còn phải đem đi gửi nhà người quen vì nhà chật quá. Mất vệ sinh nhưng mình phải khắc phục thôi.” – ông Nguyễn Huy Hải 48 tuổi) cho biết, thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng.
Theo người dân thôn Nam Hài, đây là trận lũ gây hậu quả nặng nề nhất từ trước đến nay. Hiện nay người dân đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ.
Trước đó, chiều 16/10, thị sát tình hình ngập lụt ở xã Tân Tiến và Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu, nước rút đến đâu, phải vệ sinh môi trường, phun thuốc phòng dịch bệnh đến đấy. Trước mắt, phải đảm bảo cung cấp nước sạch phục vụ nhân dân vùng ngập lụt.
Quỳnh Trang