Hai lần chia tay trước đám cưới
Bắt đầu từ khi học cấp 2, Thiên Kim và Thanh Liêm đã có hơn 11 năm yêu, chia tay rồi hàn gắn, để khi kết hôn, cả hai lại bên nhau trong hành trình tìm kiếm một đứa con.

Sau hơn một thập kỷ hẹn hò, 1 năm chia tay, Lạc Thiên Kim (sinh năm 1994) và Châu Thanh Liêm (sinh năm 1991) chính thức tổ chức đám cưới.
Với hai người, đây là sự kết thúc một hành trình song cũng đánh dấu một khởi đầu mới sau thời gian rất dài tìm hiểu.
Ngày xác định hẹn hò: 22/1/2008
Ngày kết hôn: 17/11/2019
Nghề nghiệp: Thiên Kim kinh doanh thiệp cưới tự do, Thanh Liêm là nhân viên văn phòng
Gặp nhau:
Thiên Kim quê ở xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Cuối cấp 2, khi qua Vĩnh Long học thêm môn tiếng Anh ở trung tâm, cô gặp và học cùng lớp Thanh Liêm. Thời gian đầu, hai người không có nhiều ấn tượng về nhau, chỉ đơn giản là bạn học.
Yêu - chia tay - hàn gắn:
Học chung và tương tác qua lại, cả hai dần trở nên thân thiết. Kim là người nhận ra và xác định tình cảm trước.

Bức hình đầu tiên Liêm và Kim chụp chung vào năm 2013.
Bên nhau từ hồi trung học, cả hai còn trẻ nên chuyện cãi vã, giận hờn không ít. Tuy nhiên, có hai lần nói lời chia tay Kim nhớ nhất.
Lần đầu tiên là vì bố Kim phát hiện chuyện con gái có bạn trai. Ông yêu cầu hai người chia tay vì sợ ảnh hưởng việc học.
Lần thứ hai là cuối năm Kim học lớp 10. Sau một trận cãi vã, cặp đôi xác định chấm dứt mối quan hệ bằng một tin nhắn trên điện thoại.
Năm lớp 11, Kim quen một chàng trai khác và Liêm cũng thử bước vào một mối quan hệ mới. Nhưng vì không thể quên Kim, anh sớm chia tay.
Thông qua một người bạn, Liêm vẫn nắm được tình hình của Kim. Đến khi cô chia tay, chỉ sau một ngày, Liêm tìm đến và ngỏ ý quay lại.
Lần này, Liêm là người bị từ chối bởi Kim chưa xác định được tình cảm của bản thân, lại vừa kết thúc một mối quan hệ.
Trong suốt vài tháng sau đó, Liêm đi về giữa TP.HCM và Vĩnh Long để chinh phục lại người yêu cũ. Thời gian này, cách anh nói chuyện, chăm sóc khiến cô cảm động và đồng ý quay lại.

Cặp đôi trải qua quãng thời gian chia tay rồi tái hợp.
Thời gian tạm yêu xa khi mỗi người một nơi học, Liêm thường nhờ người bạn học chung trường cấp 3 với Kim chuyển giúp các món quà anh mua tặng cô, khi là áo khoác, đôi găng tay hay hộp bút.
Mỗi lần tranh thủ được nghỉ về Vĩnh Long, Liêm luôn dậy sớm mua đồ ăn sáng qua đưa Kim trước khi cô đi học.

Liêm luôn quan tâm, chăm sóc cho Kim.
Khi lên đại học ở TP.HCM, vì Kim không thể ăn được đồ ăn ở khu học quân sự, chiều nào Liêm cũng tự nấu, đem từ Gò Vấp sang làng đại học Thủ Đức cho cô.
Sau này khi đã cưới, Kim nhận xét cô vẫn luôn được chồng quan tâm, chăm sóc như đứa trẻ.
“Có lần, tôi có việc phải đi xuống nhà nội lúc 22h, cách nhà khoảng 15-20 phút đi bộ. Tôi không báo với chồng mà cứ vậy đi luôn bởi con đường đó đã đi nhiều lần từ nhỏ.
Đến khi không thấy tôi, anh hỏi bà và mẹ mới biết chuyện, tức tốc vọt theo tìm, sợ tôi gặp nguy hiểm. Thậm chí, anh còn hơi ‘dỗi’ tôi khi đã làm vậy”.
Khó khăn sau hôn nhân:
Không lâu sau hôn lễ, dịch Covid-19 bùng phát, hai vợ chồng chưa dám có con vì kinh tế khó khăn, điều kiện y tế cũng không thuận lợi.
Đến đầu năm 2022, hai vợ chồng đã sẵn sàng thì nhận tin Kim bị đa nang buồng trứng, khó có con. Cũng từ đó, cả hai bắt đầu hành trình tìm con, sử dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo.
“Nhưng có vẻ chúng tôi chưa có duyên với em bé. Có chu kỳ thì tôi mắc Covid-19 phải hủy, có lúc thì chồng bệnh, có tháng tôi lại bị viêm ruột, cơ thể không đủ sức khỏe. Cuối cùng, dù hoàn chỉnh được hai chu kỳ, chúng tôi vẫn chưa thành công”.

Cặp đôi bắt đầu hành trình mới sau khi kết hôn.
Suốt thời gian này, hai vợ chồng gặp nhiều áp lực, đặc biệt là Kim.
“Tâm trạng tôi vốn đã không tốt, nghe những câu đùa, hỏi vô tâm của nhiều người xung quanh lại càng mệt mỏi. May mắn chồng luôn là người ở cạnh, an ủi và động viên tôi”.
Cơ thể Kim cũng có nhiều thay đổi khi phải dùng thuốc kích trứng thường xuyên như nổi mụn, tăng cân khiến cô tự ti. Liêm cũng là người ở bên quan tâm, tìm cách để cô vui hơn.
Hiện, tâm trạng Kim đã dần ổn định nhờ có bạn bè và chồng, người thân ở bên đồng hành. Hai vợ chồng đang dần quay lại tìm sự hỗ trợ của bác sĩ sau thời gian tạm dừng vì căng thẳng.
Lời khuyên cho các cặp đôi yêu lâu:
“Tôi nghĩ chân thành là yếu tố quan trọng, chân thành trong giao tiếp và trong việc quan tâm lẫn nhau. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn chia sẻ, tâm sự với nhau mỗi khi có khó khăn để tìm lời khuyên, sự an ủi; cái gì không đồng ý sẽ nói thẳng, tìm cách khắc phục chứ không giữ trong lòng”, Kim chia sẻ.
Ngoài ra, cô khuyên các cặp đôi hãy để ý cảm xúc của đối phương. Thời gian dài bên nhau chính là lợi thế để một trong hai dễ nhận ra những thay đổi, dù là nhỏ, của người kia.
Theo Kim, khi quen nhau lâu, các cặp đôi không chỉ có tình mà còn cả nghĩa. Những lúc cãi vã, bất đồng, cả hai nên nhớ về những sự quan tâm, kỷ niệm tốt đẹp từng có để bình tâm lại, tìm cách giải quyết ổn thỏa.
Điều phụ nữ sợ nhất không phải nghèo khó hay hy sinh, mà là không tìm được giá trị bản thân trong những năm tháng dành toàn thời gian cho gia đìnhLợi ích khi đi xe đạp
'Người cha đen nhẻm' chạy từ hầm mỏ đến bệnh viện chờ vợ sinh gây xúc động
Chuyện vợ chồng - 6 ngày trướcMột đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông mặc nguyên bộ đồ thợ mỏ, toàn thân phủ đầy bụi than, đứng chờ vợ ở bên ngoài phòng sinh khiến mạng xã hội rưng rưng xúc động.
Bị tạt axit hủy hoại khuôn mặt, cô gái Đắk Lắk tìm thấy hạnh phúc bên bạn học cũ
Chuyện vợ chồng - 1 tuần trướcTình yêu chân thành đã chữa lành tâm hồn đầy đớn đau và mất mát của cô gái Đắk Lắk từng bị tạt axit, hủy hoại 75% khuôn mặt.
Mất 2 tay 1 chân sau tai nạn, người đàn ông tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ
Chuyện vợ chồng - 1 tuần trướcKết được mối duyên lành sau vỏn vẹn 29 ngày, cuộc đời người đàn ông bất hạnh đã sang trang mới kể từ sau tai nạn kinh hoàng.
Yêu mẹ đơn thân Việt kém 16 tuổi, người đàn ông Ấn Độ vượt 3.000km để kết hôn
Chuyện vợ chồng - 1 tuần trướcYêu sự bản lĩnh và mạnh mẽ của mẹ đơn thân Việt, chàng trai Ấn Độ không màng đến khoảng cách xa xôi, quyết tâm cưới cô làm vợ.
Kết hôn lần đầu ở tuổi 76, bà lão chứng minh 'không bao giờ là quá muộn để yêu'
Chuyện vợ chồng - 2 tuần trướcBà Janet Fontane, 76 tuổi, đến từ Seattle (bang Washington), đã tìm thấy một nửa đích thực qua mạng xã hội và tổ chức đám cưới trong mơ sau nhiều năm sống một mình.
Chuyện tình cổ tích của chàng trai khiếm thị làm nghề mát-xa và nữ tiến sĩ Mỹ
Chuyện vợ chồng - 2 tuần trướcChuyện tình của một người đàn ông khiếm thị ở vùng quê Trung Quốc với một phụ nữ Mỹ có học vị tiến sĩ khiến dân mạng xúc động. Dù khác biệt về ngôn ngữ, học vấn và xuất thân, họ vẫn quyết định kết hôn và xây dựng tổ ấm hạnh phúc suốt 20 năm.
Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"
Chuyện vợ chồng - 2 tuần trướcLời nói ấy khiến cô bất ngờ.
Vợ nằm ở cốp xe để 'phục kích' vì nghi chồng ngoại tình
Chuyện vợ chồng - 2 tuần trướcMột tình huống hi hữu vừa xảy ra tại thành phố Salta khiến lực lượng cảnh sát giao thông "dở khóc dở cười".
Con gái dẫn người thương về ra mắt, mẹ khóc suốt 1 tuần và cái kết xúc động
Chuyện vợ chồng - 2 tuần trướcMẹ khóc suốt 1 tuần khi con gái dẫn người thương về ra mắt. Nhưng khi đã thấu hiểu lòng con, người mẹ nhắn nhủ điều cảm động.
Phụ nữ có nguy cơ ngoại tình nhiều nhất ở độ tuổi này, khi hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc
Chuyện vợ chồng - 2 tuần trướcGĐXH - Ai cũng nghĩ phụ nữ tuổi ngoài 30 ổn định, lý trí, nhưng sự thật gây sốc: chính ở độ tuổi này, họ lại dễ sa vào “lưới tình” ngoài hôn nhân nhất!
Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"
Chuyện vợ chồngLời nói ấy khiến cô bất ngờ.



