Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hai lần đón tay con, hai lần cha rơi nước mắt

Thứ năm, 09:07 30/11/2017 | Gia đình

GiadinhNet - Sinh con ra, ai cũng muốn con mình được khỏe mạnh, thông minh. Nhưng với những người lính bị nhiễm chất độc da cam thì mong muốn này trở nên quá xa vời. Sinh hai người con trai, cả hai đều tật nguyền nhưng người cha đã vượt qua cú sốc tâm lý để vững vàng nuôi dạy con thành người có ích. Và những kí ức đẹp đẽ về tuổi thơ, về tình cảm cha con đã được chính người con tật nguyền viết lại đầy trân trọng, yêu thương. Báo GĐ&XH xin đăng lại bài viết của anh Lê Thái Bình, thôn Trung Thượng, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.


Cha tác giả Lê Thái Bình dù đã nhiều tuổi nhưng vẫn làm các công việc nặng nhọc giúp các con. Ảnh: Lê Thái Bình

Cha tác giả Lê Thái Bình dù đã nhiều tuổi nhưng vẫn làm các công việc nặng nhọc giúp các con. Ảnh: Lê Thái Bình

Hai lần đón tay con, hai lần rơi nước mắt

Trong những bài viết tôi thường viết về mẹ, ít khi viết về cha, mấy lần ấp ủ định viết về cha nhưng rồi lại ngừng. Không phải vì những cảm xúc trong tôi về cha chai sạn mà chỉ vì tôi không biết phải viết như thế nào để tả hết những điều kính trọng cha từ tận trái tim mình. Cha với tôi là một người cha quá vĩ đại, người thầy đáng kính. Nếu có ai đó hỏi tôi ai là người tôi kính trọng nhất thì tôi sẽ không nghĩ mà trả lời đó là đó cha tôi.

Bà nội tôi kể: “Ngày xưa gia đình ông bà khó khăn nên cha phải bỏ học để giúp ông bà, chứ cha mày sáng dạ lắm”. Đúng vậy, cha tôi chỉ học hết lớp 7, chỉ biết viết, biết tính. Cha tôi là anh cả của gia đình có 5 anh em, cha phải làm lụng vất vả từ khi mới mười mấy tuổi. Đến tuổi trưởng thành theo tiếng gọi của Tổ quốc, cha tôi lên đường nhập ngũ. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ cha trở về yêu thương và cưới mẹ một cô gái cùng xóm.

Ngày tôi mới lọt lòng, biết đứa con trai đầu lòng của mình bị di chứng chất độc da cam, sức khỏe tôi không được bình thường như bao đứa trẻ khác là một cú sốc quá lớn đối với cha mẹ. Em trai út sinh ra cũng bị di chứng giống tôi, thật là quá nghiệt ngã với cha mẹ. Hai lần đón tay con, hai lần cha rơi nước mắt. Có lẽ đến giờ tôi cũng không hình dung ra được làm thế nào để cha mẹ tôi có thể chấp nhận và nuôi dạy những đứa con kém may mắn ấy, chắc họ phải đau khổ một thời gian dài mới có thể lấy lại được bình tĩnh và chấp nhận chúng tôi. Cha tôi có những đứa con không giống như những đứa trẻ khác, nhưng cha vẫn yêu thương chúng tôi như bình thường. Ở cha có cái mưa nắng của cuộc đời, cái sương gió của thời gian. Làm nghề nông chịu bao vất vả lại vướng phải hai đứa con tật nguyền, cha làm thuê, làm mướn đủ nghề để nuôi chúng tôi. Cha luôn đứng làm việc giữa cái nắng như lửa đốt, nhưng ngày nhỏ tôi chẳng bao giờ hiểu hết những đau rát nơi bàn tay thô ráp của cha, những cơn đau lưng khi trái gió trở trời. Giọt mồ hôi thấm ướt vai áo cha.

Cha ở bên tôi từ ngày chập chững đến những ngày sắp khôn lớn, trưởng thành. Cha tôi chỉ là một người nông dân chất phác, thật thà không có triết lý của người thành công để dạy tôi nhưng mỗi hành động của cha đều là bài học dành cho tôi. Cha không dạy tôi viết chữ, không dạy tôi về kỹ năng máy tính, cha không dạy tôi về kỹ năng viết lách nhưng cha là người thầy âm thầm dạy cho chúng tôi rất nhiều điều về cuộc sống. Cha là người dạy tôi những điều hay lẽ phải, là người mang đến cho tôi những bài học làm người. Cha là người truyền cho tôi niềm tin và ước mơ, giúp tôi có thêm nghị lực để bước tiếp, người lau khô những giọt nước mắt cho tôi mỗi khi tôi tủi hờn, người mang đến cho tôi sự bình yên, ấm áp mỗi khi vấp ngã, hay sai lầm.

Câu nói của cha khiến con trai bừng tỉnh

Cha yêu thương chúng tôi bằng một tình yêu giản dị nhưng nghiêm khắc. Còn nhớ thuở bé, tôi học theo đám bạn tập hút thuốc lá, chơi bài bạc, cha nhìn tôi ánh nhìn vừa nghiêm khắc vừa thương xót. Cha trầm giọng nói với tôi rằng: “Con đã bị tật nguyền rồi, sống như thế nào để người ta thương, đừng để người ta ghét”. Câu nói và ánh nhìn của cha khiến tôi bừng tỉnh. Rồi đến khi biết tin tôi đạt những giải thưởng của các cuộc thi viết toàn quốc nhìn những bằng khen của tôi treo trên tường, tôi thấy ánh mắt cha tự hào lắm.

Chính cha là người định hướng cho tôi chọn học nghề công nghệ thông tin, biết tôi rất thích máy tính cha vay tiền mua, biết tôi khao khát lập nghiệp cha vay vốn về mở cửa hàng cho tôi. Khi tôi đến tuổi trưởng thành xin cha cưới vợ, cha là người đầu tiên ủng hộ tôi lập gia đình. Khi vợ chồng tôi muốn ra ở riêng cha dồn sức lực và tài sản cả đời tích góp xây cho vợ chồng tôi một căn nhà. Mái ấm mà vợ chồng tôi sinh sống hạnh phúc có những giọt mồ hôi, công sức của cha.

Có lẽ cha và con trai, hai người đàn ông với nhau rất khó tâm sự, mỗi khi có chuyện vui buồn tôi đều tâm sự với mẹ, ít khi tôi nói lời yêu thương với cha. Tôi dễ dàng nói xin lỗi với một người lạ mỗi khi mình làm sai với họ nhưng ít lần nói xin lỗi cha. Tôi sẵn sàng cảm ơn vì hành động nhỏ của người khác nhưng chưa nói cảm ơn cha.

Đến giờ, khi đã trưởng thành, chúng tôi mới hiểu cha mẹ mình đã trải qua biết bao khốn khó, nhọc nhằn như thế nào để có thể vững vàng nuôi hai đứa con tật nguyền như hai anh em chúng tôi khôn lớn. Đến giờ, dù tôi đã có gia đình riêng, có cuộc sống riêng nhưng tôi vẫn thấy tiếng thở dài cha nặng nhọc. Tôi hiểu, cha tôi vẫn chưa thôi một nỗi lo về những đứa con yếu ớt, đáng thương này. “Con muốn nói lời cảm ơn cha - người cha, người thầy đầu tiên, cũng là người thầy trọn đời của con. Cha mãi là người cha đáng kính, người thầy vĩ đại trong lòng con. Mong cha hãy yên tâm về chúng con vì chúng con là con của cha!”.

Lê Thái Bình

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau hôm bị bắt nạt ở trường và được tôi "giải cứu", con riêng của chồng bỗng thay đổi 180 độ

Sau hôm bị bắt nạt ở trường và được tôi "giải cứu", con riêng của chồng bỗng thay đổi 180 độ

Gia đình - 4 giờ trước

Tôi không cầm được nước mắt, ôm chầm lấy thằng bé, khẽ nói: "Cảm ơn con".

Lấy cớ ở cùng bố mẹ, em út đòi thừa kế toàn bộ bất động sản

Lấy cớ ở cùng bố mẹ, em út đòi thừa kế toàn bộ bất động sản

Gia đình - 11 giờ trước

Bố mẹ tôi khá giả nên con cái không cần nuôi, nhưng em út vẫn lấy cớ đó để đòi thừa hưởng toàn bộ bất động sản mà bố mẹ để lại.

5 cung hoàng đạo tiêu hoang số 2 thì không ai dám nhận là số 1

5 cung hoàng đạo tiêu hoang số 2 thì không ai dám nhận là số 1

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo dưới đây thường sa đà vào mua sắm 'bạt mạng', tiêu pha vô cùng hoang phí và không cần thiết.

Cha mẹ sớm chia thừa kế, anh em tôi mới thành đạt, không tranh giành gia sản

Cha mẹ sớm chia thừa kế, anh em tôi mới thành đạt, không tranh giành gia sản

Gia đình - 15 giờ trước

Gia đinh tôi êm ấm, viên mãn là nhờ cha mẹ sớm chia thừa kế, chúng tôi có vốn để khởi nghiệp; những cụ bị bỏ rơi sau khi chia tải sản chẳng qua do con cái bất hiếu.

Lấy chồng giàu được một tháng, chị gái đã khóc tức tưởi đòi ly hôn vì chuyện nghịch lý vô cùng

Lấy chồng giàu được một tháng, chị gái đã khóc tức tưởi đòi ly hôn vì chuyện nghịch lý vô cùng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Những tưởng lấy được chồng giàu là cuộc sống của chị tôi sẽ sang trang mới. Thật không ngờ...

Biết nguồn gốc số tiền sính lễ chú rể đưa, nhà gái huỷ hôn ngay lập tức

Biết nguồn gốc số tiền sính lễ chú rể đưa, nhà gái huỷ hôn ngay lập tức

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Tưởng sắp bước vào lễ cưới trong mơ, cô dâu bất ngờ quay xe khi phát hiện sự thật chấn động phía sau số tiền sính lễ khổng lồ.

Hai người thân bị 'đuổi khéo' khỏi nhà con cái, người đàn ông U60 bừng tỉnh, vội giữ lại căn nhà cũ ở quê

Hai người thân bị 'đuổi khéo' khỏi nhà con cái, người đàn ông U60 bừng tỉnh, vội giữ lại căn nhà cũ ở quê

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Từng định bỏ hoang nhà tổ vì nghĩ chẳng còn giá trị, người đàn ông 58 tuổi bất ngờ thay đổi quyết định sau khi chứng kiến bi kịch tuổi già của hai người thân sống cùng con cái nơi thành phố.

Bố mẹ chồng cho con dâu tiền mở quán trà, họ hàng nhà vợ kéo sang "ăn chùa" hết cả tháng

Bố mẹ chồng cho con dâu tiền mở quán trà, họ hàng nhà vợ kéo sang "ăn chùa" hết cả tháng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cuối cùng vợ tôi cũng hiểu, thà mất lòng trước còn hơn mất lòng sau.

Tỏ tình mỗi ngày suốt nhiều tháng, anh Tây U70 lấy được vợ đẹp ở TPHCM

Tỏ tình mỗi ngày suốt nhiều tháng, anh Tây U70 lấy được vợ đẹp ở TPHCM

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Ngoài tỏ tình, anh nỗ lực chinh phục đối phương bằng những hành động quan tâm tỉ mỉ, chân thành. Anh cũng hết lòng kính trọng mẹ chị Kimmy, yêu thương con trai riêng của chị.

Top