Hai lần tự “vượt cạn”khó tin của bà mẹ nghèo

| Xã hội

GiadinhNet - Sau 9 tháng 10 ngày mang thai, chị Biên hạ sinh cháu bé đầu tiên. Dù ca sinh diễn ra “xuôi chèo mát mái”, người mẹ trẻ vẫn cảm nhận dấu hiệu một thai nhi khác đang cựa quậy trong bụng.

Hai lần tự “vượt cạn”khó tin của bà mẹ nghèo 1

Chị Biên kể lại chuyện sinh nở kỳ lạ của mình với PV

Nghi ngờ mình mang thai lạ, chị Biên xuống bệnh viên thăm khám thì được các bác sĩ xác nhận: Trong bụng chị vẫn còn một đứa con chưa ra đời. Đúng một tháng sau, ca sinh thứ hai của chị Biên diễn ra. Cháu bé thứ hai đã chào đời trong nỗi vui mừng của gia đình.

Phát hoảng vì vừa sinh con đã lại... đau đẻ!

Thời gian vừa qua, dư luận Hà Giang không ngừng bàn tán xôn xao câu chuyện khó tin nhưng có thật về một sản phụ sinh đôi nhưng cách nhau tới một tháng. Tiếp nhận thông tin sự việc, PV báo GĐ&XH Cuối tuần đã có cuộc hành trình vượt hàng trăm km lên thôn Bản Pắng, xã Bản Máy (huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) để gặp lại những người trong cuộc. Trao đổi với người viết, sản phụ Lù Thị Biên (SN 1987) cho biết: “Bản thân tôi cũng thấy kinh ngạc khi sinh hai con cách nhau một tháng”. Theo chị Biên thì vốn dĩ, vợ chồng chị không có ý định sinh thêm con vì trước đó đã có hai cháu. “Do thiếu hiểu biết và không thực hiện các biện pháp phòng tránh, tôi đã mang thai lần thứ ba. Thời điểm phát hiện, thai đã đến tháng thứ 5. Tôi cũng báo cáo sự việc với chính quyền và mong được tư vấn hướng giải quyết. Lúc đó, đồng chí cán bộ dân số cũng giải thích cho vợ chồng tôi không nên phá bỏ do cái thai đã quá lớn. Sau khi bàn bạc trong gia đình, tôi với chồng thống nhất sinh nốt lần này rồi sẽ thực hiện triệt để các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Tôi không ngờ mình lại mang thai đôi”.

Suốt thời gian mang thai, chị Biên không thấy có dấu hiệu gì lạ. Sau 9 tháng 10 ngày, chị bắt đầu chuyển dạ, những cơn đau bụng dữ dội ập đến. Đến ngày 4/5, chị sinh “mẹ tròn con vuông” một bé trai tại nhà, đặt tên là Thèn Văn Chuyến. Sau lần “vượt cạn” này, sức khỏe chị Biên đã dần hồi phục. Nửa tháng sau khi sinh bé Chuyến, chị Biên bắt đầu phát hiện dấu hiệu lạ. “Nửa đêm, tôi chợt thấy đau bụng dữ dội. Kèm theo đó từ bên trong, hiện tượng thai nhi đạp thúc ra ngày một rõ ràng. Đã qua ba lần sinh nở, tôi nghi ngờ mình sắp sinh”, chị Biên kể lại.

Thời điểm phát hiện mình chuyển dạ, chị Biên vội báo cho chồng. Qua dấu hiệu bên ngoài, hai vợ chồng đều nghi ngờ chị sắp sinh nên vội đi xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) trong đêm. “Gặp bác sĩ, tôi có trình bày việc mới sinh con được 2 tuần. Nhưng khi thực hiện xét nghiệm, các bác sĩ khẳng định trong bụng tôi còn một em bé nữa. Các bác sĩ còn dặn tôi chuẩn bị tinh thần cho ca sinh nở tiếp theo, vì cháu bé liên tục đạp thúc đòi ra”.
 
Khổ vì sinh con quá kỳ lạ
 
Hai lần tự “vượt cạn”khó tin của bà mẹ nghèo 2

Chị Lù Thị Kim – người hai lần đỡ đẻ giúp chị Biên


Sinh đôi vốn là hiện tượng bình thường của con người. Tuy nhiên ca sinh đôi cách nhau hơn một tháng như chị Biên thì cực kỳ hiếm. “Khi nghe các bác sĩ thông báo, tôi đờ đẫn, không tin vào tai mình nữa. Mặc dù sinh xong đứa con thứ nhất, tôi có cảm giác trong bụng vẫn còn một đứa con nữa nhưng không dám nghĩ chuyện này lại có thật, cho đến khi nghe lời của bác sĩ nói”, chị Biên tâm sự. Khi biết mình còn có một đứa con đang lớn lên trong bụng, chị Biên có phần hoang mang. Bất chấp lời khuyên của các bác sĩ, chị vẫn quyết định trở về nhà. Đến ngày 5/6, chị Biên “vượt cạn” lần hai. Lần này, vợ chồng chị vô cùng hạnh phúc khi đón nhận thêm một bé gái, đặt tên là Thèn Thị Mây.
Chị Lù Thị Kim (SN 1983), người hàng xóm giúp chị Biên sinh nở, cho biết: “Chính tay tôi đã đỡ đẻ cho Biên. Bản thân tôi cũng không thể tin rằng có chuyện lạ lùng đến thế. Cháu đầu tiên sinh vào lúc gần nửa đêm 4/5. Lúc đó, tôi đang ngủ thì Đông (chồng Biên –PV) qua nhà gọi nhờ sang giúp vợ chuyển dạ. Tôi bật dậy ngay sau đó và lên xem xét tình hình. Sau khi chuẩn bị xong hết mọi thứ, tôi đã đỡ cho Biên sinh cháu Chuyến an toàn. Những ngày kế tiếp, do gần nhà nên thi thoảng tôi vẫn lên xem tình hình của Biên và con. Mỗi cuộc trò chuyện, Biên bảo vẫn còn đau bụng và thi thoảng có cảm giác một đứa trẻ đang đạp bên trong bụng như lúc sắp sinh con. Đầu tiên, tôi tưởng Biên đùa. Nhưng nhiều lần thấy mặt cô ấy nhăn nhó thì tôi nghi ngờ có chuyện lạ. Vì thế, tôi mới khuyên Biên đi khám. Không ngờ từ bệnh viện trở về, Biên cho biết trong bụng quả thật còn một đứa con nữa chưa sinh. Rồi vài ngày sau nữa, tôi lại thấy Đông gọi lên giúp vợ đẻ”.

Kể từ khi sinh hai con cách nhau một tháng, chị Biên phải hứng chịu rất nhiều lời đồn thổi ác nghiệt. Một số bà con trong bản biết sự lạ đã cho rằng chị có quái thai. Người độc địa hơn còn bảo, đó là dấu hiệu về một kết cục không tốt cho người dân trong vùng. Anh Thèn Đức Đông (SN 1985, chồng chị Biên - PV) than thở: “Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể tin là vợ chồng tôi lại sinh đôi 2 đứa con cách nhau đến một tháng. Bình thường người ta sinh đôi chỉ một lần, chứ không thể có chuyện cách nhau lâu như vậy. Cho dù mọi người đồn đại thế nào đi chăng nữa thì vợ chồng tôi cũng quyết sẽ nuôi hai đứa con này. Riêng chuyện vi phạm chính sách dân số, chúng tôi đã báo cáo chính quyền, mong nhận được sự thông cảm. Sau khi sức khỏe Biên tốt hơn, tôi sẽ đưa vợ đến cơ sở y tế để thực hiện biện pháp phòng tránh thai triệt để”.

Trao đổi về trường hợp gia đình chị Biên, bà Vương Thị Liên, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Bản Máy cho biết: “Gia đình anh Đông – chị Biên đã vi phạm pháp lệnh dân số và quy định ký kết với làng. Do gia đình chị Biên thuộc diện hộ nghèo, có người già yếu lại rơi vào trường hợp đặc biệt sinh đôi đến con thứ 4 nên Hội Phụ nữ xã sẽ tổ chức giúp đỡ gia đình chị Biên cấy lúa trong mùa vụ này”.         
 
Duy nhất tại Việt Nam

Về chuyện sinh đôi kỳ lạ của chị Biên, bác sĩ Ma Trung Nghĩa, Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Hoàng Su Phì cho biết: “Tôi chính là người đã trực tiếp siêu âm cho sản phụ Biên và xác định đứa con thứ hai của chị hoàn toàn bình thường. Dù không được xem 2 thai nhi sinh đôi lúc chưa sinh nhưng tôi chắc chắn trường hợp của chị Biên là có 2 buồng ối và 2 bánh rau, không có chuyện người phụ nữ bình thường có 2 tử cung được. Lúc đó, chúng tôi cũng đã yêu cầu bệnh nhân ở lại để bệnh viện giúp đỡ nhưng chị Biên đã bỏ trốn về nhà. Công tác tại bệnh viện Đa khoa huyện Hoàng Su Phì đã 16 năm nay nhưng đây là trường hợp đầu tiên mà tôi gặp”. Theo ông Vũ Bá Quyết - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương thì hơn 30 năm làm bác sĩ phụ sản, ông cũng chưa gặp trường hợp nào tương tự tại Việt Nam.
 
Đức Họ
thuytrangthuviec
Ý kiến của bạn
Rò rỉ nước thải, bốc mùi hôi nồng nặc tại một trang trại chăn nuôi ở Ninh Bình

Rò rỉ nước thải, bốc mùi hôi nồng nặc tại một trang trại chăn nuôi ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Những dòng nước thải màu xám đục, sủi bọt trắng rỉ qua các khe tường, chảy thẳng xuống mương tưới tiêu, dưới lớp bèo xanh là những mảng chất thải gia súc đen đặc bốc mùi hôi nồng nặc. Đó là những gì phóng viên ghi nhận tại một trang trại chăn nuôi ở xã Quang Hưng (tỉnh Ninh Bình) sau phản ánh kéo dài của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường

Nguyên nhân ban đầu vụ xe khách cháy khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai: Tài xế buồn ngủ, mất lái

Nguyên nhân ban đầu vụ xe khách cháy khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai: Tài xế buồn ngủ, mất lái

Thời sự -

GĐXH - Sau vụ xe khách giường nằm bốc cháy trên Quốc lộ 1A khiến 7 người tử vong, 5 người bị thương, sáng 21/7, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân, tập trung cứu chữa các nạn nhân và hỗ trợ gia đình người bị nạn.

Dự báo tử vi tuần mới từ 20/7/2026 đến 26/7/2026, các con giáp Sửu, Dần, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi với những cơ hội và thách thức

Dự báo tử vi tuần mới từ 20/7/2026 đến 26/7/2026, các con giáp Sửu, Dần, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi với những cơ hội và thách thức

Đời sống -

GĐXH - Khám phá tử vi tuần mới 12 con giáp từ 20/7 đến 26/7/2026. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo cơ hội tài chính, tình cảm và những thách thức mà các con giáp Sửu, Dần, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi sẽ đối mặt.

Hà Nội: Danh tính tài xế xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh, chống đối CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Hà Nội: Danh tính tài xế xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh, chống đối CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Đời sống -

GĐXH - Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và bàn giao người điều khiển phương tiện có hành vi chống đối, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng cho Công an phường Từ Liêm tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.