Hàng nghìn chiếc đèn lồng handmade di động rực rỡ đường phố Hà Nội

| Xã hội

GiadinhNet - 1000 chiếc đèn lồng bằng giấy và chai nhựa do người cao tuổi tại Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng và điều dưỡng viên tự tay làm đã được giới thiệu đến người dân thông qua một triển lãm di động nhân dịp trung thu 2020. Qua hoạt động này, mọi người muốn mang thông điệp về bảo vệ môi trường.

Sau hơn 1 tháng, các ông bà trong Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng cùng các điều dưỡng viên đã sáng tạo ra những chiếc lồng đèn với nhiều hình dáng, màu sắc khác nhau được làm từ giấy, báo, chai nhựa bỏ đi. Mới đây, 7 chiếc xe đạp chở 1000 chiếc đèn lồng handmade rực rỡ sắc màu rong ruổi trên đường phố Hà Nội đã thu hút sự chú ý của người đi đường.

"Ngày xưa tôi còn làm đèn ông sao to đùng chứ mấy cái đèn này thì nhằm nhò gì. Cũng phải cảm ơn các cháu tổ chức làm đèn lồng cho có không khí trung thu. Mọi người khen đẹp thì càng thêm vui", ông Trần Đức Chẩn - người cao tuổi đang sống tại viện dưỡng lão tỏ ra phấn khởi.

Hàng nghìn chiếc đèn lồng handmade di động rực rỡ đường phố Hà Nội - Ảnh 2.

Các cụ hứng khởi làm những chiếc đèn lồng. Ảnh TG

Hàng nghìn chiếc đèn lồng handmade di động rực rỡ đường phố Hà Nội - Ảnh 3.

Không chỉ mang niềm vui đến cho người già mà hoạt động làm đèn lồng còn mang thông điệp về bảo vệ môi trường. Anh Đỗ Trần Hồ Thắng - Tổng giám đốc viện dưỡng lão chia sẻ: "Năm 2020, thế giới đang hướng tới thực hiện hiệu quả thông điệp bảo vệ môi trường. Vì vậy chúng tôi cũng muốn cùng các cụ làm 1 hành động nhỏ ý nghĩa để mọi người thấy rằng nhiều thứ bỏ đi vẫn có thể tái chế thành đồ dùng thiết thực. Lẽ ra chúng tôi tổ chức một lễ hội đèn lồng để mọi người cùng tham gia nhưng do Covid-19, chúng tôi đổi thành triển lãm di động để mọi người được chiêm ngưỡng những chiếc đèn lồng rực rỡ".

Trong quá trình tổ chức triển lãm, đoàn cũng tặng lại đèn cho các em bé hoặc những người yêu thích mang về cho con chơi. Anh Nguyễn Văn Lừ (Hà Đông) vừa giơ cao mấy chiếc đèn lồng vừa cười nói: "Nhìn mấy cái đèn lồng đẹp quá, mình xin mấy cái về cho các con chơi. Chắc là bọn trẻ sẽ thích lắm đây".

Một số hình ảnh triển lãm chiếc đèn lồng handmade:

Hàng nghìn chiếc đèn lồng handmade di động rực rỡ đường phố Hà Nội - Ảnh 4.
Hàng nghìn chiếc đèn lồng handmade di động rực rỡ đường phố Hà Nội - Ảnh 5.

Tỉ mẩn làm những chiếc đèn lồng, các cụ đã rất vui

Hàng nghìn chiếc đèn lồng handmade di động rực rỡ đường phố Hà Nội - Ảnh 6.

Những chiếc đèn lồng được giới thiệu qua một triển lãm di động bằng xe đạp

Hàng nghìn chiếc đèn lồng handmade di động rực rỡ đường phố Hà Nội - Ảnh 7.
Hàng nghìn chiếc đèn lồng handmade di động rực rỡ đường phố Hà Nội - Ảnh 8.
Hàng nghìn chiếc đèn lồng handmade di động rực rỡ đường phố Hà Nội - Ảnh 9.

Các em nhỏ vô cùng thích thú với những món quà được tặng từ các cụ sống ở viện dưỡng lão

Hàng nghìn chiếc đèn lồng handmade di động rực rỡ đường phố Hà Nội - Ảnh 10.

Qua hoạt động này, các cụ cũng mong muốn góp phần vào việc bảo vệ môi trường.

Gia Minh

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.