Hành trình bán dâm của Mỹ Xuân qua lời kể bạn bè
Ngày 2/6, tại một khách sạn lớn ở TP HCM, Hoa hậu Mỹ Xuân đã bị bắt khi đang bán dâm.

Việc Mỹ Xuân bị bắt vì bán dâm và đứng đầu một đường dây dẫn gái mãi dâm với giá 2.500 USD làm những người quen biết cô lâu nay bị sốc.
“Cách đây 6 tháng, tôi có nghe phong phanh về việc này và tôi đã gọi điện cho Mỹ Xuân, khuyên cô ấy dừng lại nhưng Mỹ Xuân chối. Bữa đó, tôi đã nói với cô ấy cả tiếng đồng hồ qua điện thoại, phân tích thiệt hơn, mắng mỏ đủ cả nhưng cô ấy cứ một mực bảo không làm những chuyện này, rằng người ta ghét cô ấy nên dựng chuyện kinh khủng này để hại cô ấy. Hôm qua, biết cô ấy bị bắt vì bán dâm và đứng đầu đường dây dẫn gái mà tôi sốc đến mức bị ám ảnh, mất ngủ cả đêm qua”, một người bạn của Mỹ Xuân kể với.
“Không biết Mỹ Xuân thu nhập từ việc bán dâm như thế nào, nhưng giờ, cô ấy vẫn đi xe máy thôi, là cái xe SH cô ấy đi mấy năm nay rồi. Khoảng 6 tháng trước, cô ấy mua được một căn nhà chung cư giá gần 2 tỷ đồng ở quận 2. Cô ấy bảo với tôilà người yêu mới ở Úc mua cho, còn khoe là sắp làm đám cưới với người đó và sẽ rời xa showbiz. Tôi đã mừng cho cô ấy vì cuối cùng, cô ấy tìm được bến đỗ bình yên và nói thật, tính cách của cô ấy không phù hợp với showbiz”, người này cho biết thêm.
Mỹ Xuân cũng từng than thở với rằng “chuyện chồng con của em lận đận lắm. Các thầy nói đường chồng của em rất không tốt”. Khi được hỏi từ trước đến nay đã yêu bao nhiêu người, Mỹ Xuân phải tính nhẩm một lúc mới trả lời được, rằng “từ năm 2009 đến giờ, em yêu 7 người rồi, mà chán lắm, chả yêu ai được quá 3 tháng”.
"Mỹ Xuân dại quá. Rồi bạn bè và giới showbiz sẽ xa lánh cô ấy. Chẳng biết cô ấy sẽ sống như thế nào", người bạn này thở dài.

Mỹ Xuân tên đầy đủ là Võ Thị Mỹ Xuân, sinh năm 1985 tại Hậu Giang. Bố mẹ cô chia tay nhau khi cô mới 3 tuổi. Mỹ Xuân chỉ nhớ rằng khi cô lớn lên đã thấy mình sống cùng gia đình một người bác ở quê và thỉnh thoảng mới được gặp mẹ. Vì mẹ cô lên Sài Gòn dậy học rồi kết hôn lần nữa. Thỉnh thoảng, mẹ mới về thăm Mỹ Xuân và “lần nào về, mẹ cô cũng ôm lấy con khóc rồi dúi cho một ít tiền, quần áo, sách vở”, Mỹ Xuân kể.
Mỹ Xuân cũng kể rằng dù được bác thương yêu nhưng bác phải đi làm quần quật cả ngày nuôi đàn con nên không có thời gian trò chuyện, quan tâm nhiều tới cô. Mỗi khi buồn, Mỹ Xuân thường chui vào một góc nhà ngồi khóc và phải học cách tự xử lý những khó khăn mà mình vấp phải từ khi còn bé tí.
Cuộc sống của Mỹ Xuân có lẽ sẽ bình lặng như thế nếu năm 2009, cô không tham gia cuộc thi “Hoa hậu Nam Mekong”, một trong những hoạt động của hội chợ Nông nghiệp quốc tế Mê Kông ExPo Sóc Trăng 2009, và đoạt giải nhất.
Sau khi trở thành Hoa hậu Nam Mekong 2009, Mỹ Xuân không trông xưởng may cho chú nữa và bước chân vào giới showbiz. Cô được khá nhiều tạp chí mời làm người mẫu ảnh, vì… không nhận cát-xê. Tuy làm không công, nhưng Mỹ Xuân rất nhiệt tình trong công việc. “Có bữa cô ấy bị sốt tới 39 độ nhưng vì đã lên lịch làm việc rồi nên cô ấy vẫn tới studio của tôi chụp. Tôi thấy cô ấy ốm quá thì khuyên là dừng lại, để buổi khác chụp, nhưng cô ấy lo lỡ việc của người ta. Lúc chụp, có hình nào không ưng, cô ấy còn đề nghị tôi chụp lại. Sau buổi chụp, cô ấy phải tới viện truyền nước”, một nhiếp ảnh gia có tiêng kể.
“Mỹ Xuân rất có hiếu với mẹ. Thỉnh thoảng lại thấy cô ấy mua cái này, cái kia cho mẹ rồi mang về tặng mẹ. Thấy cô ấy hay kể rằng thương mẹ lắm”, người bạn này cho biết thêm.