Hậu ngày 8/3 đọc những status ấm áp tình cảm của những người đàn ông được nhiều phụ nữ quan tâm yêu quý
GiadinhNet - Hậu 8/3 mới đọc được những status ấm áp tình cảm của những người đàn ông nổi tiếng nói về những phụ nữ thân yêu của mình mà thấy vừa buồn cười, vừa cay mắt.
Dịp 8/3 trên trang cá nhân nghệ sĩ hài Xuân Bắc viết: "Mọi người nghĩ sao khi nhiều người phụ nữ coi tặng quà, tặng hoa như là một MÓN NỢ mà người đàn ông cạnh họ phải trả, thậm chí còn đòi một cách sỗ sàng!?"
Ngay lập tức status này của nghệ sĩ thu hút nhiều fan hâm mộ vào bình luận và tối ngày 8/3 đã có hơn 1.000 lượt bình luận với gần 300 lượt chia sẻ. Rất nhiều ý kiến cho rằng "lương tháng thu đủ mà mùng 8/3 các chị em cứ đòi quà. Lấy đâu ra mà mua quà đây?".
Nghệ sĩ hài Xuân Bắc.
Nhiều fan hâm mộ nghệ sĩ Xuân Bắc tỏ vẻ lo lắng: "Ông Bắc lại mún ăn cháo rùi!"; "Nước mắm sao không hâm lên?", "Sợ hôm nay chú Bắc không còn lành lặn"...
Có người trêu "Chắc hôm nay anh Bắc chỉ được cấp visa mỗi câu đấy thôi". "Tôi cá rằng: Anh Xuân Bắc đã tặng quà và báo cáo vợ trước khi đăng status này"...
Có fan còn e ngại: "Sợ nhất đây là bà xã của Xuân Bắc đăng".
Bình luận xong thì người bảo phải đi mua cháo cho bố, người xin phép đi lau nhà... và "chúng tôi đã cố gắng hết sức". Nhưng cũng có ý kiến phân tích:
"Em nghĩ thế này, đồ nhận là đồ nợ, của cho đi là của gửi gắm. Quà là biểu trưng cho tình cảm các anh em gửi gắm và bày tỏ sự yêu thương, quan tâm cũng như lời cảm ơn tới chị em. Tuy nhiên nó không phải là tất cả, xét theo phương diện mức độ tình cảm, mức độ tài chính tùy phần quà khác nhau. Có thể không cần quà cũng được, bởi trong ngày này chỉ cần quan tâm chị em hơn một chút, rủ đi ăn, đi xem phim, nói những lời tình cảm…".
Nhiều lời ngỏ rằng, các chị em cũng đừng nên quan trọng hóa việc quà cáp quá. Có cũng được, không có cũng nên hoan hỉ đừng mặt nặng mày nhẹ nói lời chán nản… Và cũng có lời ngỏ rằng: "Sẽ có một ngày gọi là ngày giải phóng đàn ông".

Thạc sĩ - Chuyên gia Phong Thủy Nguyễn Hoàng: "Gửi cho em những nông nổi riêng mình...:"
Dịp 8/3 Chuyên gia Phong thủy Nguyễn Hoàng (Giám đốc Viện Phong thủy Hoàng gia Việt Nam) làm chị em nô nức với món quà tặng là buổi tọa đàm phong thủy "Yên bề gia thất", hướng dẫn về phong thủy cho bản thân chị em, khiến phái đẹp mê tít. Chuyên gia còn tặng chị em những vần thơ 8/3 về "những nông nổi riêng mình...:"
Sẽ chẳng bao giờ có 8/3 đâu
Nếu anh nấu cơm, em cởi trần bổ củi
Chẳng thể nào anh ôm con nằm đợi
Đến canh ba vợ đi nhậu chưa về
Sẽ chẳng bao giờ định nghĩa được đam mê
Nếu bỉm sữa ngập đầu anh, còn em thì nghe nhạc
Chẳng thể nào em lên đường đánh giặc
Anh ở nhà dệt vải se tơ
Sẽ chẳng bao giờ anh hát những lời ru
Em huấn luyện con thành trượng phu hảo hán...
Chẳng thế nào, chẳng thể nào táng tận
Em đành lòng làm thế phải không em?
Nên mới có ngày dành riêng cho em
Để bù đắp những thiệt thòi của giới..
Quà nhiều lắm nhưng mà anh viết vội
Gửi cho em những nông nổi riêng mình...
Thạc sĩ - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Hoàng
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Hoàng mượn lời cụ Thu Giang Nguyễn Duy Cần nói: "Tình yêu của đàn ông là thứ tình yêu vị kỷ. Chỉ cần thỏa mãn bản thân là không cần ai nữa. Đàn ông yêu chính họ, tình yêu của họ hoàn toàn độc lập và bởi vậy họ có khả năng tự chữa lành mọi vết thương.
Đàn bà thì ngược lại. Trái tim của người đàn bà đặt ngoài lồng ngực. Cảm xúc của họ phụ thuộc vào tình trạng của chồng, con, cha, mẹ... Đàn bà dành trọn đời mình để chăm sóc, kỳ vọng và gửi gắm niềm ao ước của mình vào những người mà họ quan tâm. Vì thế, tình yêu của người đàn bà là thứ tình yêu lệ thuộc và không có khả năng tự chữa lành".
Và chuyên gia phong thủy Nguyễn Hoàng nói tiếp nỗi niềm của người vợ:
Em chỉ là ngọn cỏ dưới chân qua
Là hạt bụi vô tình trên áo
Nhưng nếu sáng nay em chẳng đong được gạo
Chắc chắn buổi chiều anh không có cơm ăn.
Chuyên gia tư vấn Tình yêu Hôn nhân gia đình Nguyễn Đức Quỳnh: Nhiều người khó nói được tình yêu thật lòng với Mẹ.
"Có những bà mẹ không rõ 8/3 là ngày gì, hoặc có biết cũng chẳng mấy cảm nhận được đó là ngày có liên quan đến mình. Những bà mẹ ấy chắc chưa một lần được tặng hoa, hay quà 8/3.
Đó là bởi có những người chưa bao giờ "dám" ôm Mẹ, chưa bao giờ đủ "can đảm" nói lời cảm ơn Mẹ, chưa bao giờ tặng Mẹ một món quà, chưa bao giờ đủ "mạnh mẽ" để bày tỏ với Mẹ rằng: "Hôm nay là một ngày đặc biệt, con muốn dành những điều tuyệt đẹp nhất cho một trong những người phụ nữ quan trọng nhất của đời con – là Mẹ!"… dù họ rất yêu Mẹ.
Tôi tin rằng, rất nhiều người muốn thể hiện yêu thương nhưng "bất thành". Có khi chuẩn bị trong đầu rất nhiều câu nói hay trước khi bấm số gọi Mẹ, nhưng nghe tiếng Mẹ cất lên thì chỉ thốt lên: "Mẹ đang làm gì đó? Mẹ ăn cơm chưa?" – và bà Mẹ sẽ đáp lại bằng một câu hỏi: "Có việc gì đó con?" câu trả lời: "Con chỉ gọi hỏi Mẹ vậy thôi". Kịch bản quen thuộc này hay diễn ra, vì có những người con dẫu muốn nhưng vẫn khó bày tỏ được lòng mình dành cho Mẹ, khó nói với Mẹ những lời yêu thương thật lòng.
Và các bà Mẹ thì vẫn luôn trong tâm thế lo lắng, quan tâm đến con của mình (dù chúng ta đã qua tuổi trưởng thành rất lâu rồi) mà ít khi cảm nhận, hay giang rộng trái tim để đón nhận một cái gì đó từ con.

Chuyên gia tư vấn Tình yêu Hôn nhân gia đình Nguyễn Đức Quỳnh.
Vậy ngày 8/3 nên làm gì cho Mẹ?
Chúng ta có thể ta vượt qua vùng an toàn, vùng ngại ngùng của mình để làm một điều gì đó cho Mẹ! Làm một việc gì đó mà mình chưa từng làm thường là điều khó khăn, nên có thể chưa có được hành động "cách mạng", nhưng tâm thức của chúng ta vẫn nguyên vẹn một tình yêu dành cho Mẹ - chính là dành cho phần tính nữ bên trong con người mình.
Chúng ta cần bắt đầu mở rộng, đi sâu vào năng lượng nữ tính và năng lượng tình yêu thuần khiết nơi chính mình để kết nối lại thời điểm mình ở trong bào thai của Mẹ - nơi ta và Mẹ thông phần sự sống, hòa những nhịp đập của trái tim, có sự đủ đầy về tình yêu, đón nhận những dưỡng chất và mặc lấy mọi cảm xúc – kể cả tổn thương hay niềm vui sướng tột đỉnh của Mẹ... Từ đó hãy chữa lành những tổn thương với Mẹ, bởi đó là gốc rễ mọi vấn đề của chúng ta – nơi cội nguồn chúng ta sinh ra, nơi linh hồn chúng ta lựa chọn để cư ngụ.
Các bạn có thể quỳ gối tặng người yêu một bông hồng và nói những lời yêu đương thắm thiết. Nhưng lại không thể nói một lời, hay trao đi một hành động thể hiện tình yêu với Mẹ.

Hãy chữa lành tổn thương với Mẹ. Ảnh minh họa.
Theo tôi, việc thể hiện tình cảm với người yêu chỉ là thể hiện dục vọng, chưa chạm đến tình yêu thuần khiết, vô điều kiện. Bởi nếu xuất phát từ tình yêu thuần khiết bên trong, không lý gì mà tình yêu đó có thể tuôn trào sang cho người này, mà lại ách tắc khi trao đi cho người khác. Thế nên khi bạn chưa thể tuôn trào tình yêu với Mẹ, thì đó là biểu hiện bạn còn nhiều tổn thương chưa được chữa lành, và tình yêu đích thực trong bạn rất cần được khơi thông.
Tôi cũng chưa một lần nói lời yêu Mẹ, chưa một lần ôm Mẹ, chưa một lần rửa chân cho Mẹ… bởi vì trong tôi vẫn còn nhiều mâu thuẫn, nhiều tổn thương, nhiều nỗi sợ. Nhưng tôi biết rằng, hành động có thể không có, nhưng tình yêu vô điều kiện và thuần khiết vẫn trọn vẹn trong tôi. Trong niềm tin đó, và trong nỗ lực khơi thông dòng chảy tình yêu mỗi ngày, tôi tin một ngày không xa mình sẽ không còn một rào cản nào trong việc thể hiện tình yêu với Mẹ" - Chuyên gia Nguyễn Đức Quỳnh chia sẻ.
Uyển Hương
Cụ ông chu cấp cho con đến cạn tiền, tuổi già mới bắt đầu trả giá
Gia đình - 9 giờ trướcGĐXH - Tuổi già, đến khi nằm trên giường bệnh nhiều người mới bàng hoàng nhận ra tiền bạc không biến mất vì nghèo, mà vì những lựa chọn sai lầm kéo dài suốt nhiều năm.
Gạch tên 3 con khỏi danh sách thừa kế vì bị thờ ơ, cụ bà di chúc 75 tỉ cho nhân vật không ngờ
Gia đình - 12 giờ trướcGĐXH - Có ba người con ruột, từng chia tài sản công bằng khi còn minh mẫn, nhưng cuối đời, cụ bà vẫn quyết định gạch tên tất cả khỏi di chúc.
Thất tình không đáng sợ, đáng sợ là phản ứng của 3 cung hoàng đạo này sau chia tay
Gia đình - 18 giờ trướcGĐXH - Thất tình vốn là chuyện riêng của mỗi người, nhưng có những cung hoàng đạo thất tình lại vô thức trút hết cảm xúc tiêu cực lên những người xung quanh, khiến họ cũng "đau đầu" theo.
Ở nhà con trai chưa đầy 2 tháng, tôi học được bài học cay đắng nhất lúc tuổi già
Gia đình - 21 giờ trướcGĐXH - 73 tuổi, tôi lên thành phố sống cùng con trai với hy vọng nương tựa tuổi già. Nhưng chỉ một lần lỡ uống nhầm cốc nước của con dâu, tôi nhận ra mình không thể ở lại.
Đi làm 3 năm, nhận lương xong còn dư 312 nghìn đồng, tôi 'buông tay' về quê
Gia đình - 23 giờ trướcLương về, trả hết các hóa đơn là tài khoản chỉ còn 321 nghìn đồng dù tôi đi làm đã 3 năm; tôi nhận ra nỗ lực và quyết tâm "cố thủ" Hà Nội không đem lại tương lai.
Nhìn vào 5 dấu hiệu này mới biết: Người vợ 'vượng phu' thật sự sẽ khiến gia đình ngày càng thịnh vượng
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Không phải ngẫu nhiên mà có những gia đình càng sống càng êm ấm, tài lộc dần đủ đầy. Theo quan niệm Á Đông và góc nhìn tâm lý – gia đình, người vợ mang phúc khí thường sở hữu những dấu hiệu rất rõ ràng, ảnh hưởng trực tiếp đến hòa khí và vận may của cả nhà.
Đưa mẹ vào viện dưỡng lão sau 4 tháng chăm sóc: Không phải tôi bất hiếu mà là bất lực
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Quyết định đưa mẹ vào viện dưỡng lão khiến nhiều người chỉ trích tôi "bất hiếu", nhưng đằng sau đó là sự bất lực mà không phải ai cũng hiểu.
Chưa giàu nhưng vẫn sống như đại gia: Top cung hoàng đạo thích sống sang chảnh
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao coi việc ăn ngon, mặc đẹp, tận hưởng dịch vụ cao cấp là một phần không thể thiếu của cuộc sống.
Hơn 20 năm tiết kiệm đến mức không bạn bè, tôi được về hưu sớm nhưng quá cô đơn
Gia đình - 1 ngày trướcĐể được nghỉ hưu sớm, trên 20 năm qua tôi chỉ làm chứ không tiêu tiền, không nỡ bỏ ra vài trăm nghìn đồng để đi ăn với bạn bè và đạt mục tiêu khi chưa đến 50 tuổi.
Trẻ nên ngủ cùng mẹ hay ngủ riêng để rèn tính độc lập?: Ảnh hưởng đến não bộ và những điều cha mẹ cần biết
Nuôi dạy con - 1 ngày trướcGĐXH - Việc trẻ ngủ cùng cha mẹ không chỉ là thói quen sinh hoạt mà còn tác động trực tiếp đến sự phát triển của não bộ và khả năng quản lý cảm xúc của trẻ trong tương lai.
Vì sao lại sinh ra 1 đứa con ít biết ơn trong gia đình?
Nuôi dạy conVà đôi khi, bài học lớn nhất cho cả cha mẹ lẫn con cái, chính là học cách yêu thương...