Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hãy tự khen bản thân mình hàng ngày, bạn sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp không ngờ

Chủ nhật, 07:02 26/05/2019 | Tâm sự

GiadinhNet - Khi soi gương, bạn đừng ước giá mắt mình to lên, mũi mình cao hơn, môi mình mọng hơn, bụng mình thon hơn...mà hãy tự hài lòng với mình, tự khen mình đẹp mỗi ngày, bạn sẽ thấy hiệu quả không ngờ.

Vì sao phải yêu thương chính mình?

Ngày trước, mỗi lần soi gương tôi thường ao ước, khi thì “giá mắt mình to hơn”, khi lại “ước gì mũi mình thon gọn, cao hơn”, rồi thì ước cặp môi mọng, mái tóc dày bóng mượt, làn da mịn màng, trắng sáng… Đó là thể hiện sự thiếu hài lòng, thiếu tự tin vào giá trị bản thân của mình (và nhiều người khác cũng thế).

Để “bù đắp” những cái không vừa lòng trên thì xu hướng trang điểm đậm được chú trọng, rồi đến ao ước muốn tân trang vẻ đẹp bên ngoài… khiến ngành phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng phát triển, và càng lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ thì người ta càng thiếu thỏa mãn, tới mức nhu cầu này vượt cả nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ cho trẻ em hở hàm ếch, người bị lệch, vẹo xương khớp…

Một người tự tin vào giá trị bản thân sẽ luôn tràn đầy yêu thương. Khả năng đón nhận trọn vẹn bản thân mang lại sự tự do tinh thần, vượt lên trên cả những ước lệ xã hội. Ngay cả khi một người có sống trong hôn nhân hay không thì họ vẫn hoàn toàn có sự tự tin, tinh thần tự chủ, tự do.

Một người tự do thì không có nhu cầu bắt chồng, con, hay bạn bè… của mình thay đổi. Mà họ để cho những người bên cạnh mình được sống đúng với giá trị riêng, bởi mỗi người đều phát triển theo hành trình riêng biệt và cần có bước đi độc lập.


Hãy nói yêu thương chính mình hàng ngày. Ảnh minh họa.

Hãy nói yêu thương chính mình hàng ngày. Ảnh minh họa.

Hãy ngưng “cuộc chiến nội tâm” để hài lòng với chính minh

Trong mỗi con người đều có ít nhiều có khả năng tự làm tổn thương mình – với những cuộc chiến nội tâm dữ dội. Đó đôi khi chỉ là những ứng xử thiếu hiếu đễ với mẹ cha, những nóng giận với con cái, sự tham công tiếc việc đến quên cả chăm sóc bản thân mình…

Các cuộc chiến bên ngoài chỉ là phản chiếu cuộc chiến nội tâm, vì vậy mỗi người đừng chờ trải qua những cú sốc tinh thần lớn mới lo hàn gắn nỗi đau của bản thân.


Hãy ngưng cuộc nội chiến trong chính mình. Ảnh minh họa.

Hãy ngưng cuộc nội chiến trong chính mình. Ảnh minh họa.

Sư thầy Thích Nhất Hạnh đã nói: “Nếu bạn ngưng cuộc chiến bên trong mình, bạn có thể kết bạn với người khác và cả thế giới này”. Những lời nói yêu thương bản thân, quá trình yêu thương bản thân là các bước nhỏ hàn gắn lại chính mình.

Trong cuộc sống chúng ta thiếu hụt tình yêu thương nhiều lắm, mọi cuộc đấu tranh sinh tồn đều chứa đựng sự thiếu hụt tình yêu thương mà thôi. Tình yêu thương nó ẩn tàng rất sâu trong mỗi chúng ta, tới mức ta chẳng còn dám tin là mình được yêu thương. Hơn thế, ta còn chẳng dám yêu thương chính mình, chẳng dám can đảm để là mình cho tới thời điểm định hình nên chính mình ở một độ tuổi đã trải nghiệm sống nhất định.

Vì thế để luôn an vui, hạnh phúc thi thoảng hãy ngưng vài giây tự thầm thì: Tôi sẵn sàng học cách yêu thương bản thân mình - đây là câu nói giảm tốc nếu bạn đang đi quá nhanh về phía cuối con đường.

Đăng Thị Hà

Học viện Tâm khí Việt (Ngọc Thụy, Long Biên – Hà Nội)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng ngoại tình, tôi sốc nặng trước lời biện minh của anh ta

Chồng ngoại tình, tôi sốc nặng trước lời biện minh của anh ta

Tâm sự - 58 phút trước

GĐXH - Không ngờ, chồng ngoại tình còn mang tôi ra đổ lỗi vì một chuyện xảy ra trong quá khứ.

Tôi bị chồng mắng cho vuốt mặt không kịp vì chi tiêu hết 30 triệu mỗi tháng

Tôi bị chồng mắng cho vuốt mặt không kịp vì chi tiêu hết 30 triệu mỗi tháng

Tâm sự - 3 giờ trước

Chồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!

Đang mừng cho anh trai sắp lấy được vợ, tôi ngã ngửa khi biết thân thế chị dâu tương lai là ai

Đang mừng cho anh trai sắp lấy được vợ, tôi ngã ngửa khi biết thân thế chị dâu tương lai là ai

Tâm sự - 3 giờ trước

GĐXH – Khi vừa nhìn thấy chị dâu tương lai, khuôn mặt cùng nụ cười ấy đã khiến tôi khựng lại, không thể tiếp tục vui cười chào mọi người được nữa.

Đang yên đang lành bị mẹ chồng đuổi ra ngoài ở trọ, tôi choáng váng khi biết sự thật phía sau

Đang yên đang lành bị mẹ chồng đuổi ra ngoài ở trọ, tôi choáng váng khi biết sự thật phía sau

Tâm sự - 7 giờ trước

GĐXH - Mẹ chồng tôi đúng là quá thủ đoạn, bà bắt vợ chồng tôi ra ngoài ở là có ý đồ riêng.

Anh em tôi bàng hoàng khi bố mẹ tuyên bố sẽ để hết tài sản cho hàng xóm

Anh em tôi bàng hoàng khi bố mẹ tuyên bố sẽ để hết tài sản cho hàng xóm

Tâm sự - 7 giờ trước

Mặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.

Vừa mới đi làm chưa được một tháng, chị gái tôi đã bị bố chồng chì chiết là tham tiền tham của

Vừa mới đi làm chưa được một tháng, chị gái tôi đã bị bố chồng chì chiết là tham tiền tham của

Tâm sự - 11 giờ trước

Anh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.

Sau sự cố phòng the, chồng đưa ra lời đề nghị oái oăm khiến tôi nghẹn đắng

Sau sự cố phòng the, chồng đưa ra lời đề nghị oái oăm khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Nghe câu nói của chồng, tôi nghẹn ứ ở cổ. Tôi biết chồng lo cho mình nhưng tôi làm sao có thể làm như lời anh nói.

Chồng quá giỏi giang nhưng thích "nhảy việc" khiến tôi thót tim hết lần này tới lần khác

Chồng quá giỏi giang nhưng thích "nhảy việc" khiến tôi thót tim hết lần này tới lần khác

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi phải thừa nhận chồng mình rất giỏi, anh làm cái gì là có thể thành cái đó, nhưng cuộc sống không ổn định chút nào.

Bị mẹ chồng chèn ép, con dâu làm một việc khiến bà phải chuyển sang yêu thương

Bị mẹ chồng chèn ép, con dâu làm một việc khiến bà phải chuyển sang yêu thương

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Không đành lòng chịu cảnh bị mẹ chồng chèn ép, con dâu đã nghĩ cách để mẹ chồng thay đổi.

Mẹ tôi vừa mất chưa được 49 ngày, bố đã muốn đưa giúp việc lên làm mẹ kế

Mẹ tôi vừa mất chưa được 49 ngày, bố đã muốn đưa giúp việc lên làm mẹ kế

Tâm sự - 1 ngày trước

Mẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.

Top