Hẹn hò qua mạng, mẹ đơn thân cưới chàng trai người Đức, cuộc đời thay đổi
Chàng trai này chính là người mà mẹ chị Kim Chi chấm cho con gái, khi chị lướt qua ứng dụng hẹn hò.
Quen qua mạng, kết hôn chớp nhoáng chỉ sau 1 tháng tìm hiểu
Nhân duyên, định mệnh trong tình yêu là một điều kỳ diệu và đôi khi rất khó lý giải. Có những cuộc gặp gỡ mà chúng ta chỉ có thể tin rằng, đó là sự sắp đặt của số phận.
Chị Kim Chi (39 tuổi, quê ở Hà Nội, hiện sống tại Hannouver - Đức) cho hay, sau mọi chuyện, chị luôn tin rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời mình một cách tình cờ.
Mọi cuộc gặp, mỗi người đến đều có sứ mệnh của họ. Có thể là để dạy chúng ta điều gì đó, hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại. Và cuộc gặp với anh chồng người Đức chính là cuộc gặp gỡ giúp thay đổi cuộc đời chị.
Chồng cũ của chị Kim Chi là mối tình đầu. Họ yêu nhau 10 năm mới kết hôn, nhưng chẳng thể đi cùng nhau trọn vẹn hành trình.
"Ông tơ, bà nguyệt" se duyên để chị Kim Chi và anh chồng người Đức gặp nhau chính là... anh rể và mẹ ruột của chị.
"Anh rể tôi tạo một tài khoản kết bạn cho em gái trên website lớn của Đức. Anh ấy tự chọn ảnh, ngồi viết profile giới thiệu cho tôi luôn. Bởi tôi không mặn mà với việc làm quen qua mạng, cũng chưa biết cách dùng ứng dụng luôn.
Bản thân có con riêng, tôi muốn tìm người bố tốt cho con, để chồng cũ thấy rằng, không có anh đời tôi nhất định tốt hơn. Chính mẹ tôi là người "chấm" anh trong số những chàng trai làm quen tôi " - chị Kim Chi nhớ lại.
Mẹ đơn thân Hà thành thừa nhận, lần đầu tiên ngắm ảnh anh chàng người Đức, chị lập tức có thiện cảm bởi khuôn mặt hiền lành, gần gũi.
Họ đã có mối tình chớp nhoáng đến khó tin, khi yêu nhanh cưới vội chỉ sau 1 tháng tìm hiểu. Với chị Kim Chi, sau khi bước ra cuộc hôn nhân đổ vỡ, chị quan niệm một mối quan hệ không phải cứ kéo dài nhiều năm là sẽ hợp và hiểu nhau hoàn toàn.
Do đó, gặp anh chồng hiện tại, chị "chốt" cưới khi chỉ cần cảm nhận được sự đồng điệu trong tâm hồn.
Mẹ đơn thân Hà thành tâm sự: "Tụi mình thấy hợp thì cưới luôn. Thực ra với mình, tìm hiểu nhau lâu mà khi lấy nhau về, quá trình chung sống lại không tồn tại sự tôn trọng, cảm thông, thấu hiểu, thì cũng đứt gánh giữa đường nhanh chóng.
Văn hóa, ngôn ngữ có khác biệt, nhưng chung sở thích và tâm nguyện, mà cụ thể ở đây là cùng nhau nuôi dạy con cái trưởng thành, đồng hành cùng con trong cuộc sống thì với mình như vậy là đủ."
Hành trình bước ra khỏi đổ vỡ đến cuộc hôn nhân đẹp như mơ
Kể từ khi quen cô gái Việt Nam, chàng trai người Đức học cách ăn cơm bằng đũa. Anh đặc biệt yêu thích các món Việt, thích dạo phố bằng xe máy, lê la hàng quán vỉa hè. Mỗi khi về Việt Nam, chị Kim Chi không bao giờ phải lăn tăn về vấn đề ăn uống của chồng.
Người bạn đời của chị cũng học nói tiếng Việt để có thể chuyện trò với bố mẹ vợ. Anh dù không giỏi tiếng Việt, nhưng luôn quan tâm đến bố mẹ vợ và hiểu được mẹ vợ thích gì.
Là chuyên gia công tác trong lĩnh vực điện quân sự, chuyên đào tạo kỹ sư cho các nước trong Liên minh EU, đặc thù công việc khiến anh thường xuyên vắng nhà.
Do đó, những ngày mới quen, chị Kim Chi từng lo rằng làm vợ một người đàn ông như vậy sẽ rất vất vả, cô đơn, việc nhà cửa, chăm con phải một mình cáng đáng.
Cảm giác trống vắng khi làm dâu xứ người nhanh chóng qua đi, nhờ tình cảm ấm áp mà người bạn đời dành cho chị.
Những ngày cuối tuần trở về nhà, hiểu được cảm xúc của vợ, chồng Kim Chi dành toàn thời gian cho gia đình. Họ hạnh phúc chào đón các thiên thần nhỏ lần lượt ra đời, là "quả ngọt" của tình yêu trọn vẹn dành cho nhau. Dần dần, cô vợ Việt lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống.
Người đàn ông Đức cũng tự hào khi cưới được mẹ đơn thân người Việt. Anh thường nói vui rằng, anh "lãi" vô cùng khi "cưới một mà được hai".
"Hơn 1 năm bên nhau, anh dần khiến tôi thay đổi quan điểm. Hóa ra, anh giáo suốt ngày sơmi quần Âu này cũng biết nấu ăn và chiều người thương phết!
Hồi mới yêu, chúng tôi chỉ gặp nhau cuối tuần, anh hay làm bánh và nấu cho tôi ăn những món sở trường.
Việc của tôi khi đến nhà anh chỉ là ngồi trên ghế sofa, nhâm nhi tách trà nóng, nhìn ánh lửa bập bùng trong khi đôi chân đang đầm trong chậu nước gừng anh pha sẵn.
Tay tôi thường giá lạnh khi mùa đông đến, cho nên đi đâu về, việc đầu tiên anh sẽ pha nước ngâm chân cho tôi, đốt lò sưởi cùng.
Cho đến tận bây giờ, mỗi khi thấy vợ ho ốm, bất kể nửa đêm gà gáy, anh vào bếp luộc khoai tây, chờ nguội bớt, nghiền ra, bọc vào khăn, quấn vào cổ giúp tôi bớt ho. Anh bảo, đó là bài thuốc chữa ho của người Đức mà anh học được từ mẹ.
Rồi khi con ốm, anh ngâm hành tây với mật ong, để tủ lạnh qua đêm. Sau đó cho con uống để chữa ho cho chúng. Bọn trẻ nhà tôi nhờ vậy cũng ít phải dùng thuốc.
Những ngày cuối tuần, anh dậy sớm, tranh thủ soạn tài liệu làm việc cho tuần mới, chuẩn bị bàn ăn sáng cho cả nhà rồi vào phòng đánh thức mấy mẹ con bằng những bản nhạc vui nhộn. Anh là người ít nói, nhưng hay làm, không bao giờ mắng vợ" - chị Kim Chi hạnh phúc chia sẻ.
Chuyện mẹ chồng Tây và nàng dâu Việt dùng sự chân thành để đối đãi với nhau
Kể từ ngày "đi bước nữa" rồi định cư ở nước ngoài, câu hỏi chị Kim Chi thường gặp nhất từ phía bạn bè, người thân là: Cuộc sống làm dâu xứ người có gì khác biệt? Chồng Tây, mẹ chồng Tây đối xử như thế nào?
Bên cạnh sự đồng hành của người bạn đời, nàng dâu Việt cho hay gia đình chồng và đặc biệt là mẹ chồng đã rất tâm lý, giúp đỡ chị rất nhiều trong việc hòa nhập với cuộc sống mới.
Chị Kim Chi từng xúc động rơi nước mắt khi mẹ chồng nói lời cám ơn chị. Đó là thời điểm chị mới sinh em bé.
Mẹ chồng vào viện thăm, ôm con dâu khóc nói lời cảm ơn, bởi từ khi con trai lấy vợ, bà mới được gặp con cháu nhiều hơn. Bà tâm sự, chính nàng dâu giúp con trai bà sống có trách nhiệm, tình cảm hơn.
Mẹ chồng Tây cũng luôn sẵn sàng đỡ đần nàng dâu Việt chăm sóc con, giúp các cháu hòa nhập với văn hóa phương Tây.
"Ba đứa cháu nội đều một tay bà cai bỉm. Bà dạy chúng vẽ tranh, đan móc, nấu ăn, bà dạy bơi, dạy đi xe đạp… Khi còn lẫm chẫm, bi bô thì bà huấn luyện chúng thích nghi dần với tự nhiên, với môi trường sống.
Đặc biệt, cứ một tháng, vợ chồng mình lại cho mấy đứa về nhà nội để bà trông cho 1-2 ngày, tách chúng khỏi bố mẹ từ bé. Nên các con của mình có tính tự lập và kỷ luật cao.
Ban đầu tất nhiên chúng sẽ khóc, mình rất xót con, nhưng bà nội là người kiên trì với phương pháp này".
Hiện tại, chị Kim Chi đang tận hưởng cuộc sống viên mãn. Dù không thể cắt nghĩa được hai từ duyên số, nhưng người phụ nữ Việt tin rằng, một gia đình hạnh phúc vững bền, luôn cần cả hai người cùng chung tay vun đắp, từ những việc làm nhỏ nhất.
Và theo chị, bí quyết để sống hạnh phúc, trọn vẹn là hãy học cách chấp nhận những gì chưa hoàn hảo của nhau.
Những quy tắc trên giường ngủ của người vợ yêu chồng điên cuồngCầu Vĩnh Tuy 2 chính thức được đưa vào hoạt động
5 dấu hiệu cho thấy tâm bạn đã thật sự bình an: Không cần nói nhiều vẫn toả ra năng lượng tích cực
Chuyện vợ chồng - 12 giờ trướcGĐXH - Tâm bình an là trạng thái nội tâm ổn định, không bị cuốn theo áp lực hay lo lắng bên ngoài. Người có tâm bình an thường thể hiện qua 5 dấu hiệu rõ ràng như điềm tĩnh trước biến động, biết chấp nhận bản thân, buông bỏ điều tiêu cực và sống đúng giá trị của mình.
Người hay gặp may mắn thường có 5 đặc điểm này: Không phải do số trời, ai cũng rèn được
Gia đình - 19 giờ trướcGĐXH - Có người dường như lúc nào cũng gặp may, nhưng thật ra đó không phải do “số hưởng”. Người hay gặp may mắn thường có 5 đặc điểm chung: tư duy tích cực, chủ động, linh hoạt, xây dựng quan hệ tốt và kiên trì. Tin vui là ai cũng có thể rèn luyện những điều này.
Nghỉ hưu 1 năm, tôi quyết định ly hôn vợ: Tự do đến muộn còn hơn không
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khi nghỉ hưu, khi nhiều người mong muốn cuộc sống an nhàn bên gia đình, nhưng tôi lại chọn ly hôn sau gần 40 năm chung sống.
Muốn đi làm lại sau sinh, tôi bị chồng quy chụp ích kỷ và không thương con
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcRa trường lấy chồng, sinh con rồi ở nhà nội trợ theo lời khuyên của chồng, đến khi tôi muốn đi làm trở lại thì chồng ra sức ngăn cản, quy chụp tôi ích kỷ và không thương con.
Lén đặt camera theo dõi giúp việc, tôi bật khóc khi biết sự thật sau cánh cửa
Chuyện vợ chồng - 2 ngày trướcNgười giúp việc nhà tôi còn rất trẻ, ít nói và gần như không đòi hỏi gì. Cô làm việc rất chăm chỉ và nấu ăn ngon, nhưng cứ 9h mỗi tối, lại vào phòng riêng khóa cửa khiến tôi nghi ngờ và bí mật đặt camera theo dõi…
Chơi pickleball để giữ lửa hôn nhân, chồng tôi thân mật với cô gái kém 15 tuổi
Chuyện vợ chồng - 3 ngày trướcPickleball từng giúp sức khỏe chồng tôi cải thiện và hôn nhân thêm gắn bó. Nhưng khi tôi bận rộn, anh thường ra sân một mình và thân thiết với một cô gái kém anh 15 tuổi.
Người xưa nói: Gia đình bỗng có 3 dấu hiệu này, có thể gia đình sắp có 'việc lớn' xảy ra
Chuyện vợ chồng - 5 ngày trướcGĐXH - Không phải mê tín, cũng chẳng phải ngẫu nhiên. Theo quan niệm dân gian, khi trong nhà xuất hiện những thay đổi tưởng chừng rất nhỏ nhưng lặp lại liên tục, đó có thể là tín hiệu cho một bước ngoặt quan trọng sắp đến với gia đình. Bạn có đang thấy những dấu hiệu này quanh mình?
50 tuổi mới có ý định kết hôn, tôi vẫn bị gia đình phản đối vì lý do này
Chuyện vợ chồng - 5 ngày trướcỞ tuổi 50, khi bạn bè đã lên chức ông nội, ông ngoại, tôi mới gặp được người khiến tôi muốn kết hôn, thế nhưng gia đình vẫn nhất quyết phản đối.
Về quê chồng ăn Tết không còn là 'ác mộng': 10 bí quyết giúp nàng dâu giữ hòa khí, cả nhà đều vui
Chuyện vợ chồng - 6 ngày trướcGĐXH - Kỳ nghỉ Tết bên bố mẹ chồng đôi khi khiến nhiều nàng dâu lo lắng vì áp lực vô hình, những câu hỏi khó xử hay khác biệt trong nếp sống. Tuy nhiên, chỉ cần một chút tinh tế và chuẩn bị khéo léo, bạn hoàn toàn có thể biến những ngày sum họp thành khoảng thời gian ấm áp, bình yên và trọn vẹn.
Không phải ai chúc Tết cũng 'mát tay': 3 kiểu người được xem là mang may mắn cho gia chủ
Gia đình - 6 ngày trướcGĐXH - Không phải ai đi chúc Tết đầu năm cũng được xem là “mở lộc” cho gia chủ. Theo quan niệm dân gian, có 3 kiểu người mang năng lượng tích cực, giúp gia đình đón năm mới hanh thông, tài lộc và êm ấm hơn.
Nghỉ hưu 1 năm, tôi quyết định ly hôn vợ: Tự do đến muộn còn hơn không
Chuyện vợ chồngGĐXH - Sau khi nghỉ hưu, khi nhiều người mong muốn cuộc sống an nhàn bên gia đình, nhưng tôi lại chọn ly hôn sau gần 40 năm chung sống.

