Hết hồn với cá mập kì dị dạt lên bãi biển

| Bốn phương

Một du khách đã bị sốc nặng sau khi nhìn thấy một con cá mập có ngoại hình kỳ lạ trôi dạt lên một bãi biển ở New Zealand.

Ông Martin Stehlik, đến từ Cộng hòa Czech, đang thả bộ dọc bãi biển Ruakaka với người cậu George Plesky thì đột nhiên bắt gặp 1 con cá mập với cặp mắt to tướng toàn màu đen.

Ông này nhanh chóng bắt lấy cơ hội chụp hình bản thân đang cầm cái đuôi dài khác thường của sinh vật trên.

Loài cá mập cáo này rất hiếm khi được nhìn thấy gần các bãi biển. Ảnh: George Plesky

Ông Martin Stehlik chụp hình với con cá mập kì lạ. Ảnh: George Plesky

Dẫn lời ông Plesky, tờ Northern Advocate cho biết: “Nó thật kì lạ và chúng tôi chưa bao giờ thấy con gì giống như vậy, với cái đuôi dài và cặp mắt to, đen. Nhìn nó rất bất thường”.

Theo chuyên gia Clinton Duffy của Cục Bảo tồn New Zealand, con vật dạt lên bãi biển Ruakaka là loài cá mập đuôi máy gặt đập (cá mập cáo). Chúng thường săn mồi xa bờ và rất hiếm khi được nhìn thấy gần các bãi biển.

Cái đuôi dài của chúng được dùng để quật, đập, và làm con mồi choáng váng. Tuy nhiên, với bộ hàm và miệng nhỏ, loài cá mập này hầu như vô hại với con người.

Giới khoa học hiện chưa hiểu biết nhiều về loài sinh vật này.

Theo NLĐ

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.