Hí hửng được chồng cho tiền đi làm đẹp, tôi ngã quỵ khi biết âm mưu đáng sợ của anh ta

| Tâm sự

GĐXH – Khỏi phải nói, nghe đến việc được cho số tiền lớn để đi làm đẹp, tôi sướng đến run người. Thế nhưng, tôi không ngờ, đó thực chất là một kế hoạch đáng sợ của anh ta.

Tôi 38 tuổi, có chồng và hai cô con gái. Tôi làm văn thư ở xã còn chồng chung vốn mở công ty sơn cùng anh họ. Công việc làm ăn của chồng tôi khá ổn nên về kinh tế, gia đình tôi cũng thuộc diện khá giả trong làng.

Do đặc thù công việc thường xuyên phải giao dịch và tiếp đối tác nên chồng tôi không đưa tiền cho vợ. Toàn bộ kinh tế trong gia đình là do anh nắm giữ. Tôi đi làm chủ yếu thêm thắt chi tiêu và biếu bố mẹ đẻ mỗi khi ông bà có việc. Dù có "mác" vợ giám đốc nhưng thú thực, tôi cũng không có quá nhiều tiền. Cần khoản nào lớn, tôi đều phải hỏi ý kiến và xin tiền chồng.

Hí hửng được chồng cho tiền đi làm đẹp, tôi ngã quỵ khi biết âm mưu đáng sợ của anh ta - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngày còn chưa kết hôn, tôi cũng là hoa khôi được nhiều chàng trai săn đón. Thế nhưng, trải qua hai lần sinh nở, tôi càng ngày càng sồ sề và già đi trông thấy. Nhất là ngày mang bầu bé thứ hai, tôi bị tăng gần 20kg. Đến khi sinh con, tôi vô cùng tự ti với cơ thể đầy ngấn mỡ cùng những vết rạn chằng chịt trên da. Thời điểm ấy, tôi thường xuyên bị stress đến mức không dám nhìn mình trong gương.

Vợ chồng tôi bằng tuổi nhưng đi đâu mọi người cũng nói tôi "cứng" hơn chồng. Thậm chí, nhiều lần đi cùng chồng gặp đối tác, tôi còn biết có người xì xào nói tưởng tôi là chị gái của anh.

Chồng làm giám đốc đẹp trai phong độ trong khi bản thân ngoại hình ngày càng "xuống cấp" khiến tôi luôn trong trạng thái bất an. Thêm vào đó, từ lúc tôi sinh con, tôi cảm nhận được hai vợ chồng không còn mặn nồng như trước. Chuyện chăn gối cũng chỉ làm qua loa mang tính chất "trả bài" cho xong chứ tôi không hề thấy anh chẳng hứng thú muốn gần gũi vợ.

Tôi biết, rất nhiều đàn ông đã đi ngoại tình chỉ vì vợ sồ sề sau sinh. Vì vậy, để tránh tình trạng tương tự, tôi đã "nuôi" ý định đi làm đẹp để giữ chồng. Sau khi cai sữa con, nhiều lần tôi đề cập với chồng chuyện muốn đi "trùng tu nhan sắc" toàn thân để lấy lại sự tự tin và hạnh phúc gia đình.

Tuy nhiên, sau khi nghe con số mất vài trăm triệu đồng cho việc làm đẹp của vợ, chồng tôi gạt phắt ý định đó của tôi. Ban đầu chồng nói tiền còn để đầu tư mua nguyên liệu để sản xuất rồi lo con cái, sinh hoạt trong gia đình, không dư nhiều để cho tôi làm việc vô bổ.

Sau đó, khi biết làm phật lòng vợ, anh ta lại xuống nước xoa dịu nói nhìn vợ vẫn đẹp, không cần phải làm bất cứ điều gì nữa. Dĩ nhiên, tôi không tin hoàn toàn về điều đó. Ý định đi thẩm mỹ vẫn luôn thường trực trong tôi.

Năm ngoái, chồng tôi thông báo mở rộng thị trường vào khu vực miền Trung với nhiều đại lý mới được thành lập ở các tỉnh. Khoảng thời gian đó, anh đi công tác liên miên. Có thời điểm, anh đi cả nửa tháng mới về. Công ty ngoài Bắc do anh họ là phó giám đốc đứng ra quản lý.

Ngoài đi công tác có kế hoạch, chồng tôi còn có những chuyến đi đột xuất vào xử lý sự cố tại các đại lý. Trong khi trước đó, gần chục năm thành lập công ty, tôi chưa thấy anh làm điều tương tự. 

Sau những lần đó, tôi thấy chồng ngày càng thay đổi. Anh lén thay mật khẩu điện thoại, hay có những hành động lén lút như vào nhà tắm nói chuyện hoặc giật mình khi thấy vợ đứng phía sau.

Cho đến mới đây, tôi càng ngạc nhiên khi chồng nhờ nhận 300 triệu đồng chuyển qua tài khoản rồi đưa tôi ký tá một số giấy tờ. Anh ta nói, nếu thuận lợi sẽ cho tôi toàn bộ số tiền đó để đi làm đẹp.

Khỏi phải nói, nghe đến việc được cho số tiền lớn để đi làm đẹp, tôi sướng đến run người. Chẳng cần nhìn kỹ giấy tờ, tôi ký lấy ký để theo chỉ định của chồng. Thế nhưng, tôi không ngờ trong số đó, có tờ đơn ly hôn mà anh ta đã để sẵn và giấy nhận tiền đền bù sau khi ly hôn. 

Vậy là, tôi đã rơi vào bẫy của anh ta khi tự ký giấy ly hôn và nhận tiền đền bù. Và trong khoảng thời gian tôi mải miết đi "trùng tu" nhan sắc, anh ta đã âm thầm xử lý mọi chuyện. 

Mãi sau này, khi mọi chuyện đã rồi, tôi mới ngã ngửa khi biết, anh ta đã có bồ ở trong miền Trung từ vài năm trước. Bọn họ còn có con với nhau, là một cặp song sinh trai. Những lần anh ta lấy cớ đi công tác, thực chất là đến thăm mẹ con cô ta. Vì muốn danh chính ngôn thuận đón mẹ con cô ta về ngoài Bắc, anh ta đã nghĩ lên âm mưu trên để lừa tôi ly hôn.

Hiện tại, cơ thể tôi vẫn còn chưa hồi phục sau những lần "dao kéo" lại bị đẩy ra khỏi nhà một cách oan ức. Tôi hận anh ta đã nhẫn tâm với mẹ con tôi như vậy. Giờ trong đầu tôi chỉ có suy nghĩ làm thế nào để trả thù anh ta vì thật sự tôi không cam tâm. Tôi sợ mình sẽ bị trầm cảm nếu cứ tiếp tục tình trạng này...

Nhờ mẹ chồng đưa đón cháu đi học, điều kiện bà đưa ra khiến con dâu "đứng hình"Nhờ mẹ chồng đưa đón cháu đi học, điều kiện bà đưa ra khiến con dâu 'đứng hình'

GĐXH – Ban đầu mẹ chồng tôi khăng khăng từ chối đưa đón cháu đi học. Nhưng sau đó, bà lại bất ngờ đưa ra một điều kiện khiến tôi đứng hình.

Vợ bị lừa tiền qua mạng, chồng có hành động khiến cô muốn ly hôn ngay lập tứcVợ bị lừa tiền qua mạng, chồng có hành động khiến cô muốn ly hôn ngay lập tức

GĐXH – Biết chuyện tôi bị lừa toàn bộ số tiền tiết kiệm của gia đình, chồng tôi nổi cơn thịnh nộ. Anh ta mắng chửi tôi đủ điều.

Chồng vô tâm bất ngờ chiều chuộng vợ hết mực, tôi gục ngã khi biết sự thật qua tin nhắn của em gáiChồng vô tâm bất ngờ chiều chuộng vợ hết mực, tôi gục ngã khi biết sự thật qua tin nhắn của em gái

GĐXH – Vì tò mò xem em tôi nhắn gì với anh rể nên tôi đã mở máy ra xem. Và những gì em gái nhắn cho anh rể khiến tôi ngã gục.

Nguyệt
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì

Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì

Tâm sự -

GĐXH - Từ khoản tiền đền bù đất, vợ chồng tôi dành một phần cho các cháu, mỗi cháu có một khoản nhỏ để sau này lớn lên thì dùng. Tôi không ngờ có ngày mình lại biết số tiền dành cho hai cháu ngoại đã bị dùng cho việc khác. Điều khiến tôi đau lòng không chỉ là tiền mất, mà là cảm giác niềm tin của mình đã bị đặt nhầm chỗ.

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Tâm sự -

GĐXH - Chấp nhận ở lại quê nhà với mức thu nhập ít ỏi để tiện bề cơm nước, giặt giũ cho người mẹ già nằm liệt giường, tôi chưa một lần oán trách số phận. Thế nhưng, sự tính toán, soi mói và những lời phán xét từ người anh trai lập nghiệp trên thành phố mỗi lần gửi tiền về khiến tôi nghẹn ngào.

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.