Hí hửng vì chuẩn bị nhận quà 8/3 "xịn xò" từ chồng nào ngờ thất vọng nặng nề khi bị mẹ chồng tịch thu mất
GiadinhNet - Chồng tôi đã chuẩn bị quà 8/3 cho tôi, nhưng rồi trong chốc lát tôi lại chẳng nhận được gì cả.
Chị hàng xóm xinh đẹp sống độc thân từ chối mọi mối giới thiệu, đến khi tìm ra sự thật khiến tôi sốc nặng trong đau đớnTôi không ngờ, niềm vui được chồng hứa tặng quà ngày 8/3 lại trở thành nỗi buồn vô bờ bến như vậy. Mọi năm, chồng tôi đều mua hoa, quà để tặng tôi vào dịp này. Tôi cũng vui lắm, cảm giác được chồng thương yêu, trân trọng. Với tôi quà nào cũng được, chỉ cần trong lòng chồng luôn nghĩ về tôi là được. Những món quà anh ấy tặng, tôi nâng niu tự hào mà mình có được.
Nhưng đúng là sống ở nhà chồng, mọi thứ gò bó đã đành, lại mất cả sự tự nhiên, lãng mạn mà vợ chồng muốn dành cho nhau. Mỗi lần thấy chồng tôi đi làm về ôm theo một bó hoa to tặng mẹ và vợ, là y rằng mẹ chồng thôi có mặt ở đó ra sức dè bỉu, chê bai.
Có lần, mẹ chồng tôi nói như mắng mỏ chồng tôi: "Hoa với cả hoét, bó hoa ngày này cũng phải cả triệu bạc, tiền đó mua được vài con gà tha hồ ăn. Đúng là bọn hâm". Rồi bà nhìn tôi với ánh mắt hậm hực, cứ như thể tôi vừa gây ra tội lỗi gì đó ghê gớm lắm.
Dịp 8/3 này, chồng tôi cũng đã sớm "bật mí" năm nay sẽ có món quà bất ngờ cho vợ. Ngày nào anh ấy cũng tìm hiểu, dò hỏi xem tôi thích gì. Thấy tôi tò mò quá nên chồng tôi trong lúc vui đã tiết lộ về món quà sắp tới. Đó là sẽ mua tặng tôi một lọ nước hoa ngoại đắt tiền, đúng mùi hương tôi thích. Cùng với đó là một khoản tiền hoặc vàng vì chồng tôi đợt này vừa nhận tiền thưởng của công ty.

Ảnh minh họa
Tôi cũng háo hức lắm, chờ lúc chồng tặng quà thì tối qua, chồng tôi mặt buồn rầu nói là do công ty khó khăn chưa thể đưa thưởng vào lúc này được, nên dự định mua quà phải để dịp khác. Tôi cũng không tin vì vừa hôm trước anh ấy khoe lãnh đạo công ty ký duyệt thưởng rồi, chỉ chờ ngày lĩnh tiền thôi. Tôi cũng hoài nghi và trêu chồng: "Hay anh giấu tiền để mang cho cô khác phải không?".
Sợ tôi giận, nên chồng tôi đành thú nhận. Hôm qua đi làm về sớm, ngồi chơi với mẹ, không hiểu sao vui quá hay sao mà cứ bô bô chuyện tặng quà cho vợ. Biết được món quà là gì, mẹ chồng tôi liền nổi giận mắng chồng tôi: "Sao con phí phạm thế. Mua làm gì lọ nước hoa bé xíu vài triệu bạc lại còn cho nó tận 20 triệu muốn mua gì thì mua. Chiều vợ quá nó sẽ hư, học thói ăn chơi, nó có tiền rồi lại tuồn về nhà ngoại".
Sau đó mẹ chồng tôi bắt chồng tôi đưa 20 triệu cho bà giữ, đồng thời phải đi trả lại lọ nước hoa đã mua, nếu không bà sẽ bỏ ra nhà con gái ở… Làm chồng tôi đành phải đưa tiền cho bà, đồng thời muối mặt đi trả lại lọ nước hoa đã mua cầm tiền về cho mẹ. Mẹ chồng còn xui chồng tôi là: "Mua cho vợ vài bông hoa là được rồi, đừng bày vẽ nhé".
Tôi nghe xong mà thấy thất vọng về chồng cũng như cách hành xử của mẹ chồng. Không ngờ, đến chuyện bày tỏ tình cảm vợ chồng mà bà cũng can thiệp vào được. Rõ ràng, hàng tháng vợ chồng tôi đều nộp tiền sinh hoạt phí, mẹ chồng tôi thoải mái tiêu pha, có thiếu thốn gì đâu. Dịp lễ, Tết chồng tôi cũng tặng quà, tiền cho bà… Vậy mà lại lấy quà của tôi một cách trắng trợn như vậy.
Tôi giận chồng từ lúc đó đến giờ. Tôi phải làm sao để mẹ chồng tôi bớt can thiệp vào chuyện riêng tư này? Tôi có nên nói thẳng với bà, hay tìm cách ra ngoài ở riêng?
(Thuanh@...)
52 tuổi và nỗi khổ tâm mang tên: Không còn ai cần đến mình!
Tâm sự - 20 giờ trướcGĐXH - Hiện nay, có một nỗi lòng mà rất nhiều phụ nữ tuổi trung niên đang mang theo, nhưng hiếm khi nói ra. Họ vẫn vui vẻ, vẫn đi chợ mỗi sáng, vẫn chăm lo cho gia đình. Nhìn bên ngoài, mọi thứ dường như vẫn bình thường. Nhưng sâu trong lòng, có những đêm họ nằm trằn trọc và tự hỏi: Liệu mình còn quan trọng với ai nữa không?
Tôi có lương hưu, em họ không có đồng nào nhưng người an nhàn lại là em ấy
Tâm sự - 21 giờ trướcGĐXH - Tôi từng tin chỉ cần có lương hưu ổn định và tiền tiết kiệm đủ lớn, tuổi già sẽ an nhàn. Thế nhưng sau chuyến về quê thăm người em họ, tôi mới nhận ra mình đã nhầm.
Con anh chị về quê cả tháng chả sao, con tôi lên Hà Nội 1 tuần đã bị kêu tốn kém
Tâm sự - 1 ngày trướcHè nào anh chị cũng đưa 2 cháu về quê ở nhà tôi 2 tháng nhưng chỉ đưa 1 triệu đồng; con tôi năm nay mới lên Hà Nội chơi 1 tuần mà chị dâu đã bóng gió kêu tốn kém.
Tuổi già, bỏ thành phố về quê an dưỡng, tôi hối hận sau chưa đầy 2 năm
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm lần lượt về quê và sống cùng con cái, tôi nhận ra đâu mới là nơi phù hợp nhất để an dưỡng tuổi già một cách bình yên.
Qua tuổi 40, tôi coi chồng như người bạn sống cùng nhà
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Hiện tại, vợ chồng tôi vẫn tôn trọng nhau, vẫn làm tròn trách nhiệm của mình với gia đình, chỉ có điều, đã không còn cảm xúc đặc biệt với nhau như trước.
Bước qua tuổi 65, tôi dừng làm 4 việc: Tuổi già nhẹ nhõm hẳn
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già hạnh phúc là được sống bên con cháu. Nhưng sau nhiều biến cố, tôi nhận ra sự bình yên khi về già lại đến từ việc biết buông bỏ đúng lúc.
Chết lặng khi chồng xin ly hôn sau 10 năm chung sống để quay lại với người yêu cũ
Tâm sự - 2 ngày trướcKhi người yêu cũ của chồng bất ngờ ly hôn, anh thú nhận chưa từng quên cô ấy và xin tôi cho anh cơ hội được sống thật với cảm xúc của mình.
Vét sạch tiền tiết kiệm cứu con, đến lúc nằm một chỗ, mẹ già buốt lòng khi nghe các con nói điều này
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Nghe các con nói, cụ M. mắt ướt đẫm, bàn tay nắm chặt lại. Cụ yếu đến mức không nói nổi lời nào. Nhưng tôi biết, lòng cụ đau như cắt từng khúc ruột.
Mở tủ lạnh nhà chị dâu, tôi mới hiểu vì sao lương anh chị cao mà dùng đồ nội thất cũ kỹ, đồ điện tử thì lỗi lời
Tâm sự - 3 ngày trướcTrong lúc phụ chị dâu chuẩn bị bữa trưa, tôi mở tủ lạnh lấy chai nước thì giật mình.
Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH – Sau khi bản di chúc được công bố, chị Ngần vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sần của mình.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sựGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...