“Hiệp sĩ” tóm gọn hai tên trộm xe máy

| Pháp luật

GiadinhNet - Theo mô tả của nạn nhân bị trộm mất xe đứng khóc bên đường, hai “hiệp sĩ” chia nhau đi tìm và tóm được đối tượng.

Lúc 15 giờ ngày 8/4, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Hồ Duy Tân nhận được tin báo của người dân là chị Trần Thị Thiêm (SN 1968 quê Hà Nam, tạm trú khu 7 phường Hiệp Thành) bị mất chiếc xe hiệu Siurur mang BKS 61V1 - 5267 đang đứng khóc bên đường. Sau khi nghe nạn nhân kể xong hai anh tức tốc đi tìm.
 
“Hiệp sĩ” tóm gọn hai tên trộm xe máy 1

Hai tên trộm đứng giữa bị tóm gọn

 
Đến 16 giờ cùng ngày, hai anh phát hiện trên đường Lê Hồng Phong thuộc địa bàn khu 7, phường Phú Hoà có hai thanh niên chạy xe giống như mô tả của chị Thiêm lao đi với tốc độ cao.

Trên đường truy đuổi khoảng 3 km, hai đối tượng ném nón bảo hiểm và chống trả quyết liệt. Chỉ chờ có thế, “hiệp sĩ” Hải đạp xe đối tượng trộm của nạn nhân ngã và bắt gọn, còn “hiệp sĩ” Tân bắt được tên cản địa.

Tại công an phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương hai đối tượng khai nhận là Nguyễn Anh Vũ (SN 1990 ngụ ấp Thạnh Phú, phường An Thạnh, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương và Nguyễn Duy Tân (SN 1990 ngụ xã Bình Nhâm, thị xã Thuận An, Bình Dương). Tang vật thu được là 2 chiếc xe máy và 1 cây đoản.

Du Nguyễn

hoanglong
Ý kiến của bạn
Tags:
Thông tin bất ngờ từ vụ cháy xưởng sơn ở Hưng Yên

Thông tin bất ngờ từ vụ cháy xưởng sơn ở Hưng Yên

Pháp luật -

GĐXH - Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định: Trong vụ việc cháy xưởng sơn, ngoài việc có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy", cơ quan CSĐT còn phát hiện hành vi trốn thuế của gia đình người cho thuê xưởng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.