Hình ảnh người phụ nữ cho con và hươu cùng bú sữa gây sốc

| Bốn phương

Hình ảnh người phụ nữ một tay ôm con, một tay nâng bầu sữa cho con hươu con bú khiến nhiều người tỏ ra ngạc nhiên và tò mò.

Hình ảnh người phụ nữ một tay bế con và cho con bú , một tay nâng bầu sữa cho một con hươu con bú hẳn sẽ khiến nhiều người tỏ ngạc nhiên nhưng đối với người Bishnoi ở phía Bắc Ấn Độ, thì đó lại là chuyện hoàn toàn bình thường.


Cô Mangi Devi đang cho con mình và một con hươu bú.

Cô Mangi Devi đang cho con mình và một con hươu bú.

Cô Mangi Devi, 45 tuổi, là một người phụ nữ sống trong cộng đồng người Bishnoi, gồm khoảng 2.000 hộ gia đình nằm ở phía bắc Ấn Độ. Ở đây, người ta cho rằng hươu là con vật linh thiêng và họ luôn cố gắng để bảo vệ chúng.

Những đứa trẻ người Bishnoi thường lớn lên cùng các con vật như những người bạn thân thiết.
Những đứa trẻ người Bishnoi thường lớn lên cùng các con vật như những người bạn thân thiết.

Devi cho biết: “Những con hươu non là cuộc sống của chúng tôi, như con cái của chúng tôi vậy. Tôi cho nó bú, cho nó ăn và luôn cố gắng chăm sóc nó như những thành viên trong gia đình. Chúng sẽ không cảm thấy bị bỏ rơi khi có chúng tôi ở bên và sẽ có những người mẹ như chúng tôi chăm sóc và chở che”.


Hươu là một con vật linh thiêng được người dân ở đây bảo vệ và chăm sóc như một thành viên trong gia đình.

Hươu là một con vật linh thiêng được người dân ở đây bảo vệ và chăm sóc như một thành viên trong gia đình.

Những người Bishnoi, sống gần với núi rừng và những vùng đất hoang vắng, do vậy họ thường có tuổi thơ gắn liền với các loài động vật. Một cư dân ở đây tên Roshini Bishnoi, 21 tuổi chia sẻ: "Tôi đã lớn lên cùng những con hươu này. Chúng như anh chị em của tôi vậy. Việc bảo vệ và chăm sóc để chúng được phát triển tốt là trách nhiệm của chúng tôi. Tôi cùng chơi, cùng lớn lên và chúng như hiểu được ngôn ngữ của chúng tôi vậy”.

Một người dân khác tên Ram Jeevan Bishnoi, 24 tuổi, cho biết thêm: "Chúng tôi không coi hươu là những con vật mà hơn thế, chúng chính là một phần trong gia đình của chúng tôi”.

Theo Trí Thức Trẻ

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.