Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hình ảnh xót xa: Bé gái rơi nước mắt thui thủi một mình trong ngày họp phụ huynh vì cha mẹ ly hôn không ai đến dự

Thứ năm, 11:46 23/03/2023 | Gia đình

GĐXH - Các bạn đều có bố mẹ đến tham dự và chơi với nhau rất vui còn bé gái chỉ có một mình. Đứng ở cuối lớp, cô bé liên tục nhìn ra phía cửa mong chờ người thân đến nhưng sự thực quá phũ phàng.

Họp phụ huynh là dịp quan trọng để bố mẹ nắm bắt được tình hình học tập của con. Thế nhưng, không phải học sinh nào cũng có gia đình tới họp. Đặc biệt, khi bố mẹ đã ly hôn, có gia đình mới, không ít em nhỏ tủi thân, buồn bã vì không được quan tâm.

Mạng xã hội xứ Trung mới đây lan truyền hình ảnh bé gái ngồi một mình trong buổi họp phụ huynh. Được biết, khoảnh khắc này được ghi lại tại buổi họp phụ huynh hôm 16/3 tại một trường tiểu học ở Phúc Kiến (Trung Quốc).

Hình ảnh xót xa: Bé gái rơi nước mắt thui thủi một mình trong ngày họp phụ huynh vì cha mẹ ly hôn không ai đến dự - Ảnh 1.

Cha mẹ đã ly hôn bỏ bé gái thui thủi một mình trong ngày họp phụ huynh. (Ảnh: Sina)

Theo đăng tải của trang Sina, khi đang ngồi trong lớp học, cô bé liên tục nhìn ra cửa mong chờ điều gì đó. Trong khi các bạn khác có bố mẹ đến tham dự và chơi với nhau rất vui, em lại là người duy nhất không có bất cứ phụ huynh nào đến. Cô bé liên tục nhìn chằm chằm vào cửa lớp khiến ai nấy đều xót xa.

Cô bé càng tủi thân hơn khi tới trò chơi tương tác giữa bố mẹ và các con. Trong khi những gia đình khác chơi rất vui vẻ, em lại một mình bơ vơ đứng cuối lớp. Thỉnh thoảng, cô bé lại quay đầu về phía cửa lớp, ánh mắt dường như hi vọng một phép màu có thể xảy ra. Chứng kiến học sinh như vậy, cô giáo rất đau lòng.

Giáo viên chủ nhiệm cho biết: "Bố mẹ em đã ly hôn, 2 người đều có gia đình mới. Trong buổi họp phụ huynh ngày 19/3, cả bố và mẹ đều không ai đến. Khi biết được hoàn cảnh của em, tôi rất xúc động".

Dù đã mong đợi nhưng cuối cùng em thất vọng tràn trề, nước dâng lên trong đôi mắt nhưng em cố kìm nén để nước mắt không rơi xuống.

Hình ảnh xót xa: Bé gái rơi nước mắt thui thủi một mình trong ngày họp phụ huynh vì cha mẹ ly hôn không ai đến dự - Ảnh 2.

Hình ảnh xót xa của bé gái

Tình huống xảy ra trong buổi họp phụ huynh này đã khiến nhiều người xúc động. Sống trong sự thiếu vắng tình thương nhưng cô bé vẫn rất mạnh mẽ, hiểu chuyện. Mặt khác, bên cạnh những lời động viên dành cho bé gái, nhiều người còn bày tỏ bức xúc vì dẫu cha mẹ đã "đường ai nấy đi", họ vẫn phải làm trách nhiệm với đứa con chung của hai người.

- Thương quá là thương, bố mẹ bỏ nhau tổn thương nhất vẫn là các bé. Vậy mà hai vợ chồng họ đến một buổi họp phụ huynh vẫn không thể dành thời gian cho con.

- Cả hai đều có hạnh phúc mới, nhưng đứa trẻ thì mãi mãi không bao giờ lấy lại được một gia đình trọn vẹn. Mong con sẽ mạnh khoẻ và lớn lên bình an!

- Không biết bố mẹ bé gái xem được hình ảnh con sẽ nghĩ gì nhỉ? Liệu họ có hối hận vì không tham dự ngày họp phụ huynh rồi để đứa trẻ ngồi một mình thế này không?

- Không đứa trẻ nào muốn chứng kiến ba mẹ ly hôn. Tôi chỉ muốn gửi lời chúc bình an đến cô bé. Sai lầm của ba mẹ là nỗi khổ của con. Lớn lên bình an và có gia đình mới hạnh phúc, con nhé!

- "Nếu được ước, tôi chỉ mong sẽ không bao giờ thấy cảnh đau lòng như thế này một lần nữa. Sau câu chuyện trên, tôi mong bố mẹ bé gái sẽ rút kinh nghiệm và đồng hành cùng con".

- "Đã sinh con ra, dẫu cuộc hôn nhân có hạnh phúc hay bố mẹ đã ly hôn, người lớn cũng phải có trách nhiệm với con. Suy cho cùng, các con chỉ là nạn nhân bất đắc dĩ trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Các em đã đủ tổn thương và thiệt thòi hơn so với các bạn đồng trang lứa, nên bố mẹ cần có trách nhiệm hơn"...

Cha mẹ ly hôn và sự tổn thương của những đứa trẻ

Ly hôn là dấu chấm hết cho một cuộc hôn nhân nhưng đó không chỉ là sự kết thúc giữa hai vợ chồng mà đôi khi nó còn gây ra những nỗi đau cho con cái.

Có thể xã hội đang phát triển từng ngày, quan điểm của chúng ta cũng thay đổi, chúng ta nghĩ thoáng hơn về việc đổ vỡ trong hôn nhân rằng nó là việc tốt, giúp cho hai người có thể bước tiếp những con đường mới, nghe thì có vẻ hợp lí nhưng trẻ con thì sẽ không hiểu được như thế. Và sẽ rất thiệt thòi cho những đứa trẻ có cha mẹ ly hôn.

Hình ảnh xót xa: Bé gái rơi nước mắt thui thủi một mình trong ngày họp phụ huynh vì cha mẹ ly hôn không ai đến dự - Ảnh 4.

Cha mẹ ly hôn đừng làm tổn thương con cái. Ảnh minh hoạ

Có thể bố mẹ sau khi ly hôn cũng có những giải pháp tốt nhất để con không bị thiếu thốn tình cảm. Có thể là phân chia thời gian chăm sóc, hoặc thỉnh thoảng cùng đi ăn tối, đó cũng là những phương án tối ưu và được khá nhiều gia đình sử dụng. Tuy nhiên lũ trẻ cần nhiều hơn thế, dù có là cách tốt nhất thì nó cũng không còn được trọn vẹn.

Thậm chí có những đứa trẻ đã bị tổn thương tâm lí một cách nặng nề. Chúng dần trở nên xa cách bố mẹ và trở nên khép kín hơn, tuy không nói ra nhưng im lặng mới là sự tổn thương sâu sắc hơn cả. Nếu như tiếp tục tình trạng đó, rất có thể đứa trẻ sẽ mắc bệnh trầm cảm, một căn bệnh nguy hiểm ở trẻ.

Vậy là chỉ vì những quyết định của người lớn mà những đứa trẻ phải gánh chịu những nỗi đau về tinh thần rất lớn.

Thật ra nếu như hai người đã không hạnh phúc trong hôn nhân thì ly hôn là cách giải quyết duy nhất. Và hơn nữa, nếu như tiếp tục duy trì một cuộc hôn nhân không hạnh phúc thì lại khiến những đứa trẻ tổn thương hơn nữa.

Nếu như bố mẹ ly hôn, con cái bị thiếu đi sự chăm sóc của cả hai thì ở cùng với bố mẹ bất đồng quan điểm còn tệ hơn nhiều, chúng sẽ phải chứng kiến những cuộc cãi vã, chứng kiến bố mẹ căng thẳng với nhau,…

Những bậc làm cha làm mẹ cần trò chuyện nhiều hơn với con cái, cần cho chúng biết rằng ly hôn là một việc không có gì quá to tát và bố mẹ dù không ở với nhau nhưng tình yêu thương dành cho chúng sẽ không bao giờ thay đổi, hãy giúp chúng có suy nghĩ tích cực hơn về ly hôn và cố gắng dành nhiều thời gian cho chúng hơn một chút.

Ly hôn không phải là một việc xấu, đó là điều không tránh khỏi của những gia đình không hạnh phúc. Nhưng ngay cả khi không còn là vợ chồng thì hai người có thể là bố hoặc mẹ của con mình, mà con thì lại chẳng thể bỏ được. Hãy là những ông bố bà mẹ đúng nghĩa và có trách nhiệm với con mình.

Con gái không hiểu vì sao bố mẹ chia tay cho đến khi chứng kiến bố đi tiểu lên chiếc đệm lót bồn cầu mà mẹ đặt vào mùa ĐôngCon gái không hiểu vì sao bố mẹ chia tay cho đến khi chứng kiến bố đi tiểu lên chiếc đệm lót bồn cầu mà mẹ đặt vào mùa Đông

GĐXH - Cuối cùng cô cũng hiểu, không phải bố không biết đối xử tốt với người khác mà chỉ là bố không tốt với mẹ.

Vợ 'lột xác' sau khi ly hôn chồng, nửa năm sau một điều bất ngờ xảy đến khiến cô phải cảm ơn quyết định lúc ấyVợ "lột xác" sau khi ly hôn chồng, nửa năm sau một điều bất ngờ xảy đến khiến cô phải cảm ơn quyết định lúc ấy

GĐXH - Nhiều người cũng thán phục sự dứt khoát của cô, qua một chuyến đi chơi, cô đã nhận ra hai bên đang ở trong cuộc hôn nhân nhạt nhẽo ra sao.

Từ 15 tháng 4 sân bay Điện Biên tạm đóng cửa

Bách Hợp (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tài tán gái thần sầu giúp cụ ông 102 cưa đổ cụ bà 85 tuổi

Tài tán gái thần sầu giúp cụ ông 102 cưa đổ cụ bà 85 tuổi

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

Cụ ông 102 tuổi ở Trung Quốc tán đổ cụ bà 85 tuổi tại viện dưỡng lão bằng nhiều tài lẻ, chuyện tình của họ khiến các cư dân mạng trẻ ngưỡng mộ.

Vợ chọn im lặng khi chứng kiến chồng ngoại tình, có con với người phụ nữ khác, biết lý do, ai cũng đau lòng

Vợ chọn im lặng khi chứng kiến chồng ngoại tình, có con với người phụ nữ khác, biết lý do, ai cũng đau lòng

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH – Thời điểm ấy, chồng chị nhiều lần hỏi chị, sao không đánh, không mắng, không nổi giận như những người vợ khác, chị chỉ khẽ mỉm cười mà không đưa ra bất cứ câu trả lời nào.

'Con ai thì người nấy chăm' – lời nói lạnh lùng của mẹ chồng khi con dâu sinh mổ khiến bà phải trả giá lúc nằm viện

'Con ai thì người nấy chăm' – lời nói lạnh lùng của mẹ chồng khi con dâu sinh mổ khiến bà phải trả giá lúc nằm viện

Gia đình - 12 giờ trước

GĐXH - Giữa lúc con dâu đang đau đớn vì vết mổ, mất ngủ vì con quấy khóc, mẹ chồng lại vô tư check-in ở những điểm du lịch nổi tiếng.

Người mẹ gọi điện cho con trai đã khuất và cái kết kỳ diệu

Người mẹ gọi điện cho con trai đã khuất và cái kết kỳ diệu

Gia đình - 18 giờ trước

Quá nhớ thương đứa con trai đã chết, bà Trịnh thường gọi vào số di động của con và một ngày có người bắt máy, chuyện kỳ diệu xảy ra sau đó khiến mọi người cảm động.

Bị ghét vì quá thẳng thắn gọi tên 5 chòm sao này

Bị ghét vì quá thẳng thắn gọi tên 5 chòm sao này

Gia đình - 19 giờ trước

GĐXH - Với 5 chòm sao này, họ sống rất thành thật và thẳng thắn. Nhưng cũng chính bởi tính cách này, mà họ thường bị mất lòng người khác, gặp một số khó khăn, cản trở trên đường đời.

Đồng nghiệp con rể đến nhà khen tôi là bảo mẫu giỏi: Câu trả lời của con khiến tôi sững sờ bỏ về quê

Đồng nghiệp con rể đến nhà khen tôi là bảo mẫu giỏi: Câu trả lời của con khiến tôi sững sờ bỏ về quê

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Sống cùng gia đình con gái nửa năm, tôi hiểu ra mình không khác gì người làm thuê.

Cha ăn trộm để có tiền chữa ung thư cho con, con mất khi cha đang ở tù

Cha ăn trộm để có tiền chữa ung thư cho con, con mất khi cha đang ở tù

Gia đình - 23 giờ trước

Tro cốt của đứa trẻ qua đời vì ung thư được rải xuống hồ cạnh nhà tù nơi giam giữ người cha; anh bị kết án vì ăn trộm để kiếm tiền chữa bệnh cứu sống con.

Bị bỏ rơi ở nhà vệ sinh lúc mới chào đời, đầu bếp 41 tuổi bật khóc tìm mẹ đẻ

Bị bỏ rơi ở nhà vệ sinh lúc mới chào đời, đầu bếp 41 tuổi bật khóc tìm mẹ đẻ

Gia đình - 1 ngày trước

Bị bỏ rơi ở nhà vệ sinh lúc mới chào đời, khi trưởng thành, người đàn ông đã đi tìm mẹ đẻ. Anh hạnh phúc khi được đoàn tụ với gia đình của mình sau hơn 40 năm.

EQ cao không phải bẩm sinh: Chỉ cần học được 5 điều này, bạn sẽ khác biệt hẳn số đông

EQ cao không phải bẩm sinh: Chỉ cần học được 5 điều này, bạn sẽ khác biệt hẳn số đông

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Không cần tài năng xuất chúng, người EQ cao vẫn có thể sống thuận lợi, được yêu mến và tôn trọng bởi họ luôn ghi nhớ và thực hành 5 nguyên tắc sau trong mọi mối quan hệ.

Gặp lại cô ruột đã mất nhờ Google Maps, cô gái An Giang xúc động nghẹn ngào

Gặp lại cô ruột đã mất nhờ Google Maps, cô gái An Giang xúc động nghẹn ngào

Gia đình - 1 ngày trước

Khoảnh khắc thấy hình ảnh cô ruột đạp xe trên con đường quen thuộc, cô gái An Giang bồi hồi xúc động.

Top