Hoa loa kèn trắng tinh khôi tô điểm phố phường Hà Nội ngày giao mùa

| Đời sống

GĐXH - Tháng tư đến, Hà Nội lại chìm đắm trong sắc trắng tinh khôi của hoa loa kèn. Với người dân nơi đây, khi loa kèn nở cũng là lúc mùa hè gõ cửa. Những bông hoa đơn giản mà thanh khiết, mang chút bình yên giữa nhịp sống hối hả của thành phố.

Được biết đến với nhiều tên gọi như bách hợp hay huệ tây, hoa loa kèn khoác lên mình sắc trắng tinh khôi đặc trưng. Điều đặc biệt khiến loa kèn trở nên quý giá bởi nó chỉ khoe sắc đúng một lần trong năm, như một cuộc hẹn mà người Hà Nội luôn nâng niu, trân trọng.

Hoa loa kèn trắng tinh khôi tô điểm phố phường Hà Nội ngày giao mùa - Ảnh 1.

Loa kèn trắng đã trở thành biểu tượng không thể trộn lẫn của Hà Nội mỗi độ tháng tư về

Hoa loa kèn trắng tinh khôi tô điểm phố phường Hà Nội ngày giao mùa - Ảnh 2.

Hoa toả hương không quá đậm, chỉ thoang thoảng nhẹ nhàng nhưng đủ khiến người qua đường cảm thấy khoan khoái, dễ chịu.

Thời điểm này, hoa loa kèn có mặt trên rất nhiều tuyến phố Hà Nội. Chỉ cần dạo một vòng quanh các phố như Thụy Khuê, Phan Đình Phùng hay Thanh Niên, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những hàng hoa đầy ắp hoa loa kèn. Giữa dòng người hối hả, không ít người vẫn dừng xe bên những gánh hoa rong, cẩn thận chọn từng cành loa kèn đầu mùa xinh tươi.

Hoa loa kèn trắng tinh khôi tô điểm phố phường Hà Nội ngày giao mùa - Ảnh 3.

Ngay trước nhà thờ Cửa Bắc trên phố Phan Đình Phùng, những bó loa kèn trắng được bày bán như một điểm nhấn. Vì để phục vụ mục đính chính là chụp ảnh nên hoa ở đây đã nở trắng xóa.

Hoa loa kèn trắng tinh khôi tô điểm phố phường Hà Nội ngày giao mùa - Ảnh 4.

Những bó loa kèn được gói ghém cẩn thận, khéo léo buộc phía sau xe, theo các bà, các cô về để điểm tô cho góc nhà thêm thanh nhã

Hoa loa kèn trắng tinh khôi tô điểm phố phường Hà Nội ngày giao mùa - Ảnh 5.

Chị Lan Hương (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ, tháng tư với chị là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm khi muôn hoa đua nở. Vốn đam mê chụp ảnh cùng hoa, năm nào đến thời gian này chị cũng cùng con gái lưu giữ những bức hình đẹp nhất bên loài hoa đặc trưng của Hà Nội giao mùa.

Hiện nay, hoa loa kèn được chia thành hai loại chính là kèn ta và kèn tây. Kèn ta có thân nhỏ, ngắn và tỏa hương thơm lâu. Trong khi đó, kèn tây lại có thân dài, nhiều bông hơn và thường giữ được độ tươi lâu hơn.

Các tiểu thương ở chợ Quảng An cho biết, năm nay giá hoa loa kèn có phần tăng nhẹ. Giá bán lẻ hoa loa kèn dao động từ 40.000 - 60.000 đồng/bó 10 bông, còn mua buôn số lượng lớn thì giá từ 160-300 nghìn đồng/100 bông tuỳ loại.

Hoa loa kèn trắng tinh khôi tô điểm phố phường Hà Nội ngày giao mùa - Ảnh 6.

Theo ghi nhận từ các tiểu thương, giá hoa loa kèn đầu mùa thường sẽ đắt hơn chính vụ.

Hoa loa kèn trắng tinh khôi tô điểm phố phường Hà Nội ngày giao mùa - Ảnh 7.

Loại hoa này không khó trồng, nhưng muốn hoa tươi lâu, người bán phải thường xuyên tưới đẫm nước.




Ngân Dương
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Cận cảnh ngõ 'đau khổ' 381 Nguyễn Khang sau giải phóng mặt bằng, đường rộng hơn 21m dần lộ diện

Hà Nội: Cận cảnh ngõ 'đau khổ' 381 Nguyễn Khang sau giải phóng mặt bằng, đường rộng hơn 21m dần lộ diện

Đời sống -

GĐXH - Sau quá trình giải phóng mặt bằng thần tốc với sự đồng thuận từ các hộ dân, ngõ 381 Nguyễn Khang (Hà Nội) với mặt cắt ngang rộng 21,5m đã chính thức lộ diện. Dự án cải tạo, mở rộng tuyến ngõ huyết mạch này dự kiến sẽ được khởi công ngay trong tháng 9/2026, kỳ vọng chấm dứt cảnh ùn tắc triền miên và đổi mới toàn diện bộ mặt đô thị khu vực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.