Trẻ làm bạn với... phim sex
Thường xuyên gọi điện thoại đến Trung tâm tư vấn Người bạn Tri kỷ 1900585868 bằng điện thoại di động, Khánh, học lớp 8 một trường ở quận Đống Đa (Hà Nội) chỉ tâm sự với nhân viên tư vấn về sex. Theo lời kể của nhân viên tư vấn, em bị nghiện sex ảo do xem quá nhiều phim “tươi mát” trên mạng. Mỗi lần đi học về là em lại lên phòng, vào net xem phim sex. Tự tưởng tượng mình là “nhân vật chính” của các bộ phim đó, em hỏi các nhân viên tư vấn: Em làm thế có được không? Em ham muốn nhiều lắm, như vậy có sao không? Nếu thủ dâm nhiều có hại gì không?.....
Khi nhân viên tư vấn hỏi vì sao suốt ngày em xem phim sex, thì em bảo, em không thể cưỡng được mỗi lần về nhà và bật máy tính lên. Hôm nào có bố mẹ ở nhà thì thôi, nếu hôm nào các “cụ” đi vắng là em lại làm bạn với net và những thước phim đầy sự kích thích đó.
Cũng kể từ ngày nghiện “sex ảo”, em không thể học nổi. Trong đầu em luôn hiện lên những hình ảnh đầy ma lực đó. Em kể với nhân viên tư vấn lý do em bắt đầu biết đến phim sex là do hay mày mò vào net. Sau mỗi buổi đi học về em chỉ biết làm bạn với net, vì bố mẹ thường xuyên vắng nhà. Bố Khánh là kỹ sư xây dựng đi công trình liên miên. Mẹ em là nhân viên bưu điện cũng hay phải trực ca. Chị gái của Khánh đã đi lấy chồng, thi thoảng ngày cuối tuần mới về. Em nói: Em chỉ cần được tâm sự với chị thôi, không thì em không thể chịu được vì bức bối và “cô đơn”.
Theo bác sĩ Đào Xuân Dũng - Chuyên gia lĩnh vực sức khoẻ tình dục, tình trạng trẻ vị thành niên xem phim sex nhiều sẽ có nhiều nguy hại về tâm lý và những ám ảnh không tốt tới đời sống tình dục sau này. Đó là chưa kể tới những hành động bột phát dại dột, những hành vi tình dục không an toàn do bị kích thích từ phim khiêu dâm.
Cú trượt từ một lần “cứu net”
Theo ông Nguyễn An Chất - Giám đốc Trung tâm tư vấn An Việt Sơn, tình trạng trẻ vị thành niên bị “cô đơn” thường có những hành động sai lầm vượt ngoài tầm kiểm soát của các em. Đối với các em nam tuổi teen thì nguy cơ càng lớn hơn nếu bố mẹ “thả rông”, không biết dành thời gian quan tâm đến các em, hướng các em vào những hoạt động vui chơi và lao động lành mạnh hứng thú. Gọi điện đến Trung tâm tư vấn An Việt Sơn, một em nam 16 tuổi cho biết: Một lần vì quá cô đơn trong ngôi nhà đầy tiện nghi của mình nên em đã trượt dài vào những cuộc tình chớp nhoáng từ những lần “cứu net”.
Hồi học phổ thông cơ sở, em vốn là một học sinh học giỏi, luôn đứng đầu lớp. Nhưng vào năm học lớp 11, một lần chứng kiến bố mẹ cãi nhau kịch liệt vì người nọ bảo người kia ngoại tình, em thấy chán nản vô cùng. Hôm đó học xong em không muốn về nhà nữa, Tuấn - thằng bạn phá phách nhất trường đã rủ em đi uống rượu, chở em lượn lờ khắp thành phố. Và cũng từ đó em kết thân với Tuấn. Rồi cùng Tuấn chát với những cô gái lạ, rất xinh và ăn mặc sành điệu. Em đã theo Tuấn “vào đời” bằng việc đi “cứu net” đó.
Những ngày tiếp theo là chuỗi ngày hối hận triền miên đối với em. Nhưng rồi chán nản, nhớ đến cảm giác rạo rực lần trước, em lại đi cùng Tuấn. Và em đã lao vào trò chơi ấy như một thú vui và không thể dừng lại được. Nhiều lần em nghĩ đến những bệnh tật và những trò giăng bẫy khó lường của giới “kẹt net” và vô cùng sợ hãi. Em biết em đã hư hỏng, nhưng mỗi lần cô đơn trong ngôi nhà đầy đủ tiện nghi sang trọng của gia đình mình, em lại khóc và không tìm thấy lối ra. Và em đã gọi điện đến đường dây tư vấn...
Võ Hưng
Hội chứng trẻ cô đơn giữa gia đình (Phần 1)
Hội chứng trẻ cô đơn giữa gia đình (Phần 2)
Hội chứng trẻ cô đơn giữa gia đình (Phần 4)
Hội chứng trẻ cô đơn giữa gia đình (Phần 5)