Hơn 10 năm truy tìm hai kẻ sát hại Thiếu tá công an

| Pháp luật

GĐXH - Một đêm tháng 8/2005 có hai nhóm người hẹn giải quyết mâu thuẫn bằng mã tấu, túp sắt tại khu vực phường Hùng Vương (Hồng Bàng, Hải Phòng). Nắm được thông tin, Thiếu tá Bùi Tiến Tường ( Phó trưởng Công an phường Hùng Vương) đã tiếp cận hiện trường. Chẳng ai có thể ngờ được rằng, thay vì bỏ chạy, nhưng tên lưu manh đất cảng đã quay lại, ra tay sát hại Thiếu tá Tường.

Câu chuyện ly kỳ về hai tử tù vượt 'ngục' (P cuối): Cái giá phải trảCâu chuyện ly kỳ về hai tử tù vượt "ngục" (P cuối): Cái giá phải trả

GĐXH - Trong suốt nhiều ngày, lực lượng lớn của Công an Hà Nội và Công an Hà Tây cũ lùng xục khắp các địa điểm ở xã Chung Châu nhưng vẫn chưa tìm ra tung tích hai tên tử tù. Có thời điểm, các anh tưởng như đã "lần" được chúng, nhưng khi đến nơi, Thân và Nam đã rời đi.

Câu chuyện bắt đầu từ một lời nhờ xin việc. Đó là khoảng năm 2004, một người tên Trần Văn Thà có đưa 3 triệu đồng qua người quen để gửi tới ông Đoàn Mạnh Trung (SN 1957, trú tại Tiên Lữ, Hưng Yên) với lời nhờ vả xin việc vào một xí nghiệp đóng tầu ở Hải Phòng.

Quá thời gian hẹn, trao đổi nhiều lần nhưng Thà vẫn chưa được nhận vào làm nên anh ta đòi ông Trung phải trả gấp đôi số tiền đã đưa. Tất nhiên, ông Trung chẳng bao giờ chấp nhận điều đó. Từ đây giữ Thà và ông Trung phát sinh mâu thuẫn gay gắt. Hai bên có hẹn sẽ gặp nhau vào ngày 2/8/2005 để nói chuyện bằng "dao kiếm".

Không để "thua thiệt", ông Trung cậy nhờ đến sự giúp đỡ của Trần Văn Long (tức Long "ái", Sn 1964m trú tại Hồng Bàng, Hải Phòng). Long đồng ý rồi gọi cho em trai là Trần Văn Chung (tức Chung "ôn", SN 1972, trú tại Ngô Quyền, Hải Phòng) cùng tham gia.

Thời điểm ấy, Long "ái" và Chung "ôn" là hai cái tên có tiếng trong giới anh chị ở đất cảng. Dọc vùng ven sông Cấm thuộc huyện Hải An cũ, chẳng ai không biết hai anh em này.

Chung nhanh chóng "triệu tập" đám đàn em, gồm: Phạm Hải Thành (SN 1987); Dương Đắc Thành (SN 1985); Nguyễn Văn Công (SN 1971) và Nguyễn Thanh Lâm (SN 1973) đều trú tại Hải Phòng.

Sau khi tập hợp thêm hơn 10 đối tượng khác, hai "đại ca" Chung "ôn" và Long "ái" đã phát dao, tuýp sắt, gậy… cho đám đàn em chuẩn bị mai phục nhóm của Trần Văn Thà.

Hơn 10 năm truy tìm hai kẻ sát hại Thiếu tá công an - Ảnh 2.

Đối tượng Chung (ảnh tư liệu)

Khoảng 21h30 tối 2/8/2005, nhóm Chung "ôn" phát hiện hai xe taxi chạy từ hướng cầu Bính lại. Đoán đây là nhóm của Thà nên nhất loạt xông ra chặn đường. Nhóm Chung với sự lì lợm, hiếu chiến đã khiến nhóm của Thà hoảng sợ, bỏ chạy tan tác.

Lúc này, nhận được tin báo về vụ việc hai nhóm người đánh nhau, Thiếu tá Bùi Tiến Tường (Phó trưởng Công an phường Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng) đã lấy xe máy đi ra hiện trường.

Tại đây phát hiện hai nhóm người đang đánh nhau, anh Tường dừng xe hô lớn "công an đây, tất cả đứng im".

Nghe thấy tiếng hô của công an, ban đầu các đối tượng bỏ chạy, thế nhưng trong bóng tối, Chung "ôn" nhận ra chỉ có một mình anh Tường nên gã nói "nó có một mình thôi"…

Tức thì Long "ái" ôm cứng từ sau lưng Thiếu tá Tường, Chung cùng hai đệ tử tên Thành cầm hung khí đánh anh Tường rồi bỏ chạy. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, Thiếu tá Tường đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi vào cuộc điều tra, Công an Hải Phòng xác định số lượng người tham gia vụ hỗn chiến lên tới 30 đối tượng. Suốt thời gian sau đó, lần lượt các đối tượng trong vụ án bị bắt giữ, đưa ra xét xử, tuy nhiên hai kẻ trực tiếp gây án, dẫn tới cái chết của Thiếu tá Tường thì đã "cao chạy, xa bay" là Chung "ôn" và Bùi Đắc Thành.

Suốt nhiều năm trời, Công an Hải Phòng đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm "lần" ra tung tích của Chung và Thành nhưng không có kết quả.

Đến năm 2015, một nguồn tin cho hay, Chung "ôn" xuất hiện tại Đắk Lắk. Vốn dĩ là đối tượng giang hồ cộm cán, Chung "ôn" đi đâu cũng có cả đám "ong ve" theo sát, bảo vệ. Khi xác định được khánh sạn hắn tá túc, các trinh sát Công an Hải Phòng đóng giả là khách du lịch, thuê phòng sát cạnh, đồng thời phối hợp với công an địa phương tiến hành kiểm tra hành chính.

Chung "ôn" rất bình tĩnh, gã cố nói giọng "lớ lớ" và khai một cái tên khác, tuy nhiên khi Công an Hải Phòng xuất hiện, gọi rõ tên tuổi thật thì Chung biết mình đã bại lộ, chấp nhận tra tay vào còng.

Hơn 10 năm truy tìm hai kẻ sát hại Thiếu tá công an - Ảnh 3.

Đối tượng Thành (ảnh tư liệu)

Tại cơ quan công an, Chung khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình. Gã cho biết, sau khi gây án đã được đưa vượt biên sang Trung Quốc. Chung "lần mò" tới tận Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) và ẩn náu ở đây. Gần 10 năm sau, nghĩ mọi chuyện đã "xuôi", Chung mò về nước.

Tất nhiên với sự lọc lõi của mình, Chung không về Hải Phòng. Gã tìm đến nhà một đại ca có tiếng ở Hải Dương để "đầu quân". Với "tiếng tăm" của mình, Chung "ôn" được đại ca này bao bọc chu đáo, còn sắm cả "hàng nóng" để Chung đi đòi nợ.

Chỉ đến khi Chung một mình vào Đắk Lắk thì mới bị phát hiện và bắt giữ.

Sau này, với tội ác của mình, Chung "ôn" bị TAND thành phố Hải Phòng kết án tử hình. Đồng phạm của Chung là Bùi Đắc Thành cũng không thể thoát được lưới trời. Sau đúng 17 năm vụ án xảy ra, năm 2022, Thành bị bắt giữ và sau đó linh bản án chung thân.

Ca sĩ TiTi (HKT) và vũ công bị màn hình led đè trúng người khi đang hát - Báo Dân trí

T.Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Pháp luật -

GĐXH - Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang, công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được xây dựng với quy trình nhiều tầng giám sát, phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng nhằm ngăn ngừa tiêu cực. Tuy nhiên, vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho thấy, khi chính những người được giao nhiệm vụ bảo đảm tính công bằng của kỳ thi bị cáo buộc vi phạm, toàn bộ cơ chế kiểm soát có thể bị ảnh hưởng.

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp các vụ cá độ bóng đá bị phát hiện tại Nghệ An cho thấy tình trạng đánh bạc trong mùa World Cup vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều người vì ham đỏ đen đã vướng vòng lao lý, trong khi các đường dây tổ chức đánh bạc ngày càng hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.