Lớp bùn đất dày từ 3-5 m, kéo dài hơn một km nhấn chìm 5 người mất tích. Ba ngày trôi qua, những hy vọng tìm thấy thi thể cứ nhen lên rồi lại vụt tắt.
Mưa lũ cuốn trôi, chôn vùi 5 người dưới lớp bùn dày hàng mét Mưa lũ kéo dài khiến đất đá từ đỉnh núi sạt lở theo dòng suối ở xã Noọng Hẻo (Sìn Hồ, Lai Châu) cuốn trôi, chôn vùi 5 người dân đang canh rẫy.
Sáng 27/6, hơn 50 người thuộc trung đoàn 880, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu và Tiểu đoàn cảnh sát cơ động tỉnh Lai Châu thay nhau đào bới tại khu vực sạt lở thuộc bản Nậm Há 1, xã Noọng Hẻo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
Thiếu tá Nguyễn Anh Sơn, Phó tham mưu trưởng trung đoàn 880, cho biết lực lượng điều động hơn 30 chiến sĩ xuống hiện trường từ ngày 25/6 để cùng địa phương tìm kiếm nạn nhân mất tích. Nhưng do mưa, đất đá sạt lở khối lượng lớn nên khó khăn cho việc tìm kiếm.
Để đi đến điểm sạt lở, người thân và lực lượng chức năng phải đi bộ hơn 2 km đường rừng trơn trượt.
Tại khu vực xảy ra sạt lở, đất hoà nước mưa thành bùn nhão gây khó khăn cho việc di chuyển, chỉ sẩy chân là có thể bị sụt đến ngang đùi.
Anh Quảng Văn Hương, có mặt ở hiện trường từ ngày hôm qua. Anh phụ giúp đào bới, tìm kiếm nhưng không hy vọng tìm thấy người anh rể.
Chiến sĩ Vũ Tùng Lâm thuộc Tiểu đoàn cảnh sát cơ động Lai Châu cho biết anh nhận nhiệm vụ vào Noọng Hẻo từ ngày 26/6. Dù công việc rất khó khăn, đất đai sụt lún, trời mưa thường xuyên nhưng anh vẫn cố gắng làm nhiệm vụ. Anh hy vọng sẽ tìm thấy thi thể nạn nhân cho gia đình yên lòng.
Gần 3 ngày trôi qua, các chiến sĩ vẫn dầm mình dưới mưa và thường xuyên dầm mình dưới bùn ướt.
Bàn chân của anh Lò Văn Lẻ mưng mủ vì nước ăn chân. Anh Lẻ cho biết mình là người xã Noọng Hẻo nhưng đang đóng quân tại thành phố Lai Châu. Anh nhận nhiệm vụ về quê hương tìm kiếm nạn nhân nhưng gần 3 ngày rồi chưa được về nhà.
Trong khi đó, anh Lò Văn Xanh, người có vợ và con mất tích, đi khắp nơi tung 2 thanh củi lên làm lễ. Anh hy vọng linh hồn vợ con linh thiêng sẽ báo cho mình vị trí.
Sau 3 ngày tìm kiếm, thi thể cháu Lò Văn Kiếm (15 tuổi) đã được tìm thấy vào sáng 27/6. Anh Lò Văn Thâng phát hiện thi thể bị vùi lấp gần khe suối nên tri hô. Các chiến sĩ đã đào bới để sau đó người nhà đưa về mai táng.
Ban đầu, do thi thể dập nát nên chưa nhận diện được. Em gái chị Lò Thị Đấng nghe tin vừa khóc vừa chạy vào nhưng sau đó không phải.
Người nhà nạn nhân vẫn túc trực ở hiện trường và chờ đợi phép màu sẽ xảy ra. Cả 3 gia đình có người mất tích đều có hoàn cảnh khó khăn. Phần lớn tài sản đều để ở lán dưới chân núi. Đợt sạt lở đất không chỉ cướp đi sinh mạng 5 người, mà còn cướp đi nhiều lúa, trâu, lợn, gà …
Trước khối lượng bùn đất quá lớn, trưa 27/6, anh Lò Văn Hùng cùng một số người dân khác mang đường ống dẫn nước để rửa trôi bùn. Họ hy vọng với phương pháp mới sẽ giúp tìm thấy nhiều nạn nhân hơn.
Biết vợ và con bị lũ cuốn nhưng nước suối to không về được "Nghe tin vợ và con trai bị núi sạt lở, nước lũ cuốn mất tích, tôi chạy về nhưng nước suối dâng cao, chảy xiết nên không làm sao về được", anh Xanh nhớ lại.
Thông tư mới của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ ngày 15/11/2026 quy định rõ những việc ban đại diện cha mẹ học sinh không được làm, trong đó đáng chú ý là không được đặt ra khoản đóng góp bắt buộc, ấn định mức hỗ trợ hay gây áp lực đối với phụ huynh.
Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
GĐXH - Chiều ngày 30/9, vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại một nhà hàng trên phố Tăng Bạt Hổ (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ngọn lửa bùng phát dữ dội từ khu vực tầng 3 khiến cột khói đen bốc cao, thu hút sự chú ý và làm người dân xung quanh hoảng hốt.
GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.
“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.
Một chương trình dành cho trẻ em có thể bắt đầu không phải từ câu hỏi "chúng ta có gì để trao?", mà từ việc lắng nghe xem trẻ thực sự cần và mong muốn điều gì.
GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.
GĐXH - Nâng khống giá thực phẩm hằng ngày so với giá thực tế, giữ lại hơn 480 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ, Trần Thị Minh Luyện và Phạm Thị Tâm bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.