Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hôn nhân đời thực bên chồng là bộ đội của bà Nga lúc trẻ trong "Thương ngày nắng về"

Thứ hai, 20:00 29/11/2021 | Giải trí

GiadinhNet - Bà Nga lúc trẻ trong "Thương ngày nắng về" do diễn viên Lương Ngọc Dung thủ vai đã chạm được đến trái tim của khán giả. Ngoài đời, nữ diễn viên này cũng có cuộc sống bình yên bên chồng là bộ đội cùng con gái đầu lòng.

Nghệ sĩ Thanh Quý: Hôn nhân đâu phải cái bàn cái tủ mà hễ lệch là kê cho vừa?Nghệ sĩ Thanh Quý: Hôn nhân đâu phải cái bàn cái tủ mà hễ lệch là kê cho vừa?

GiadinhNet - Hôn nhân với NSƯT Thanh Quý đúng ra là một lựa chọn, không phải do số phận áp đặt. Chỉ có một mình, chị mới được sống như những gì mong muốn, giản đơn và không muộn phiền đến ai.

Bà Nga lúc trẻ trong "Thương ngày nắng về" do diễn viên Lương Ngọc Dung thể hiện đã khiến khán giả rất yêu mến. Trong phim nhân vật Nga - người phụ nữ đôn hậu, tốt bụng và tử tế. Bà Nga không ngại giúp Yến (Kim Oanh) dù cô là người xa lạ và sau này còn nhận nuôi Hoa (Diệp Anh). Lối diễn chân thực, tinh tế và tạo hình phù hợp của Lương Ngọc Dung nhận được phản hồi tích cực từ khán giả.

Hôn nhân đời thực bên chồng là bộ đội của bà Nga lúc trẻ trong "Thương ngày nắng về" - Ảnh 2.

Lương Ngọc Dung vai bà Nga lúc trẻ trong "Thương ngày nắng về".

Nói về vai diễn này, Lương Ngọc Dung chia sẻ: "Khi nhận kịch bản, tôi không biết về những phần sau, cũng không biết cô Thanh Quý diễn thế nào, không biết làm sao để hai phần có thể ăn khớp với nhau nên tôi khá lo lắng, tôi chia sẻ lo lắng ấy thì đã được đạo diễn, D.O.P (người chịu trách nhiệm về tất cả hình ảnh) động viên rất nhiều. Cuối cùng, tôi đã tạo ra Nga của tôi sau nhiều đêm trăn trở, làm sao cho thật nhất, đời nhất, gần gũi tự nhiên nhất mà tôi có thể. Nga chỉ là một người phụ nữ với gánh bún riêu như bao người phụ nữ ta bắt gặp ngoài đời".

Điều thú vị là song song với phim "Thương ngày nắng về", Lương Ngọc Dung thủ vai mẹ Đại úy Tùng thời trẻ trong "Mặt nạ gương". Trong quá khứ, nhân vật này từng ngoại tình với ông Nghị - bố của nữ chính. Còn trở lại trước đó một chút, trong bộ phim "Hướng dương ngược nắng", Lương Ngọc Dung lại thủ vai mẹ của Kiên (sau này do Hồng Đăng đóng) thời trẻ. Số phận của nhân vật mẹ Kiên cũng gặp nhiều trắc trở. Phát hiện bị chồng phản bội, mẹ Kiên gần như hóa điên, sau đó phải vào viện tâm thần.

Hôn nhân đời thực bên chồng là bộ đội của bà Nga lúc trẻ trong "Thương ngày nắng về" - Ảnh 3.

Lương Ngọc Dung còn hóa thân thành mẹ Đại úy Tùng trong "Mặt nạ gương".

Không chỉ xuất hiện liên tiếp ở Thương ngày nắng về, Mặt nạ gương, Hướng dương ngược nắng... Lương Ngọc Dung còn quen mặt với khán giả với: Trở về yêu thương, Hồ sơ cá sấu. Đó là niềm vui, hạnh phúc khi cô được hóa thân vào nhiều nhân vật khác nhau, đem đến cho khán giả những cảm xúc đặc biệt.

Gắn bó với nghệ thuật, được đạo diễn phim truyền hình yêu mến nhưng cái duyên của Lương Ngọc Dung với nghệ thuật lại đến từ... lý do trượt đại học. Nữ diễn viên kể: "Xuất phát điểm của tôi là... trượt đại học. Lúc ấy, tôi vô tình bắt gặp thông báo tuyển sinh đào tạo diễn viên truyền hình của VFC. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đăng kí thi vào nếu đỗ thì coi như học chống cháy. Nhưng ai ngờ, càng học càng say. Thầy Hoàng Dũng, cô Lan Hương, thầy Quốc Trọng đã truyền ngọn lửa yêu nghề nhiệt huyết đến chúng tôi.

Ngay sau khi tốt nghiệp lớp diễn viên truyền hình khóa 2 ấy, tôi nhận được nhiều tình cảm của khán giả khi góp mặt trong phim "Chuyện cổ tích" của đạo diễn Trịnh Lê Phong và "Những người bạn" của đạo diễn Trần Quốc Trọng. Tuy nhiên, sau đó, tôi đỗ vào Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội, chuyên ngành sư phạm mỹ thuật. Do đặc thù của trường nên tôi đành phải gác lại sự nghiệp phim ảnh".

Hôn nhân đời thực bên chồng là bộ đội của bà Nga lúc trẻ trong "Thương ngày nắng về" - Ảnh 5.

Cô còn là MC trong nhiều chương trình.

Sau đó, Lương Ngọc Dung tốt nghiệp ngành Sư phạm Mỹ thuật tại Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội. Cô từng làm giáo viên mỹ thuật tại một trường THCS. Tuy nhiên, Lương Ngọc Dung vẫn chọn làm diễn viên tại Nhà hát Tuổi trẻ. Ngoài đóng phim, diễn kịch, cô còn làm MC, biên tập viên.

Ngọc Dung tâm sự, cô vào nghề diễn đến nay là tròn 15 năm. Với phim truyền hình cô từng vài lần đảm nhận những vai diễn dài hơi, thế nhưng cô nhiều lần dừng lại, vì những lý do như đỗ đại học, lấy chồng, sinh con. Mỗi lần quay lại nghề Ngọc Dung lại bắt đầu với những vai quần chúng không thoại rồi dần dà thành quần chúng có thoại, rồi lên tới vai phụ được một vài phân đoạn.

Hôn nhân đời thực bên chồng là bộ đội của bà Nga lúc trẻ trong "Thương ngày nắng về" - Ảnh 6.

Lương Ngọc Dung và chồng bộ đội.

Nói về sự đứt đoạn trong 15 năm với nghề, Lương Ngọc Dung trải lòng: "15 năm với bao lần đứt đoạn, phải quay trở lại vạch xuất phát nhưng tôi không nuối tiếc. Bởi lẽ nghề diễn phải học cả đời, phải có trải nghiệm sống với hóa thân trọn vẹn vào nhân vật. Tôi luôn cảm ơn những khó khăn ấy đã giúp mình trưởng thành. 15 năm, tôi vẫn cặm cụi theo nghề, không phải để cầu thành danh, nổi tiếng mà đơn giản chỉ mong sống chết với nghề".

Về cuộc sống riêng tư, Lương Ngọc Dung có một cuộc hôn nhân bên chồng là bộ đội và cô con gái đầu lòng. Nữ diễn viên cũng hạnh phúc khoe về chồng: "Chồng tôi là bộ đội nên thường xuyên vắng nhà. Nhưng bù lại sự yêu thương, quan tâm và thấu hiểu anh dành cho tôi giống như Mậu và Nga trong phim vậy. Tôi và chồng luôn ở bên nhau, là bạn tri âm tri kỷ không cần phải nói cũng hiểu người kia nghĩ gì. Anh luôn bù đắp sự vắng mặt của mình bằng tất cả những gì có thể".

Hôn nhân đời thực bên chồng là bộ đội của bà Nga lúc trẻ trong "Thương ngày nắng về" - Ảnh 7.

Gia đình hạnh phúc của diễn viên Lương Ngọc Dung.

Dù được chồng tâm lý quan tâm nhưng đời thực Lương Ngọc Dung vẫn là người quán xuyến gia đình như bà Nga trong phim. Chính vì vậy, cô cảm thấy đồng điệu với vai diễn của mình. Và nhờ đó, lối diễn xuất của Lương Ngọc Dung đã chinh phục được khán giả.

Đỗ Quyên (th)

Bà Nga 'Thương ngày nắng về': NSƯT tài sắc và đời thực lắm nỗi truân chuyênBà Nga "Thương ngày nắng về": NSƯT tài sắc và đời thực lắm nỗi truân chuyên

GiadinhNet - Bà Nga "Thương ngày nắng về" là vai diễn đánh dấu sự trở lại của NSƯT Thanh Quý. Trong phim lẫn ngoài đời của chị đều lắm nỗi truân chuyên khiến khán giả đồng cảm.




Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Diễn viên Ngọc Trinh 'Mùi ngò gai' qua đời

Diễn viên Ngọc Trinh 'Mùi ngò gai' qua đời

Giải trí - 14 giờ trước

NSƯT Ngọc Trinh - người từng đóng phim 'Mùi ngò gai' - qua đời lúc 11h30 ngày 1/9 vì đột quỵ, hưởng dương 51 tuổi.

Hòa Minzy: Đừng so sánh tôi với Mỹ Tâm, chị ấy là huyền thoại

Hòa Minzy: Đừng so sánh tôi với Mỹ Tâm, chị ấy là huyền thoại

Giải trí - 14 giờ trước

Ca sĩ Hòa Minzy bức xúc khi bị một số kênh TikTok so sánh với đàn chị Mỹ Tâm theo hướng tiêu cực.

'Khối tí hon yêu nước' nhà Tú Anh, Phương Oanh khiến fan xuýt xoa vì quá dễ thương

'Khối tí hon yêu nước' nhà Tú Anh, Phương Oanh khiến fan xuýt xoa vì quá dễ thương

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Nhóc tỳ nhà Tú Anh, Phương Oanh, Bảo Anh, cháu ngoại Thanh Lam khiến fan trầm trồ khi "lên đồ" đáng yêu chào mừng Quốc khánh 2/9.

'Mưa đỏ' xô đổ kỷ lục của Trấn Thành, Lý Hải

'Mưa đỏ' xô đổ kỷ lục của Trấn Thành, Lý Hải

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

Trong ngày 31/8, "Mưa đỏ" thu hơn 45 tỷ đồng từ 476.000 vé/5.333 suất chiếu. Với thành tích này, phim vượt kỷ lục phim Việt doanh thu trong ngày (43,9 tỷ đồng/ngày) của "Mai" (ra rạp tháng 2/2024). Tác phẩm cũng vượt thành tích phim Việt có doanh số cao nhất năm 2024 của "Bộ tứ báo thủ".

Chi tiết trong phim 'Mưa đỏ' khiến chính đạo diễn cũng không cầm được nước mắt

Chi tiết trong phim 'Mưa đỏ' khiến chính đạo diễn cũng không cầm được nước mắt

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Đạo diễn Đặng Thái Huyền tiếp cận tiểu thuyết "Mưa đỏ" của nhà văn Chu Lai cách đây hơn một thập kỷ, sau đó chị đã quyết tâm cùng ê-kíp hoàn thành dự án phim điện ảnh cách mạng cùng tên như ngày hôm nay. Khi đọc tiểu thuyết và cả khi làm phim, chị đã rơi nước mắt về chi tiết này.

Sự cố hài hước của Dương Hoàng Yến khi tham gia diễu binh, diễu hành A80

Sự cố hài hước của Dương Hoàng Yến khi tham gia diễu binh, diễu hành A80

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Dương Hoàng Yến hài hước nhắc lại sự cố đi lạc vào khối thiếu nhi tại buổi sơ duyệt diễu binh A80.

NSND Tự Long - Tráng sĩ bảo vệ bí mật vua Đinh cùng Johnny Trí Nguyễn

NSND Tự Long - Tráng sĩ bảo vệ bí mật vua Đinh cùng Johnny Trí Nguyễn

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Dự án phim Hộ Linh Tráng Sĩ - Bí Ẩn Mộ Vua Đinh do BHD sản xuất và đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cầm trịch vừa công bố, NSND Tự Long là cái tên tiếp theo mang đến nhiều ẩn số thú vị.

Chân dung 13 người trong tổ thuyết minh Lễ diễu binh, diễu hành A80

Chân dung 13 người trong tổ thuyết minh Lễ diễu binh, diễu hành A80

Giải trí - 23 giờ trước

Đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9 sẽ có sự góp mặt của tổ thuyết minh gồm 13 thành viên, là những giọng đọc tiêu biểu của cả quân đội và dân sự. Họ đảm nhận trọng trách truyền tải ý nghĩa của từng khối diễu binh, diễu hành và giới thiệu khí tài quân sự khi đi qua lễ đài.

Phan Mạnh Quỳnh, Kiều Minh Tuấn đương đầu thử thách cháy kho xưởng dữ dội

Phan Mạnh Quỳnh, Kiều Minh Tuấn đương đầu thử thách cháy kho xưởng dữ dội

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 6 "Chiến sĩ quả cảm", 12 nghệ sĩ tham gia chương trình đã trải qua thử thách thực chiến cam go nhất trước khi nói lời chia tay với lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

Tối nay 1/9 xem Mỹ Tâm, Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn biểu diễn tại concert quốc gia đặc biệt

Tối nay 1/9 xem Mỹ Tâm, Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn biểu diễn tại concert quốc gia đặc biệt

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Concert quốc gia “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối 1/9 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Chi tiết trong phim 'Mưa đỏ' khiến chính đạo diễn cũng không cầm được nước mắt

Chi tiết trong phim 'Mưa đỏ' khiến chính đạo diễn cũng không cầm được nước mắt

Giải trí

GĐXH - Đạo diễn Đặng Thái Huyền tiếp cận tiểu thuyết "Mưa đỏ" của nhà văn Chu Lai cách đây hơn một thập kỷ, sau đó chị đã quyết tâm cùng ê-kíp hoàn thành dự án phim điện ảnh cách mạng cùng tên như ngày hôm nay. Khi đọc tiểu thuyết và cả khi làm phim, chị đã rơi nước mắt về chi tiết này.

Top