Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hotgirl Hương Trần: Điều tôi không hối hận nhất là ly hôn, Việt Anh vẫn trợ cấp nuôi con như thỏa thuận

Thứ sáu, 06:00 27/05/2022 | Gia đình

GiadinhNet - Đây là lần hiếm hoi vợ cũ nam diễn viên Việt Anh chia sẻ về cuộc sống của hai mẹ con sau ly hôn.

Là một trong những hotgirl 8X có tiếng ở Hà Thành, Hương Trần sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng nuột nà mà nhiều cô gái mơ ước. Cô kết hôn với nam diễn viên trẻ Việt Anh (Người phán xử, Hướng dương ngược nắng...) năm 2015.

Tuy nhiên, một đám cưới đẹp như mơ chưa kịp diễn ra thì nàng hotgirl thông báo cô và Việt Anh ly hôn vào năm 2019 trong sự ngỡ ngàng và tiếc nuối của mọi người. Hotgirl Hương Trần xác nhận bản thân tự tin khi bước vào cuộc sống làm mẹ đơn thân, một mình cũng có thể nuôi dạy con trai Đậu trong đủ đầy.

Hotgirl Hương Trần: Điều tôi không hối hận nhất là ly hôn, Việt Anh vẫn trợ cấp nuôi con như thỏa thuận - Ảnh 1.

Hotgirl Hương Trần: Điều tôi không hối hận nhất là ly hôn, Việt Anh vẫn trợ cấp nuôi con như thỏa thuận - Ảnh 2.

Hotgirl Hương Trần: Điều tôi không hối hận nhất là ly hôn, Việt Anh vẫn trợ cấp nuôi con như thỏa thuận - Ảnh 3.

Nhìn vào cuộc sống hiện tại của Hương Trần cũng minh chứng được điều đó khi cậu bé Đậu này một lớn phổng phao, điển trai và được chăm sóc rất tốt về vật chất và tình cảm của bố mẹ. Bà mẹ đơn thân cũng trẻ đẹp trông thấy, nhan sắc mặn mà hơn khiến ai nấy phải ghen tỵ.

Điều tôi không hối hận nhất là ly hôn

3 năm sau ly hôn, cuộc sống của hai mẹ con chị thế nào? Bé có biết chuyện bố mẹ ly hôn chưa và có bao giờ thắc mắc?

Hai mẹ con tôi hiện giờ có cuộc sống rất tốt. Cả nhà vẫn chưa nói với bạn ý là bố mẹ ly hôn. Đậu chưa bao giờ nhắc về việc bố mẹ không sống cùng nhau bao giờ. Tôi cảm nhận bạn ấy hiểu nhưng không nói ra, và tuyệt nhiên không bao giờ kể chuyện bố đi cùng ai hay mẹ cùng ai cả. Thường thì Đậu ở với tôi cả tuần, nếu bố không bận làm việc thì sẽ đón cuối tuần, còn bà nội sẽ sang thăm chơi với Đậu vào cuối tuần.

Bé Đậu dạo này được khen ngợi rất nhiều về vóc dáng, chị áp dụng cách nuôi con ra sao?

Trước đây, Đậu bị suy dinh dưỡng do lười ăn, từ ngày mẹ thay đổi cách ăn uống là không bắt ép con ăn và để bạn ý thoải mái lựa chọn món mình thích. Nếu con không muốn ăn thì tôi sẽ dừng và không ép nữa. Ngoài ra tôi có bổ sung cho con một số thực phẩm chức năng nên cũng hỗ trợ rất nhiều trong việc giúp Đậu tăng cân. Đậu hiện tại nặng 26 kg và cao 1m22.

Hotgirl Hương Trần: Điều tôi không hối hận nhất là ly hôn, Việt Anh vẫn trợ cấp nuôi con như thỏa thuận - Ảnh 4.

Hotgirl Hương Trần: Điều tôi không hối hận nhất là ly hôn, Việt Anh vẫn trợ cấp nuôi con như thỏa thuận - Ảnh 5.

Chị thấy mình là mẫu người mẹ như thế nào?

Tôi tự thấy tôi là mẫu người mẹ dễ tính và chiều con, chưa được nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái! Đậu có tính cách khá bướng và hơi mạnh mẽ cá tính do cả nhà đều cưng chiều vì tôi nghĩ con thiệt thòi. Nhưng thời gian tới chắc sẽ phải chỉnh cho nghiêm khắc hơn. 

Có khi nào thấy hối hận về quyết định ly hôn hay cảm thấy có lỗi với con?

Điều tôi không hối hận nhất là đã ly hôn và cũng không cảm thấy có lỗi với con vì tôi đã cố gắng hết sức để cho con có cuộc sống tốt nhất, chỉ có điều mọi thứ chưa được như tôi mong muốn.

Hotgirl Hương Trần: Điều tôi không hối hận nhất là ly hôn, Việt Anh vẫn trợ cấp nuôi con như thỏa thuận - Ảnh 6.

Việt Anh vẫn trợ cấp nuôi con như thỏa thuận, chuyện quay lại với nhau là điều không thể

Đến giờ chị có nhận trợ cấp nuôi con từ chồng cũ hay anh Việt Anh có từng chủ động hỗ trợ?

Việt Anh hiện cũng trợ cấp 1 phần, anh hỗ trợ trong việc chăm con như thoả thuận ban đầu.

Chị nghĩ sao nếu có người cho rằng chị nhờ sự nổi tiếng của chồng cũ trên mạng xã hội để thuận lợi việc kinh doanh?

Thực sự tôi và Việt Anh bây giờ coi nhau như những người bạn và cùng nhau chăm con nên việc tương tác với nhau là bình thường và nếu có người nghĩ như thế thì cũng chẳng sao cả. Vì tôi nuôi con tôi đã rất vất vả, nếu có thể vì 1 vài bình luận giúp công việc tôi tốt hơn thì tôi cũng chẳng có gì để ngại.

Hotgirl Hương Trần: Điều tôi không hối hận nhất là ly hôn, Việt Anh vẫn trợ cấp nuôi con như thỏa thuận - Ảnh 7.

Nhiều fan mong anh chị quay lại với nhau, chị nghĩ sao?

Mọi người yêu quý thì ủng hộ bọn tôi quay lại vì mọi người nghĩ như vậy sẽ là tốt nhất cho Đậu nhưng mà giờ bọn tôi đã có cuộc sống riêng rồi nên không thể có chuyện quay lại!

Làm mẹ đơn thân bận rộn nhưng chị vẫn xinh, vóc dáng đẹp thon gọn. Chị có định tái hôn hay tìm một người đàn ông mới bên cạnh?

Tôi thường xuyên tập thể thao, gym và yoga để giữ vóc dáng thôi chứ không có bí quyết gì nhiều cả. Hiện tại thì tôi chưa có người yêu nhưng nếu có chắc chắn tôi phải chọn người yêu thương Đậu như con và sẽ cho Đậu gặp gỡ, tiếp xúc với người ấy thường xuyên để con cảm nhận.

Hotgirl Hương Trần: Điều tôi không hối hận nhất là ly hôn, Việt Anh vẫn trợ cấp nuôi con như thỏa thuận - Ảnh 8.

Hotgirl Hương Trần: Điều tôi không hối hận nhất là ly hôn, Việt Anh vẫn trợ cấp nuôi con như thỏa thuận - Ảnh 9.

Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

CHI CHI
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé trai đánh mẹ giữa đường vì chiếc điện thoại: Bi kịch lớn nhất của cha mẹ là nuôi dạy nên một đứa trẻ vô ơn

Bé trai đánh mẹ giữa đường vì chiếc điện thoại: Bi kịch lớn nhất của cha mẹ là nuôi dạy nên một đứa trẻ vô ơn

Nuôi dạy con - 5 phút trước

GĐXH - Sự việc khiến nhiều người đặt câu hỏi: Vì sao ngày càng xuất hiện những đứa trẻ vô ơn?

Không phải ai cũng may mắn năm 2026: Sự nghiệp và tài chính 12 cung hoàng đạo phân hóa rõ rệt

Không phải ai cũng may mắn năm 2026: Sự nghiệp và tài chính 12 cung hoàng đạo phân hóa rõ rệt

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Tử vi sự nghiệp và tài chính 12 cung hoàng đạo năm 2026 cho thấy nhiều chuyển biến đáng chú ý khi các chòm sao bước vào giai đoạn tái cấu trúc mục tiêu cá nhân.

Người hay gặp may mắn thường có 5 đặc điểm này: Không phải do số trời, ai cũng rèn được

Người hay gặp may mắn thường có 5 đặc điểm này: Không phải do số trời, ai cũng rèn được

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Có người dường như lúc nào cũng gặp may, nhưng thật ra đó không phải do “số hưởng”. Người hay gặp may mắn thường có 5 đặc điểm chung: tư duy tích cực, chủ động, linh hoạt, xây dựng quan hệ tốt và kiên trì. Tin vui là ai cũng có thể rèn luyện những điều này.

Qua 50 tuổi mới thấm: Có tiền chưa chắc hạnh phúc, thiếu điều này chắc chắn cô đơn

Qua 50 tuổi mới thấm: Có tiền chưa chắc hạnh phúc, thiếu điều này chắc chắn cô đơn

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Nhiều người năm 30 tuổi sợ nhất là không có tiền, nhưng khi 50 tuổi, họ mới nhận ra điều khiến con người day dứt nhất không phải nghèo vật chất mà là thiếu điều này.

Lần đầu đưa bạn gái về ra mắt, tôi "muối mặt" vì sự vụng về và nhõng nhẽo của em

Lần đầu đưa bạn gái về ra mắt, tôi "muối mặt" vì sự vụng về và nhõng nhẽo của em

Gia đình - 10 giờ trước

Tôi cứ ngỡ tình yêu chỉ cần hai đứa hiểu nhau là đủ, cho đến ngày đưa em về ra mắt gia đình. Sự "tiểu thư" quá mức của em đã khiến buổi gặp gỡ trở thành một kỉ niệm mà tôi chỉ muốn quên đi.

Về già mới ngộ ra: Con rể có hiếu hay không phụ thuộc vào hành động này của cha mẹ vợ

Về già mới ngộ ra: Con rể có hiếu hay không phụ thuộc vào hành động này của cha mẹ vợ

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Về già mới hiểu ra, có những mối quan hệ cần được chăm chút bằng sự chừng mực và khoảng cách, đặc biệt là với con rể.

Không phải tiền bạc, đây là 2 bài học dạy con của một tỷ phú giúp gia tộc giàu suốt 7 đời

Không phải tiền bạc, đây là 2 bài học dạy con của một tỷ phú giúp gia tộc giàu suốt 7 đời

Nuôi dạy con - 20 giờ trước

GĐXH - Không chỉ để lại khối tài sản khổng lồ, vị tỷ phú nổi tiếng này còn khiến thế giới ngưỡng mộ bởi triết lý dạy con đặc biệt.

Nghỉ hưu 1 năm, tôi quyết định ly hôn vợ: Tự do đến muộn còn hơn không

Nghỉ hưu 1 năm, tôi quyết định ly hôn vợ: Tự do đến muộn còn hơn không

Chuyện vợ chồng - 22 giờ trước

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, khi nhiều người mong muốn cuộc sống an nhàn bên gia đình, nhưng tôi lại chọn ly hôn sau gần 40 năm chung sống.

Đầu năm đến chúc Tết nhà ngoại, chưa uống hết chén trà đã bị bố vợ trách "bạc nghĩa" khiến vợ chồng tôi ra về trong uất ức

Đầu năm đến chúc Tết nhà ngoại, chưa uống hết chén trà đã bị bố vợ trách "bạc nghĩa" khiến vợ chồng tôi ra về trong uất ức

Gia đình - 22 giờ trước

Tôi thấy máu nóng bắt đầu dồn lên mặt nhưng tôi vẫn nhịn, vì đó là bố vợ.

Top