Hùng Thuận 'Đất Phương Nam': Nghề diễn bấp bênh làm thêm 'cò đất'
Diễn viên Hùng Thuận tâm sự khi bán hàng online gặp nhiều bình luận không tốt, ác ý, nói đã hết thời mới phải làm “cò đất”.
Nhiều người chê Hùng Thuận hết thời
Làm việc miệt mài trong showbiz hơn 20 năm nhưng xét về tài chính và độ nổi tiếng anh đều không bật lên như một số nghệ sĩ trẻ. Vì sao vậy?
Chắc chắn có một lúc nào đó, tôi cũng cảm thấy chạnh lòng bởi xuất phát điểm của tôi hơn người ta. Tuy nhiên, sau đó, có nhiều lý do, trong đó một phần vì ngoại hình của mình không phù hợp nên nghề diễn bị chững lại.
Tôi biết bản thân có những ưu nhược điểm nào. Khi nhìn rõ, tôi không cảm thấy tự ti với mọi người. Qua rồi cái thời ưa chuộng vẻ đẹp xù xì, gai góc như anh Quyền Linh. Bây giờ, khán giả thích nam chính đẹp trai, cao to, mướt mát như Hàn Quốc. Do đó, chuyện qua thời, nghệ sĩ phải chấp nhận. Bây giờ, nếu ai gặp tôi và nói: “Anh qua thời rồi”, tôi cũng chỉ mỉm cười, chẳng phải gân cổ mà biện minh.
Tôi bước lên đỉnh rồi bắt buộc phải bước xuống để người khác bước lên. Nếu mà bạn muốn đứng trên đỉnh mãi, bạn phải có ngọn núi khác. Ngọn núi do bạn tự xây dựng, bạn đứng riêng một mình. Xã hội rất rộng lớn, việc đào thải đã là quy luật, mình phải chấp nhận khi tham gia cuộc chơi.

Hùng Thuận từng rất nổi tiếng với vai cậu bé An (ngoài cùng bên trái) trong phim Đất Phương Nam . |
Nhớ lại những thời điểm lao đao, khốn khổ, anh có thấy sợ?
Tôi không sợ, có gì đâu mà sợ. Cái đáng sợ nhất là môi trường showbiz (cười lớn).
Tôi là đàn ông, phải đi làm lo cho gia đình, hiếu kính ba mẹ. Tôi chỉ sợ nhất lòng người thôi. Ngày xưa, bạn bè của tôi nhiều, bây giờ ít lại, chọn lọc hơn, nhất là trong nghề. Bởi không phải lúc khó khăn, ai cũng giúp đỡ mình đâu. Người giúp đỡ mình lúc ngặt mới quan trọng.
Làm thêm bên bất động sản, tôi thấy được tình cảm của nhiều người không giống như mình nghĩ, có những người giúp mình thực sự, có những người sẽ chọn đứng bên ngoài. Nhiều người còn nói: “Sao tôi thảm vậy?”, kiểu như đến nỗi phải đi làm “cò đất”. Công việc mà tôi đã chọn thì phải làm hết mình, làm cho ra việc, cho người ta thấy thực sự mình chú tâm chứ không làm kiểu nửa vời.
![]() |
Sau những khó khăn, chật vật, nam diễn viên còn lại rất ít bạn bè. |
Nghề diễn bấp bênh, làm thêm “cò đất”
Anh nói làm 'cò đất', còn trong show truyền hình, MC lại gọi anh là đại gia bất động sản?
Không có đâu! Hiện tại, công việc của tôi cũng giống như người làm môi giới bất động sản bình thường. Về mặt hình ảnh và uy tín, tôi có lợi thế hơn người khác. Tôi vẫn hoạt động nghệ thuật bình thường, song song cả hai việc.
![]() |
Nghề diễn bấp bênh, Hùng Thuận từng làm thêm nhiều nghề có thêm thu nhập |
Anh bắt đầu với công việc này ra sao?
Tôi bắt đầu từ tháng 10/2020. Ở thời điểm đó, dịch bệnh Covid -19 vẫn rất phức tạp. Giới nghệ sĩ gặp nhiều khó khăn. Từ phim ảnh cho đến kịch nói đều phải hoãn. Năm vừa rồi, chúng tôi bỏ thời gian ra tập kịch, cuối cùng cũng đâu có diễn.
Thấy vậy, một người anh đang làm bên bất động sản nói làm môi giới rất thích hợp nên tôi bắt tay vào làm. Dịch bệnh khiến nhiều người có nhu cầu mua nhà ở nhưng không có thời gian, ngại ra ngoài xem nên công việc tôi thuận lợi.
Đa số nghệ sĩ đều phải làm thêm nghề tay trái. Nói thật, nghệ sĩ lớn tuổi mà không có tiền, tội nghiệp lắm. Họ không có nơi ở, không được mọi người quan tâm…
Khi làm thêm nghề mới, tôi rất muốn cuộc sống đủ đầy hơn. Nếu hỏi tôi tại sao chuyển hướng, tôi sẽ thành thật trả lời, vì tiền chứ không vì gì hết. Đâu thể bám víu vào một nghề, mà nghề đó dần dần không còn mang đến cuộc sống no ấm cho mình nữa.
Trước đây, tôi nắm nghệ thuật bằng hai tay thì hiện tại, tôi chấp nhận buông bớt, nắm một tay thôi.
![]() |
Hùng Thuận vẫn góp mặt đều đặn trong các game show thu hút trên truyền hình. |
Anh từng làm nhiều nghề phụ khác như: bán ốc, bán hàng online… Liệu lần này, anh đã chọn được nghề tay trái phù hợp chưa?
Nhiều nghệ sĩ khó khăn chọn cách lên tiếng, những người khác cần sự giúp đỡ nhưng vẫn chọn bươn chải làm thêm những ngành nghề khác. Có một khoảng thời gian, tôi bán hàng online dù cảm thấy công việc đó không thích hợp những vẫn cố làm, cố bán.
Lúc đầu, tôi nghĩ công việc mới không phù hợp, chỉ nghĩ làm cho vui nhưng khi tham gia vào từng việc cụ thể thì nhận thấy việc này cũng có nhiều thú vị. Nghề mới giúp tôi có thêm những mối quan hệ. Nghệ sĩ cũng có chút hoạt ngôn và tự tin trước ống kính hơn người bình thường. Phần nữa, nghệ sĩ có hình ảnh và uy tín, xuất phát điểm như vậy sẽ lợi thế hơn.
Hình ảnh nghề “cò đất” có khiến người diễn viên như anh bớt lung linh trong mắt khán giả?
Tôi thấy bình thường. Trong những livestream đầu tiên, một số bạn có bình luận không tốt, ác ý, nói Hùng Thuận hết thời mới phải làm “cò đất”. Thế nhưng, những bình luận như vậy nhan nhản trong các livestream bán hàng online của nghệ sĩ khác. Họ vào bình luận những lời rất khó nghe nhưng tôi vẫn làm công việc của mình thôi.
Đối với tôi, công việc này chính đáng, không phạm pháp. Về nghệ thuật, tôi vẫn nhận vai, tham gia gameshow bình thường. Dạo này phim ảnh ít lại nên tôi góp mặt ở gameshow đều đặn hơn.
Thực sự, công việc diễn viên không đều đặn, không thể giúp nghệ sĩ có cuộc sống như mong muốn. Trong khi đó, tính chất công việc đòi hỏi chúng tôi phải tự chuẩn bị phục trang mới, đắt tiền… Tiền lương lại rất chậm, lấy đâu ra để phục vụ nhu cầu thiết yếu của nghệ sĩ. Do đó, hầu như nghệ sĩ nào cũng tìm thêm một công việc để làm.
Theo VietNamNet

Trấn Thành: 'Tôi vô thức thốt lên 'hay quá' ít nhất 20 lần khi xem 'Mưa đỏ'
Giải trí - 11 giờ trướcGĐXH - Trấn Thành cho biết "Mưa đỏ" khiến anh thẫn thờ, "vô thức thốt lên 'hay quá' ít nhất 20 lần" và là bộ phim lịch sử chiến tranh Việt Nam hay nhất mà anh từng xem.

Nam diễn viên vào vai bác sĩ Lê trong 'Mưa đỏ' tiết lộ thú vị khi tham gia diễu binh, diễu hành A80
Giải trí - 11 giờ trướcGĐXH - Hứa Vĩ Văn - bác sĩ Lê trong "Mưa đỏ" bất ngờ tiết lộ "cách một ngày lại thức trắng 48 tiếng,... suốt mười ngày qua, anh em "Mưa đỏ" lại kề vai bên nhau".

'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 11): Kim Ngân sốc trước sự 'ga lăng' của Đồng Văn Tiền
Xem - nghe - đọc - 13 giờ trướcGĐXH - Trong tập 11 "Gió ngang khoảng trời xanh", ngay trong lần xem mắt tại quán cháo lòng, Đồng Văn Tiền buông những câu vô duyên khiến Kim Ngân rất sốc.

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ: Nên tặng thưởng lớn cho kỳ tích phim 'Mưa đỏ'
Giải trí - 15 giờ trướcGĐXH - Phim "Mưa đỏ" vượt qua mốc 400 tỷ đồng sau 12 ngày công chiếu (theo công bố của nhà sản xuất), đây là thành tích nhanh nhất trong lịch sử doanh thu phòng vé tại Việt Nam. Giữa tin vui này, nhà văn Nguyễn Văn Thọ chia sẻ rằng nên có phần thưởng xứng đáng dành cho kỳ tích của phim.

Ảnh hiếm thời quân ngũ của bố mẹ Hồ Ngọc Hà
Giải trí - 16 giờ trướcGĐXH - Hồ Ngọc Hà đã kể về bố mẹ với niềm xúc động vô bờ bến trong dịp lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước - 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh ngày 2/9. Nữ ca sĩ còn cho biết bố cô đã để lại một phần cơ thể ở chiến trường.

Hình ảnh đẹp đầy tự hào của các nghệ sĩ trong ngày diễu binh, diễu hành A80
Giải trí - 19 giờ trướcGĐXH - Hàng trăm nghệ sĩ trong Khối Văn hóa - Thể thao có mặt từ sớm, thể hiện niềm tự hào, phấn khởi sẵn sàng cho lễ diễu binh, diễu hành A80 mừng Quốc khánh sáng 2/9.

3 lý do giúp 'Mưa đỏ' phá kỷ lục nhiều phim Việt, cán mốc 400 tỷ đồng nhanh nhất
Giải trí - 19 giờ trướcGĐXH - 'Mưa đỏ' hiện tại là phim điện ảnh về đề tài lịch sử chiến tranh có doanh thu cán mốc 400 tỷ đồng. Lý do nào để phim đạt được thành tích tốt như vậy?

Diễn viên Ngọc Trinh 'Mùi ngò gai' qua đời
Giải trí - 1 ngày trướcNSƯT Ngọc Trinh - người từng đóng phim 'Mùi ngò gai' - qua đời lúc 11h30 ngày 1/9 vì đột quỵ, hưởng dương 51 tuổi.

Hòa Minzy: Đừng so sánh tôi với Mỹ Tâm, chị ấy là huyền thoại
Giải trí - 1 ngày trướcCa sĩ Hòa Minzy bức xúc khi bị một số kênh TikTok so sánh với đàn chị Mỹ Tâm theo hướng tiêu cực.

'Khối tí hon yêu nước' nhà Tú Anh, Phương Oanh khiến fan xuýt xoa vì quá dễ thương
Giải trí - 1 ngày trướcGĐXH - Nhóc tỳ nhà Tú Anh, Phương Oanh, Bảo Anh, cháu ngoại Thanh Lam khiến fan trầm trồ khi "lên đồ" đáng yêu chào mừng Quốc khánh 2/9.

Chi tiết trong phim 'Mưa đỏ' khiến chính đạo diễn cũng không cầm được nước mắt
Giải tríGĐXH - Đạo diễn Đặng Thái Huyền tiếp cận tiểu thuyết "Mưa đỏ" của nhà văn Chu Lai cách đây hơn một thập kỷ, sau đó chị đã quyết tâm cùng ê-kíp hoàn thành dự án phim điện ảnh cách mạng cùng tên như ngày hôm nay. Khi đọc tiểu thuyết và cả khi làm phim, chị đã rơi nước mắt về chi tiết này.