Hướng dẫn viên say xỉn, bỏ quên 60 du khách trên núi

| Bốn phương

Đoàn khách từ Hungary đến Áo thuê một hướng dẫn viên nghiệp dư và người này đã bỏ rơi họ trên núi.

Theo Telegraph, sự việc xảy ra vào chiều 11/6, đoàn khách 60 người đến từ Hungary đã thuê hướng dẫn viên nghiệp dư từ một hiệp hội trekking của nước này để khám phá dãy núi Rax nằm ở miền tây nước Áo.

Khoảng một giờ sau đó, thành viên trong đoàn đã gọi cứu hộ vì người đàn ông này bị lạc trên núi cùng con gái, còn hướng dẫn viên biến mất trong cơn say xỉn. Khi đó tình hình thời tiết tại khu vực ngọn núi diễn biến khá xấu.


Gerhard Rieglthalner, một chuyên gia leo núi của phía cảnh sát, cho hay người hướng dẫn viên trên không được đào tạo bài bản về nghiệp vụ hướng dẫn leo núi. Ảnh: AOL.

Gerhard Rieglthalner, một chuyên gia leo núi của phía cảnh sát, cho hay người hướng dẫn viên trên không được đào tạo bài bản về nghiệp vụ hướng dẫn leo núi. Ảnh: AOL.

Đội cứu hộ 12 người được huy động để đưa nhóm du khách xuống núi an toàn. Khi 60 du khách trở về thung lũng, họ bắt gặp hướng dẫn viên của mình trong tình trạng tỉnh táo. Anh ta phủ nhận việc uống rượu và say xỉn. Cảnh sát nói rằng họ không kiểm tra nồng độ cồn trong máu vì đoàn khách không có ai bị thương.

Theo VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.