Hướng dương ngược nắng tập 12: Minh chưa kịp mừng vì người trong mộng mãn hạn tù thì lại bị mẹ "cấm cửa"
GiadinhNet - "Đừng có nói là mày cặp với nó. Kể cả trước khi nó ra tù hay khi nó vào tù mày cũng phải kiếm được thằng nào ngon nghẻ hơn nó. Lần trước tao có nói thẳng bảo nó đừng có hy vọng gì ở mày. Mày phải kiếm được thằng chồng nào tử tế, giàu có để còn nuôi mẹ, nuôi em", bà Diễm Loan ra tối hậu thư cho con gái.
Trong tập 11 Hướng dương ngược nắng, Trí được lên thành phố và sống ở nhà họ Cao, thỏa mong ước bao năm qua. Mang thân phận thiếu gia duy nhất của Cao gia, Trí được ông Phan kỳ vọng sẽ gánh vác Cao Dược.
Những ngày đầu ở nhà họ Cao của Trí chẳng mấy dễ thở khi cô em gái ngang bướng là Ngọc luôn thấy anh chướng mắt và kiếm cớ gây sự. Trái ngược với Ngọc, Châu dù không bằng lòng với quyết định của ông nội khi đưa Trí về sống chung nhưng cô lại giữ trong lòng, không thể hiện trước mặt ông. Ông Phan hiểu tính khí của cả hai cháu gái nên tìm gặp riêng Minh Châu và Minh Ngọc với mong muốn hai chị em chấp nhận Minh và Trí là ruột thịt của nhau, sau này khi ông mất đi các cháu sẽ là chỗ dựa của nhau.

Sau khi sai trợ lý xác minh chắc chắn một lần nữa rằng Minh và Trí là con cháu nhà họ Cao, ông Phan muốn nhanh chóng bồi dưỡng cháu trai để sớm gánh vác Cao Dược. Ông Phan sắp xếp cho Trí một chương trình học riêng khiến anh chàng hốt hoảng. Được ông nội cho tới công ty dự họp, Trí hào hứng lên mạng tìm mua quần áo mới. Đúng lúc Châu đi qua, Trí được dẫn đi loạt đồ hiệu. Châu vốn rất khó chấp nhận được sự xuất hiện của Trí ở trong nhà nhưng nghĩ lại lời cậy nhờ của ông nội, Châu cố gắng quan tâm đến Trí và dần coi Trí là em trai mình. Nhưng trong cuộc họp Trí đã khiến cho cả ông nội và bà Bạch Cúc khó chịu khi chỉ biết chơi điện tử rồi gây mất trật tự.
Minh bất ngờ bị giật túi. Chạy đuổi theo tên cướp, Minh được một thanh niên giúp. Hóa ra người ấy lại là Phúc (Doãn Quốc Đam) - người trong mộng của Minh bao năm qua. Đối với Minh, Phúc như người anh trai mà cô có thể dựa vào mỗi lúc thấy mệt mỏi. Năm xưa, nhờ có Phúc và bà của anh cưu mang, chị em Minh mới sống được đến ngày hôm nay. Nhưng Minh chưa kịp vui mừng thì Phúc lại cho hay anh sẽ lên thành phố để kiếm việc làm. Phúc cũng trêu Minh sớm thu xếp lên thành phố, không phải để làm tiểu thư nhà giàu mà để mở mang tầm mắt và sớm kiếm bạn trai.

Trong tập 12 Hướng dương ngược nắng, bà Diễm Loan thẳng thừng nói với con gái về chuyện với Phúc: "Đừng có nói là mày cặp với nó. Kể cả trước khi nó ra tù hay khi nó vào tù mày cũng phải kiếm được thằng nào ngon nghẻ hơn nó. Lần trước tao có nói thẳng bảo nó đừng có hy vọng gì ở mày. Mày phải kiếm được thằng chồng nào tử tế, giàu có để còn nuôi mẹ, nuôi em".
Minh vừa phản ứng liền bị mẹ áp đảo: "Tao đẻ ra mày phải được phát huy quyền làm mẹ chứ!". Đúng lúc đó Phúc đi tới, bà Loan liền đổi giọng và thay đổi thái độ: "Phúc đấy hả? Cơm tù ngon hơn cơm nhà hả? Béo trắng ra, lại còn trí thức nữa chứ".
Trở thành thiếu gia nhà giàu, Trí tưởng chỉ cần ăn sung mặc sướng nhưng hóa ra không phải vậy. Trí bị ông nội bắt đọc hết đống sách về kinh doanh khiến anh phát hoảng.
Trí chạy tới nhờ cậy Kiên: "Toàn chữ là chữ thôi anh ạ, nhìn đau hết cả đầu. Ông còn bảo em đọc xong phải viết bản thu hoạch gì gì cơ. Hay là anh viết cho em đi rồi em gửi cho Minh HH duyệt thêm lần nữa". "Chị em biết kinh doanh à?", Kiên tò mò hỏi Trí thì được cậu quý tử nhà họ Cao đáp: "Chắc là cũng biết một ít. Nói không phải khoe đâu, Minh HH hơi bị giỏi luôn, giỏi hơn em nhiều, giỏi giống anh ý".
Tập 12 Hướng dương ngược nắng phát sóng lúc 21h40 hôm nay (6/1/2020).
TA (th)