Hương Tràm kể lại cuộc sống 5 năm ở Mỹ: "Bố mẹ tôi khóc suốt"
Nữ ca sĩ "Em gái mưa" nói rằng cô không bao giờ phải giải thích tin đồn với bố mẹ nhưng sẽ làm đến cùng để xử lý những thông tin sai lệch về mình.
Sau 5 năm sang Mỹ du học và tìm kiếm sự mới mẻ trong cuộc sống, Hương Tràm đã chính thức trở về Việt Nam và quay lại với con đường nghệ thuật.
Trong buổi gặp gỡ truyền thông mới đây, nữ ca sĩ đã lần đầu tiên có những chia sẻ trực tiếp về những gì cô đã trải qua ở Mỹ. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất chính là giai đoạn Hương Tràm sống một mình giữa dịch bệnh Covid tại nơi đất khách quê người.

"Khi tôi vừa bước qua Mỹ, bắt đầu đăng ký đi học thì tất cả các trường đều đóng vì Covid. Tất cả bạn bè thuê nhà cùng với tôi đều bỏ hết về Việt Nam, lúc đấy chỉ một mình tôi ở Mỹ nhưng tôi vẫn quyết tâm ở lại. Không lên được trường học thì Tràm học online. Tràm đăng ký tất cả những lớp học diễn xuất, lớp học nhảy online.
Khi đó bạn bè về nhà hết, mình Tràm ở đó. Mọi người biết có rất nhiều người không có visa ở lại, họ không tên không tuổi, có thể làm gì mình bất cứ lúc nào. Lúc đó Tràm chưa thuê được căn nhà có cửa an ninh, thì mình phải đi mua thiết bị để chăng hết quanh nhà để lỡ có trộm vào nó hú lên thì mình còn biết mà chạy đi.
Sau đó khi dịch bệnh lắng xuống, bố mẹ qua thăm tôi thì mới yên tâm để tôi ở lại, tiếp tục thực hiện 2 MV ở bên đó. Đó là kỷ niệm Tràm không bao giờ quên", nữ ca sĩ chia sẻ.
Hương Tràm cũng cho biết, 5 năm ở Mỹ là thời gian cô tìm kiếm sự bình yên và chữa lành cho mình. Trước khi đi du học, Hương Tràm từng bị stress, tự cắn tay, tự bóc da tay để làm vơi đi nỗi sợ hãi, cô đơn của bản thân. Cho đến bây giờ, cô đã hoàn toàn trở lại với "hơi thở" bình thường.
"Em gái mưa" tâm sự: "Tôi chữa lành hoàn toàn và hơi thở của tôi bây giờ rất bình thường. Ngày mai, ngày kia mọi người cứ đồn gì nữa, tôi có 'hít thở' hơi khó trong 10 giây nhưng sau đó tôi lại quay lại với 'hơi thở' bình thường và tìm lại chính mình.
Tại sao lại 5 năm (thời gian Hương Tràm ở Mỹ - pv)? Là vì bình yên của tôi đến rất trễ, nó không đến sớm. Từ năm 16 tuổi cho tới lúc tôi đi du học là mọi thứ cứ xoay tôi như một vòng xoay không có điểm dừng, không đi chậm lại. Thế nên không thể là 1 năm mà tôi tìm lại được bình yên. Nó phải là một cái gì đó chậm lại, chiêm nghiệm để nhìn sâu vào bên trong. Mình phải tạm quên đi con người mình ở quá khứ để bước vào một cuộc sống bình thường, rất cân bằng. Tôi có thể tự lấy tay giặt quần áo, quét nhà, lau nhà, là một cô bé bình thường, bước ra ngoài không ai biết mình là ai. Những cái đó giúp tôi cân bằng lại rất nhiều.
Giống như nhiều người nói, khi người nghệ sĩ bước qua giai đoạn hoàng kim, người ta có thể không chấp nhận được sự cân bằng đó. Còn bây giờ tôi đang trải nghiệm sự cân bằng trước cả lúc đó. Đối với tôi điều này là cần thiết. Nếu mọi người thấy hình ảnh của tôi bây giờ có nhiều năng lượng chữa lành hơn thì mọi người biết rằng tôi đã đi đúng".
Đã có những thời điểm Hương Tràm tự nghi vấn về quyết định của bản thân với những câu hỏi: "Hay là mình quay về?", "Hay là mình sai rồi?", "Không biết là mình có làm đúng không?". Cô thừa nhận đã cảm thấy sự đau đớn, không dễ dàng trong thời điểm đó khi phải rời xa tất cả những người cho mình nguồn động viên lớn lao nhất là gia đình, là fan, thay đổi vòng xoay cuộc sống của chính mình. Tuy nhiên, cô không trở về vì quyết tâm "tìm lại bình yên và tìm được 'hơi thở' đúng nhất của mình".




Chia sẻ về phản ứng của gia đình khi con gái ở xa nhà và liên tục xuất hiện những tin đồn cho rằng Hương Tràm sang Mỹ để sinh con, nữ ca sĩ bày tỏ:
"Bố mẹ tôi khóc suốt. Cái sợ của bố mẹ là sợ tôi bình yên quá mà quên luôn việc trở lại cống hiến. Nhưng tôi nói với bố mẹ là không có chuyện đó. Tôi sinh ra để làm điều này, tôi sẽ về với quê hương đất nước, cống hiến cho khán giả của mình cho đến lúc tôi già, không hát được nữa thì thôi.
Không bao giờ tôi phải giải thích cho bố mẹ về tin đồn. Bố tôi cũng là người làm nghệ thuật, bố mẹ hiểu hết. Không bao giờ tôi phải giải thích cho các fan ruột của mình. Nhưng rõ ràng có những khán giả họ chỉ nghe tôi hát, họ chưa bao giờ gặp tôi, nên tôi phải có sự đính chính và tôi đã làm những bước đầu tiên rồi. Để cho những người đó (người lan truyền tin đồn thất thiệt - pv) biết rằng bản thân họ là người xấu trong tình huống này. Không có người nào tốt mà đi viết một câu chuyện bịa đặt ra hàng trang, đăng lên mạng xã hội để nói về một con người. Tràm muốn làm đến cùng để các bạn biết là các bạn đang sai đến mức nào. Hy vọng các bạn hiểu được điều đó".
Hương Tràm: Không bao giờ tôi phải giải thích cho bố mẹ về tin đồn
Trả lời thẳng thắn về những tin đồn đời tư gần đây, Hương Tràm nói: "Tôi cũng thấy có tin đồn. Tôi ở trong ngành đủ lâu rồi để nói với bố mẹ hay nói với chị quản lý truyền thông của mình là tôi không có thời gian để đi giải thích những chuyện tin đồn, đàm tiếu bên ngoài.
Tại vì lý do mà tôi đi khỏi Việt Nam là tôi đi du học và tìm lại bình yên. Một mình tôi bên đấy quay lại giải thích tin đồn, trong khi xung quanh chẳng có ai cả, rồi mọi người có tin mình không nữa... Thì mình làm điều đấy để làm gì. Nhưng mà mọi người bị dẫn dắt đi theo tin đồn đó, đến lúc bùng lên như vậy là điều Tràm hoàn toàn không nghĩ tới.
Tràm muốn nói là mọi người ơi, đây là thời điểm nào rồi... Tràm thuộc tuýp người nếu thật sự có niềm vui đó thì Tràm sẵn sàng chia sẻ, không có vấn đề gì phải giấu giếm. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của Tràm, tiếp theo là sự nghiệp mà Tràm hướng tới".
Cuộc gọi bất ngờ từ cô gái lạ khiến Trung tá Minh Kiên lo lắng
Xem - nghe - đọc - 22 phút trướcGĐXH - Trung tá Minh Kiên đang đi mua bánh cho Lam Anh thì bất ngờ một cô gái tên Hà Lê gọi đến khóc lóc khiến anh bối rối.
Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) rơi nước mắt tiễn con riêng của chồng về ở với bác
Xem - nghe - đọc - 46 phút trướcGĐXH - Gia đình ông Phi ai cũng cảm thấy buồn khi bé Nhi đã được bác đến đón vào Đắk Lắk ở với bác.
Khoảnh khắc đáng yêu của con gái H'Hen Niê và con gái Vũ Hoàng My
Giải trí - 1 giờ trướcGĐXH - Á hậu Vũ Hoàng My đưa con gái - bé Ayla - đến gặp hội chị em hoàn vũ. Khoảnh khắc đáng yêu khi bé Ayla gặp Harley - con gái H'Hen Niê - khiến các mẹ "tan chảy".
NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' và dàn sao Việt nô nức đi xem phim Tết của Xuân Hinh
Giải trí - 4 giờ trướcGĐXH - Phim Tết "Mùi phở" của nghệ sĩ Xuân Hinh sắp công chiếu đã khiến giới nghệ sĩ lẫn khán giả mong chờ.
Hồng Vân, Chí Trung và những ai góp mặt trong chương trình thay thế 'Táo quân' đêm Giao thừa?
Giải trí - 4 giờ trướcGĐXH - Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng góp mặt trong "Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân" hứa hẹn sẽ là "đại tiệc" đa sắc màu cho các gia đình vào đêm Giao thừa (29 Tết Nguyên đán).
Không khí Tết rộn ràng trong bữa tiệc tất niên ở biệt thự 1000m2 của Giáng My
Giải trí - 7 giờ trướcGĐXH - Hoa hậu Giáng My mới đây đã tổ chức tiệc tất niên trong căn biệt thự có diện tích 1000m2. Người đẹp nhận được nhiều lời khen vì ngày càng trẻ đẹp.
Hướng về cuộc đua nghìn tỷ
Xem - nghe - đọc - 8 giờ trướcBa ngày cuối tuần cận Tết cho thấy phòng vé ổn định nhưng lệch hẳn về phim ngoại, gần một nửa doanh thu tập trung vào ba tựa phim dẫn đầu. Trong bối cảnh phim Việt gần như lùi xuống nhóm dưới, "Huyền tình Dạ Trạch" nổ phát súng khai màn cuộc đua nghìn tỷ gay cấn nhất trong năm.
Nghệ sĩ Trà My tổ chức thi gói bánh chưng, NSND Lan Hương làm giám khảo
Câu chuyện văn hóa - 18 giờ trướcGĐXH - Thông qua việc gói bánh chưng, những khoảnh khắc vui vẻ, rộn ràng và gắn kết chính là mong muốn mà nghệ sĩ Trà My hướng đến sau một năm làm việc vất vả.
Nam diễn viên phim giờ vàng VTV tuổi 30 độc thân 'tự do nhưng đầy cô đơn', quyết có người yêu trước 35
Giải trí - 20 giờ trướcGĐXH - Dù là gương mặt điển trai của màn ảnh nhưng ở tuổi 30, Trương Minh Thảo vẫn độc thân. Anh cho biết bản thân đang có sự tự do, nhưng cũng thừa nhận đi kèm với đó là cảm giác cô đơn.
Phương Oanh tiếp tục gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025
Giải trí - 23 giờ trướcGĐXH - Phan Phương Oanh - nữ sinh đến từ Hà Nội đang gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 nhờ video truyền thông sử dụng tiếng Anh lưu loát. Phần thi của cô đã nhận được hàng chục ngàn lượt xem và chia sẻ từ fan sắc đẹp.
Vợ chồng Lê Phương tận hưởng không khí Tết sớm ở Hà Nội
Giải tríGĐXH - Vợ chồng Lê Phương mới đây đã ra Hà Nội công tác và đón không khí Tết sớm. Cô chia sẻ được trải nghiệm những món ăn ngon và phong cảnh đẹp.