Hy hữu hai em bé chào đời bên trong tòa nhà sập
Hai nữ công nhân mang bầu mắc kẹt trong đống đổ nát của tòa nhà 8 tầng ở Bangladesh đã hạ sinh em bé và được lực lượng cứu nạn giải cứu an toàn.
Hai nữ công nhân mang bầu mắc kẹt trong đống đổ nát của tòa nhà 8 tầng ở Bangladesh đã hạ sinh em bé và được lực lượng cứu nạn giải cứu an toàn.

Nhân viên đội cứu hỏa Bangladesh cho biết, hai trẻ sơ sinh đã ra đời trong đống đổ nát của toà nhà 8 tầng bị sập hôm 24/4, theo Times of India.
Mẹ của các em bé này là hai nữ công nhân xưởng may, bị mắc kẹt dưới đống bê tông ở tầng trệt của tòa nhà. Hai bà mẹ và các em bé đã được giải thoát an toàn cùng hơn 2.000 người khác.
Phần lớn số người thiệt mạng trong vụ sập nhà 8 tầng ở ngoại ô thủ đô Dhaka là những công nhân của 5 xưởng may ở trong tòa nhà. Tính đến ngày hôm qua, con số thương vong đã lên tới 304 người. Chính quyền đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn sống sót và vẫn đang bị mắc kẹt trong tòa nhà.
5 xưởng may ở tòa nhà bị sập có lực lượng lao động chủ yếu là các công nhân nữ, trong số đó có nhiều người đang mang thai và vẫn chưa được giải thoát ra ngoài. Một phát ngôn viên quân đội nói: "Mục tiêu chính của chúng tôi là tìm kiếm và giải cứu những người sống sót".
Tòa nhà 8 tầng ở ngoại ô thủ đô Dhaka, Bangladesh bất ngờ đổ sập hôm 24/4 cướp đi sinh mạng của hơn 300 người và hơn 1.000 người bị thương. Đây là vụ sập nhà gây thương vong lớn nhất trong lịch sử của Bangladesh. Hiện các lực lượng cứu nạn đang tích cực đào bới đống đổ nát để cứu những người vẫn còn mắc kẹt trong tòa nhà sập.
Theo VnExpress

Có một Nhật Bản thu nhỏ ở rất gần Việt Nam, cảnh đẹp mộng mơ quên lối về
Chuyện đó đây - 2 giờ trướcVừa được vi vu xứ Chùa Vàng lại vừa được thưởng thức văn hóa đất nước Mặt trời mọc. Tuyệt vời cho một chuyến du lịch không quá đắt đỏ!

Phát hiện 46 thi thể trong xe container ở Mỹ
Tiêu điểm - 3 giờ trướcÍt nhất 46 thi thể được phát hiện trong xe container bị bỏ lại bên cạnh đường ray xe lửa ở ngoại ô thành phố San Antonio, bang Texas ngày 27/6.

"Chúng ta sẽ trở thành số 1": Câu chuyện thực sự về người cha của 2 cô con gái thành công nhất lịch sử quần vợt
Chuyện đó đây - 5 giờ trướcĐược khắc họa khá rõ nét trong bộ phim thành công King Richard của Will Smith, nhưng hình tượng người cha thực sự của chị em Venus và Serena Williams không hoàn toàn giống những gì phim miêu tả.

Ngôi đền cổ hơn 3000 năm tuổi: Kiệt tác kiến trúc chứng minh khối óc tuyệt đỉnh của các nhà hiền triết Ai Cập cổ đại
Chuyện đó đây - 18 giờ trướcĐây là địa điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Ai Cập sau Kim tự tháp Giza.

Indonesia: Một phụ nữ choáng váng khi kết hôn 10 tháng mới biết chồng mình là nữ
Tiêu điểm - 21 giờ trướcCư dân mạng Indonesia đang xôn xao trước vụ việc một người phụ nữ ở nước này đòi ly hôn vì mới phát hiện ra “chồng” mình… cũng là phụ nữ. Mà đó là sau 10 tháng kết hôn!

Chi hơn 200 triệu đồng mỗi năm để thuê giúp việc, gia chủ bị căng thẳng quá mức phải cầu cứu đổi người
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcCâu chuyện tìm người giúp việc dường như đã trở thành "nỗi ám ảnh" với nhiều gia đình.

Cổ trấn "giàu có" nhất Trung Quốc: Mệnh danh ngọc trai đen của miền sông nước nhưng bị gọi là giả vì quá "đậm mùi người"
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcMàu nước xanh xám, tường trắng rêu phong, ngói đen đậm màu thời gian. Tất cả phối lên một Ô Trấn cổ kính, có gì đó buồn thương.

Cuộc sống của người dân thành phố nóng nhất thế giới: Thường trực “ngâm mình” trong cái nắng 50 độ C, nước trở thành hàng xa xỉ
Chuyện đó đây - 1 ngày trước300 ngàn người dân thành phố Jacobabad đang phải vật lộn trong bế tắc dưới cái nắng nóng kỷ lục quá giới hạn chịu đựng của con người.

Cô bé 6 tuổi từng tạo nên chiến dịch cứu sống hàng triệu trẻ em châu Phi, được cả Bill Gates ngưỡng mộ bây giờ ra sao?
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcKatherine Commale - một bé gái mới 6 tuổi đã trở thành "cứu tinh" của hàng triệu người và tạo nên được kỳ tích người lớn cũng phải ngưỡng mộ.

Đi tắm sông, người phụ nữ bị hung thần ăn thịt người tấn công
Bốn phương - 1 ngày trướcNạn nhân không hề hay biết mình đã vào tầm ngắm của hung thần ăn thịt người khi đang tắm trên sông.

Cổ trấn "giàu có" nhất Trung Quốc: Mệnh danh ngọc trai đen của miền sông nước nhưng bị gọi là giả vì quá "đậm mùi người"
Chuyện đó đâyMàu nước xanh xám, tường trắng rêu phong, ngói đen đậm màu thời gian. Tất cả phối lên một Ô Trấn cổ kính, có gì đó buồn thương.